Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Ngày hội đại đoàn kết ở Buôn Đôn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày hội đại đoàn kết ở Buôn Đôn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thật là một cơ duyên may mắn, đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết trong những ngày làm việc ở Tây Nguyên vào những ngày trung tuần tháng 11 này đã được dự Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc tại Buôn Trí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày hội đại đoàn kết ở Buôn Đôn

Xã Buôn Đôn nằm bên bên dòng Sêrêbok. Trong đó, Buôn Trí là nơi có rất nhiều đồng bào các dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Đây là một xã biên giới, ở ngay bên Vườn Quốc gia York Đôn. Sự thay đổi của Buôn Trí hôm nay bắt nguồn từ nền tảng quan trọng là sự đoàn kết toàn dân, góp phần vào giữ vững an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân ở địa phương.

Là một xã biên giới, xã Buôn Đôn nói chung và thôn Buôn Trí nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cụ thể, thiết thực từ bộ đội biên phòng. Ngay trong Ngày hội đại đoàn kết của bà con Buôn Trí, chúng tôi còn chứng kiến sự có mặt của Đại tá Rơ Lan Ngân – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Bùi Khắc Hiệp – Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêbok... Giữa những tiết mục văn nghệ đậm bản sắc Ê Đê, M’nông, Lào của các chàng trai, cô gái Buôn Trí, sự hiện diện của màu xanh bộ đội biên phòng đã tạo một cảm giác tin cậy, ấm áp và nghĩa tình nơi phên dậu biên cương của Tổ quốc.

Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết và Đại tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giao lưu văn hóa với bà con.
Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết và Đại tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giao lưu văn hóa với bà con.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Buôn Đôn là dịp để bà con ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; để mỗi gia đình, mỗi người dân thêm trân trọng giá trị của hòa thuận, sẻ chia và khát vọng vươn lên xây dựng đời sống mới. Như lời ông Y Nhang Knul – Trưởng Ban công tác Mặt trận Buôn Trí: “Một năm qua, tinh thần đoàn kết đã thấm vào từng việc làm cụ thể; bà con chung sức giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đưa Buôn Trí ngày càng phát triển.”

Tặng quà cho một số gia đình Buôn Trí trong Ngày hội, nhà báo Trương Thành Trung – Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đã hẹn với bà con trong thôn: “Chúng tôi sẽ còn trở lại Buôn Trí nhiều hơn nữa để nhịp cầu đoàn kết ngày càng bền chặt.”

Buổi chiều muộn bên dòng sông Sêrêbok, trong hơi thở của rừng già ở Vườn Quốc gia York Đôn, vang lên tiếng cồng chiêng và nhịp xoang khép lại không khí náo nức của một ngày hội, nơi mà đoàn kết chính là sức mạnh – là nhịp tim của buôn làng.

Đoàn công tác Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.
Đoàn công tác Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.
Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết tặng quà cho các hộ nghèo.
Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết tặng quà cho các hộ nghèo.
Đại tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho hộ khó khăn.
Đại tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho hộ khó khăn.
Ngày hội đại đoàn kết ở Buôn Đôn
Ngày hội đại đoàn kết ở Buôn Đôn
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

C.T – Thanh Nga