Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Một Quốc hội và HĐND các cấp muốn mạnh thì rất cần có những đại biểu năng nổ, hiểu dân, gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân và chuyển tải được tiếng nói ấy đến với cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp để có những quyết sách phù hợp quay trở lại phục vụ cho chính sự phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống người dân. Muốn như thế, rất cần sự trách nhiệm trong từng lá phiếu của cử tri.

Ngày hội non sông

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa, biểu ngữ, pano cổ động.
Trong ảnh là cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Zing.vn).

Hơn 70 năm trước, một ngày sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, chính Hồ Chủ tịch đã đề nghị việc tổ chức Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong cái thế thù trong giặc ngoài còn chưa hết vào thuở “trứng nước” của một Nhà nước công nông non trẻ ở Đông Nam Á, việc tổ chức Tổng tuyển cử càng sớm càng tốt sẽ góp phần thiết lập Nhà nước dân chủ cao nhất. Bởi, theo Bác, chúng ta đã từng bị chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân cai trị nên dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ.

Một tuần sau khi lập nước, ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 quyết định tổ chức Tổng tuyển cử trên phạm vi toàn quốc, tiếp đến tổ chức thành lập một Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, Ủy ban Dự thảo thể lệ Tổng tuyển cử. Chính phủ lâm thời khi ấy coi việc Tổng tuyển cử là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách. “Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống...”- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói.

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ấy, ngày mà Hồ Chủ tịch cho rằng “là một ngày vui sướng; là một ngày mà dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng gánh vác việc nước thay mình và với những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc của đồng bào”.

Cho đến hôm nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua XIII khóa. Trong mỗi thời kỳ, giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc, Quốc hội đều đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình mà nhân dân giao phó. Và, đóng góp vào sự thành công ấy không thể không kể đến vai trò của mỗi cử tri; những người đóng góp chính kiến của mình thông qua từng lá phiếu.

Trước thềm cuộc bầu cử QH khóa XIV, trao đổi với báo chí mà cũng là trao đổi với cử tri cả nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ: “Bầu cử là một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và mỗi địa phương vì nó thể hiện quyền lực của nhân dân trong việc chọn ra người đại diện mình lãnh đạo địa phương và đất nước”.

Vào thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất tại 184 đơn vị bầu cử trên toàn quốc. Thậm chí ở một số địa điểm do khó khăn về địa lý, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho bầu cử sớm như tại quần đảo Trường Sa; một số điểm bỏ phiếu ở vùng miền núi giao thông đi lại khó khăn như Lai Châu, Quảng Nam, Đắc Lắc...

Những địa điểm có đông công nhân đang sinh sống làm ăn như Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) Bình Dương, việc lập danh sách cử tri tuy là việc làm khá vất vả vì danh sách lao động thường xuyên biến động nhưng Ủy ban bầu cử các cấp tại Bình Dương đã rất tỉ mỉ, cẩn trọng để có thể đạt được sự chính xác cao nhất.

Mọi công việc liên quan đến bầu cử đều được làm đúng tiến độ, đúng quy trình từ việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia đến việc phê chuẩn danh sách thành viên hội đồng; việc hiệp thương 3 vòng; việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên cho việc bầu cử cơ quan quyền lực tại 4 cấp… theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Kể từ sau khi công bố danh sách ứng viên cuối cùng ngay sau hiệp thương vòng 3, việc vận động bầu cử bằng cách tổ chức cho các ứng viên tiếp xúc cử tri cũng đã được tổ chức bài bản, bình đẳng; không có sự phân biệt giữa các ứng viên. Đặc biệt, tại nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri đã thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề đặt ra trong cuộc sống ở khu dân cư và rộng hơn là tại địa phương; thậm chí còn nhìn rộng ra cả nước.

Những câu hỏi và những phần hỏi đáp khá thẳng thắn, sắc sảo cho thấy, cử tri ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, của dân tộc; ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và Quốc hội. Thậm chí, ngay trước ngày bầu cử diễn ra vài hôm, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp để xem xét một số vấn đề cụ thể ngay trước thềm cuộc bầu cử; hay nói cách khác là rà soát lại lần cuối mọi công tác chuẩn bị.

Giờ là lúc cần nhất sự tận tâm, trách nhiệm với lá phiếu của chính mình ở mỗi cử tri. Chính vì lý do này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Đi bầu cử chính là thực hiện quyền rất thiêng liêng chọn người thay thế mình lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương”. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm, tâm tư, tình cảm và lòng tin của cử tri đối với mỗi một ứng viên cụ thể.

Trách nhiệm với lá phiếu cũng chính là thể hiện trách nhiệm với chính tương lai của dân tộc, của đất nước, của bản thân mình và gia đình mình. Trong thời đại “bùng nổ” thông tin rõ ràng sẽ khó tránh khỏi những “nhiễu sóng” không cần thiết; nhưng với truyền thống đoàn kết, yêu nước; với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử cử tri đều có thể phân biệt rõ những mặt phải, mặt trái biết rõ những thật - giả, trắng - đen, sáng suốt trong việc lựa chọn đại biểu đại diện cho mình. Niềm tin ấy cho chúng ta có quyền hy vọng mỗi lá phiếu là một chính kiến xác đáng trong chọn lựa các đại biểu của dân.

Ngày hội non sông đang điểm!

Hoàng Mai