Nghệ sĩ với Euro 2016
* NSƯT Công Lý* Nghệ sĩ hài Vượng "Râu"

NSƯT Công Lý: “Bò tót” sẽ bị bẻ sừng
Sở hữu một giải bóng đá hàng đầu thế giới như La Liga nhưng theo nhận định của tôi Tây Ba Nha của Euro 2016 có nhiều cái “lý” khó để kỳ vọng, thậm chí sẽ là một thất bại “phủ đầu” ngay ở trận ra quân. Lý do bởi sau thế hệ thống trị từ Euro đến Cup Thế giới, Tây Ba Nha gần như không sản sinh ra một thế hệ “hàng khủng” mà vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào các cựu binh. Trong đó, nhìn bộ khung của Tây Ba Nha hiện nay vẫn là những cái tên đã bước qua tuổi 30 như Sergio Ramos, Gerard Pique ở hàng thủ; Iniesta, Cesc Fabregas, David Silva ở hàng tiền vệ; đặc biệt là hàng công sau khi loại các “công thần” Torres, Costa thì ngoài Morata (Juventus) Tây Ba Nha hiện nay không có những chân sút thực sự nổi bật. Đắn đo này càng có cơ sở khi đối thủ ở cùng bảng đấu là Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia và CH Cezch. Cả 3 đối thủ của Tây Ba Nha trong mọi giải đấu cấp châu lục và thế giới luôn được xếp là những nhân tố bí ẩn tạo nên những bất ngờ. Bên cạnh đó, các đội bóng này còn đang sở hữu những cá nhân biết cách bùng nổ như Luka Modric, Rakitic (Croatia); Sahin, Turan (Thổ Nhĩ Kỳ). Đặc biệt, với CH Czech bên cạnh những cái tên Tomas Rosicky, Petr Cech… còn là tập hợp “tinh anh” với các hảo thủ của lò đào tạo Sparta Prague. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chính những chàng trai vô danh của lò đào tạo này tại Euro 96 đã làm nhiều ông lớn điêu đứng. Và không hiểu sao có một điều tôi duy tâm là sau 20 năm điều thần kỳ này sẽ lại được CH Czech tái hiện trên đất Pháp. Và, đặt niềm tin một chiến thắng tối thiểu cho CH Czech trước Tây Ba Nha trong trận mở màn tại sao không?

Nghệ sĩ hài Vượng “Râu”: Đừng coi thường “Quỷ đỏ”
Sau nhiều năm đứng “nép mình” sau người hàng xóm Hà Lan, có lẽ chưa có thời điểm nào cái tên Bỉ lại khiến nhiều ông lớn của bóng đá thế giới phải e dè như lúc này. Sở hữu một bộ khung đồng đều mọi tuyến với những cái tên đang thi đấu đang “làm mưa, làm gió” tại các giải bóng đá hàng đầu thế giới, tại Euro lần này Bỉ không chỉ được xếp ở “chiếu trên” ở bảng E mà còn được được là một ứng viên cho ngôi vô địch. Dù thiếu vắng nhạc trưởng hàng phòng ngự Kompany, nhưng chỉ với những cái tên như Courtois, Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku… cũng đủ để Bỉ khẳng định “vai vế” của mình. Cùng với đó, nếu không có “biến cố” nào thì với lực lượng hiện tại của các đội tại bảng E ngôi vị đầu bảng khó có thể thoát khỏi tay Bỉ. Điều này càng có cơ sở khi ĐT CH. Ireland không được đánh giá cao khi đến với Euro với nhiều các nhiều cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Một Thụy Điển vẫn chỉ phụ thuộc vào “ông già gân” Ibrahimovic. Và nếu có thì rào cản duy nhất cũng chỉ là một Italia đã qua rồi những thời kỳ hoàng kim ở trân đầu ra quân. Đặc biệt, với lịch thi đấu tại vòng 1/16 đội nhì bảng E sẽ phải gặp đội nhất bảng F (nhiều khả năng sẽ là Bồ Đào Nha) thì chiến thắng trước Ý đang là yếu tố “cần và đủ” cho cơ hội tiến xa hơn tại Euro của Bỉ.