Trong lúc đi cắt cỏ bên bờ sông Lam, một người đàn ông ở xã Anh Sơn (Nghệ An) không may bị đàn ong tấn công. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.
Chiều 9/9, thông tin từ ông Nguyễn Trần Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một người đàn ông bị ong tấn công dẫn đến tử vong.
Nạn nhân là anh P.V.N. (51 tuổi) trú thôn 1, xã Anh Sơn (Nghệ An). Buổi sáng cùng ngày, anh N. chèo thuyền ra bờ sông Lam để cắt cỏ cho cá nuôi. Tuy nhiên, đến gần trưa, anh N. vẫn chưa về, khiến người vợ lo lắng đi tìm.
Ra đến bờ sông, người vợ thấy chiếc thuyền của chồng neo sát mép nước, còn anh N. nằm bất động gần một tổ ong, trên người chi chít vết đốt.
Dù được bà con trong thôn đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn, nhưng do vết thương quá nặng, anh N. đã không qua khỏi.
Được biết, gia đình anh N. thuộc diện cận nghèo, bố già hơn 90 tuổi, vợ chồng có 3 người con, trong đó 2 cháu còn đi học. Cái chết đột ngột của anh khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất.
Ngay sau đó, chính quyền xã Anh Sơn đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và phối hợp với bà con hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi lao động ngoài đồng ruộng, ven sông, ven rẫy cần chú ý quan sát, tránh lại gần khu vực có tổ ong; đặc biệt không nên mặc quần áo sặc sỡ hay để mùi mồ hôi nồng, dễ kích động đàn ong.