Ngắm những bức tranh... như thật

Đỗ Mai 09/12/2015 09:45

Ngày 10/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm của 13 họa sĩ trong nhóm Hiện Thực sẽ khai mạc, đưa người xem đến với những bức tranh vẽ như thật.

Ngắm những bức tranh... như thật

Tác phẩm của Phạm Bình Chương.

Hơn 1 năm trước, nhóm Hiện Thực ra đời. Ban đầu họ đến với nhau trong sự bối rối. Cái bối rối thứ nhất, đó là sự gặp nhau của những kẻ vốn đã quen với lối làm việc độc lập, với tính cách thường trầm lắng.

Cái bối rối thứ hai, đó là sự tập hợp của những phong cách khác nhau (hiện thực, cường thực, siêu thực…) khi hội tụ lại sẽ tạo nên cái gì, và sẽ đi đến đâu. Con đường đi của từng người do họ tự chọn, Nhóm không thể can thiệp.

Trong các hoạt động chung, họ không đưa ra một tiêu chí cụ thể về định hướng sáng tác, nhưng tri thức thì có thể chia sẻ. Ngoài trau dồi về kỹ thuật, các thành viên sẽ được cùng nhau bổ sung về kiến thức, như lịch sử mỹ thuật, hoặc các ngành liên quan như văn học, triết học… Đã là tri thức thì nó luôn cần thiết, đặc biệt với người làm nghệ thuật. Ngoài ra, việc gặp gỡ và chia sẻ công việc thường xuyên đã giúp việc đánh giá tác phẩm trở nên dễ dàng. Hơn nữa, nó còn thúc đẩy lòng yêu nghề của từng cá nhân.

Một năm chưa nói lên điều gì, nhưng ít nhất nhóm Hiện Thực đã có những người bạn đồng hành, sản phẩm và thành quả ra mắt là cuộc triển lãm nhóm đầu tiên khai mạc lúc 17h30 ngày 10/12. 13 họa sĩ tham dự triển lãm này gồm: Phạm Bình Chương, Lê Thế Anh, Nguyễn Văn Bảy, Ngô Xuân Chính, Phạm Minh Đức, Nguyễn Lê Tân, Trịnh Minh Tiến…

Trước sự kiện này, họa sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ: “Mục đích lớn nhất không phải là chúng tôi muốn tạo một Nhóm để gây chú ý, hay tạo một phong trào mang tính bề nổi mà là chính tạo điều kiện tốt nhất một họa sĩ biểu hình có thể trưởng thành vững vàng, có niềm tin vào con đường mình chọn”.

Cũng theo họa sĩ Phạm Bình Chương, phong cách hiện thực có thể nói là một lợi thế để hiện thực hóa ý tưởng, dễ xem dễ hiểu. Tuy nhiên, để vẽ được như ý muốn, hoặc đơn giản là vẽ như thật thì không hề đơn giản chút nào. Dấn thân vào hiện thực cũng coi họa sĩ tự trói mình vào giá vẽ, tự trói mình vào những giới luật, nguyên tắc khắt khe của nền tảng tạo hình, như hình bố cục, màu sắc hay kỹ thuật diễn tả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngắm những bức tranh... như thật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO