Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Ngăn chặn cái ác

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngăn chặn cái ác

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua dư luận bàng hoàng, nín thở theo dõi vụ cháu bé sơ sinh mới 11 ngày tuổi bị một phụ nữ đâm thủng sọ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ngỡ ngàng trước cái ác tột đỉnh này, nhiều vấn đề đang đặt ra. Từ ngăn chặn cái ác nói chung, đến việc bảo vệ an ninh trật tự ở các bệnh viện nói riêng.

Ngăn chặn cái ác

Con dao Nguyễn Thị Vân đâm cháu bé 11 ngày tuổi.

Người người trong xã hội đều đồng cảm và chia sẻ với vợ chồng anh Dương Minh Tiền (35 tuổi) và chị Võ Thị Hồng Duyên (31 tuổi) ở Vĩnh Long. Họ cũng như bao người dân lương thiện trong cả nước với những lo toan, vất vả, những hạnh phúc đời thường. Hai vợ chồng nông dân làm ruộng, thỉnh thoảng đi làm thuê kiếm sống. Họ mới lập gia đình vào năm ngoái khi ở tuổi đã nhiều. Và hạnh phúc với hai vợ chồng nông dân ấy không gì hơn khi đứa con trai đầu lòng ra đời.

Con vừa chào đời, như bao gia đình coi con như lá ngọc cành vàng; con ốm, họ đã vội đưa con vào bệnh viện những mong nhờ bệnh viện giúp đỡ, che chở. Ai hay tai họa đã ập đến với họ, với cháu bé 11 ngày tuổi. Con dao bầu của kẻ ác đâm cháu vào chỗ hiểm ác: từ hốc mắt trái, xuyên qua não phải, ra phía sau.

May thay, với sự tài tình của các BS, với khoa học hiện đại, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM đã thực hiện ca mổ, giành giật từng giây phút, hàng giờ với thần chết, đem lại sự sống cho cháu bé. Ca mổ thành công, bước đầu có thể đã đem lại niềm hy vọng cho gia đình anh Tiền, chị Duyên.

Lưới Trời lồng lộng. Tội ác tột đỉnh đã ngay lập tức gặp quả báo. Kẻ ác ngay lập tức đã bị bắt giữ. Người ta đã không thể lý giải nổi động cơ của kẻ thủ ác Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tại Bến Tre). Chỉ có kẻ tâm thần, tâm thần đến mức quá nặng mới dám thực hiện hành vi ấy. Ngay sau đó kẻ ác đã được đưa vào phòng điều trị tâm thần của bệnh viện do các chiến sĩ công an giám sát, canh giữ.

Tuy nhiên, như BS Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, khi khám, hỏi kẻ ác về nguyên nhân đâm cháu bé, bà ta lý giải do không có tiền, đi xin nhiều nơi nhưng không được, liền nảy sinh ý định vào bệnh viện trộm tài sản. Và rồi, có lẽ, sau khi thực hiện hành vi tàn độc, quá ân hận, người đàn bà này đã có ý định tự tử để trốn tránh hành vi tội lỗi, nhưng chưa thành.

Vụ việc rồi sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ có nhiều quan điểm phân tích tâm lý con người của bà Vân, của những kẻ thủ ác. Nhưng điều mà cả xã hội và dư luận ngỡ ngàng, bất bình và không thể ngờ được là hành vi thủ ác lại nhằm vào em bé sơ sinh. Tội ác đã lên đến tột đỉnh. Nếu như kẻ thủ ác không là kẻ tâm thần thì đây càng là một sự báo động về nhân tính con người.

Lâu nay, đó đây đã xảy ra không ít vụ án, mà kẻ thủ ác đã mất đi hết nhân tính. Con giết cha, vợ giết chồng, anh em sát hại lẫn nhau, thậm chí có cả vụ án người mẹ nỡ tâm sát hại cả đứa con đẻ của mình. Luân thường đạo lý không giữ được, đạo đức xuống cấp, đồng tiền đã làm mờ mắt một số người, làm mất đi lý trí, nhân tính của họ. Bạo lực xâm nhập, cái ác được tiếp tay.

Hai vụ án giết nhiều người trong một gia đình ở Nghệ An và Bình Dương tháng Bảy vừa qua cũng làm rung động dư luận xã hội, làm bao gia đình trăn trở. Dù đây chỉ là những trường hợp cá biệt trong xã hội, nhưng cũng là vấn đề rất đáng báo động, cần lưu tâm, cần có biện pháp ngăn chặn. Ngăn chặn cái ác, xây dựng tình thương yêu, nhân lên tính thiện của con người đang là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Việc nhân lên các phong trào tình thương, tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo cùng bao tấm gương nhân nghĩa khắp mọi nơi là việc phải làm thường xuyên để vun đắp cho tính thiện từ mỗi con người.

Trước mỗi vụ việc xảy ra, cùng với nỗi buồn, trăn trở, người ta cảm thấy sự bất an. Những vùng quê nơi xảy ra các vụ thảm án, khi vụ việc chưa được làm rõ, từng nhiều ngày bà con không dám ra khỏi nhà ban đêm, nhà nhà mua thêm khóa cửa. Cũng như vụ việc vừa xảy ra, các bệnh viện, các ông bố, bà mẹ lại có thêm mối lo cũng như bài học cảnh giác.

Tiếc rằng cũng đã có không ít vấn đề báo động, bài học, nhưng tình hình an ninh trật tự ở các bệnh viện vẫn chưa thực sự đảm bảo. Chưa kể các địa phương, ngay ở Thủ đô, những vụ hành hung bác sĩ như ở Bệnh viện Bạch Mai, Thanh Nhàn, hay người lạ vào bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản đã từng xảy ra.

Với người dân, mong sự an toàn cho chính mình và người thân là sự mong đợi vào xã hội, cơ quan chính quyền, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm. Ví như đến bệnh viện, nơi người ta có thể đặc biệt an tâm về tính mạng của mình. Từ chăm sóc sức khỏe đến an ninh, trật tự... Không thể cứ mãi đổ lỗi cho khách quan hay xác suất. Việc bảo vệ từ người bệnh cho đến các y, bác sĩ là việc phải làm đầu tiên. Vấn đề rất cần sự quan tâm, thực sự vào cuộc của những cấp, ngành, những người có trách nhiệm.

Kiên Long