Ngăn chặn mầm ác
Vụ án mạng dã man vừa xảy ra tại Vĩnh Phúc khiến người ta rùng mình. Vụ việc một lần nữa cho thấy cái ác trong xã hội cần phải được ngăn chặn. Ngăn chặn mầm ác, xây dựng tính thiện, diệt trừ tội phạm, cái ác, để xã hội yên bình là việc luôn luôn phải làm, làm tích cực hơn nữa, không chỉ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà.
Do nhiều nguyên nhân, những năm gần đây, tình hình tội phạm khá phức tạp về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên mạnh tay trấn áp, tuy nhiên tội phạm về trật tự xã hội vẫn gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ. Đã có không ít các vụ giết người, cướp của; không ít những vụ án kinh hoàng khi kẻ thủ ác giết người cắt đầu, chặt khúc, chém cả trẻ thơ, chém ngay trước khi cướp...
Những vụ án như kẻ cướp chém người giữa ban ngày ở một số nơi, vụ 6 người trong gia đình bị cắt cổ ở Bình Phước, 4 người bị chết thảm ở Nghệ An, vụ thảm án 4 người trong một gia đình ở Lào Cai… khiến dư luận bàng hoàng. Và liên tục hàng ngày là các vụ án mạng, nhiều vụ hung thủ, nạn nhân đều là người trong một gia đình.
Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc phòng, chống tội phạm. Những giải pháp tích cực như sự ra quân mạnh mẽ của các lực lượng chống tội phạm tại các địa phương như lực lượng 141 Công an Hà Nội, TP HCM, Cảnh sát hình sự tại Hải Phòng…đã phát huy nhiều hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Phó Thủ tướng đã từng yêu cầu “phải quyết liệt, đồng bộ hơn nữa”; “chống bảo kê, bao che tội phạm ở mọi cấp, mọi ngành, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị”; “nơi nào tội phạm hoành hành, ở đó cấp uỷ, chính quyền địa phương, trước hết là ngành công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và chính quyền”.
Với mỗi vụ án xảy ra, trực tiếp các lãnh đạo, nhất là lãnh đạo ngành công an đều đã vào cuộc. Và trên thực tế, hầu hết các vụ án xảy ra, dù khó đến mấy, hung thủ ngay sau đó đã bị sa lưới. Ngay với vụ án vừa xảy ra đêm 3/7 tại Vĩnh Phúc, ngày 4/7, các hung thủ đã ngay lập tức bị bắt. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, công an các đơn vị, địa phương cũng đã liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm. Con số hơn 20.595 vụ, 42.785 đối tượng bị bắt, trong đó có 843 băng, nhóm tội phạm, đã cho thấy tình hình tội phạm thật phức tạp cũng như sự cố gắng của ngành công an và các cơ quan liên quan.
Có một thực tế, nhiều vụ án mạng, nhất là các vụ án mạng đau lòng đều lại bắt đầu từ những nguyên nhân không đáng có, từ những đối tượng tưởng như rất bình thường. Như vụ án xảy ra tại Bình Phước, hung thủ chỉ là một kẻ si tình. Kẻ si tình vô cùng tàn nhẫn đã hạ sát đến 6 mạng người, dã tâm cướp của với những kế hoạch chuẩn bị kỹ càng.Vụ án gây ra cái chết của 4 người trong một gia đình ở Nghệ An, ngay cả cháu bé 11 tháng tuổi cũng không tha lại là một kẻ “hàng xóm”, mới 24 tuổi, ít nói, khá hiền lành. Ngay như vụ án vừa xảy ra ở Vĩnh Phúc, hung thủ, nạn nhân từng làm với nhau, là bạn bè. Lại có biết bao hành vi tội ác xảy ra ngay cả ở những người được coi là có học thức.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, tính thiện, tính ác đâu có ngay khi sinh ra. Sự hình thành xuất phát từ quá trình tiếp thu, giáo dục. Ngay cả trong mỗi con người trưởng thành cũng luôn luôn phải đấu tranh giữa các hành vi. Nhiều khi chỉ một ranh giới mong manh, suy nghĩ bồng bột, không làm chủ được mình là gây tội. Cuộc sống nhiều nỗi lo, lắm ức chế. Những tư tưởng, ý niệm ác bất chợt nảy nở và phát triển. Nếu tính thiện trong con người không đẩy lùi được mầm ác thì tội ác sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Xây dựng tính thiện, không chỉ ngày một ngày hai, mà ngay từ khi con người sinh ra. Chuyện không ít các vụ mâu thuẫn trong học sinh được giải quyết bằng hành vi bạo lực, thậm chí gây ra án mạng…đang cho thấy sự giáo dục không đầy đủ, có vấn đề. Xây dựng tính thiện cũng phải luôn luôn, thường xuyên. Ngay trong lĩnh vực lễ hội, người ta vẫn còn tranh cãi về cái tục chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) hay chọi trâu gây chết người ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Đâu là tinh thần thượng võ, đâu là sự thoả mãn cho tính ác? Người ta không khỏi giật mình khi không ít người hoan hỉ khi thấy máu đổ, dù chỉ là máu của vật nuôi… Không ít thanh thiếu niên tự làm xấu đi cơ thể của mình, vênh vang coi thường lễ giáo, đoàn thể xã hội, coi thường pháp luật và tự coi đó như là một thứ hơn người. Họ đã đánh mất đi cái đẹp, tính thiện của mình.
Chỉ khi con người biết yêu thương nhau, khi đạo đức được đề cao, tôn trọng, cùng với luật pháp xã hội nghiêm minh, tội phạm mới thực sự giảm bớt. Khi mỗi cá nhân được giáo dục, thấm nhuần tư tưởng đạo đức, chấp hành pháp luật, biết ý thức về hậu quả của việc mình làm, đấu tranh loại bỏ cái ác trong tự thân, thì mới thực sự tránh được hậu quả đau lòng xảy ra, giúp cho xã hội thật sự yên bình.
Khởi tố đối tượng chém chết người dã man Ngày 5/7, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng sát hại anh Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, trú tại khu phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “giết người”. Trước đó, ngày 4/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên); Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) để điều tra vụ án mạng xảy ra trong đêm 3/7. Nguyễn Văn Cường chính là kẻ trực tiếp dùng dao chém chết anh Nguyễn Minh Toàn, do mâu thuẫn trong việc vay nợ. Đức Sơn |