Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nghị lực của chàng trai tàn tật

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghị lực của chàng trai tàn tật

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dương Tiến Lâm (31 tuổi) phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông ngay từ khi sinh ra do bị ảnh hưởng chất độc da cam nên bị khuyết tật nặng về vận động. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, thay vì chấp nhận số phận Lâm đã vươn lên hòa nhập cộng đồng và giúp đỡ cho những người có cùng cảnh ngộ.

Nghị lực của chàng trai tàn tật

Anh Dương Tiến Lâm.

Gặp Dương Tiến Lâm tại Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ 3 vừa qua, điều ấn tượng đối với tôi chính là trên khuôn mặt anh luôn toát lên vẻ tự tin đầy nghị lực.

Lâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là bộ đội, còn mẹ là thanh niên xung phong. Ngay từ khi được sinh ra, Lâm đã bị tật bẩm sinh về thân thể, cơ thể bị bị dạng, vẹo cột sống, teo hai chân nên phải nằm bất động. Gia đình đã cố gắng đưa Lâm đi khắp nơi để tìm thầy thuốc giỏi, hy vọng chữa khỏi bệnh cho con nhưng đều vô vọng.

5 tuổi Lâm bắt đầu vận động được hai tay và đầu cử động, ngồi dậy được. Từ đó cậu bé Lâm kiên trì tập luyện hàng ngày dần dần đi lại được bằng hai tay. Khi đi lại được thì việc Lâm nghĩ đến đầu tiên là được đi học như các bạn cùng trang lứa.

Cùng với chiếc xe lăn, Lâm đã vượt qua những quãng đường đất trơn trượt vào mùa mưa và bụi mù vào mùa khô để đến trường. Lòng ham học và nghị lực vươn lên của Lâm đã được đền đáp xứng đáng khi suốt quá trình học phổ thông anh luôn đạt học sinh khá giỏi và luôn là tấm gương tiêu biểu cho các bạn học tập và noi theo.

Học hết cấp III, Lâm luôn xác định cho mình một tư tưởng vững vàng đó là không phụ thuộc vào gia đình.

Khi đó, Lâm yêu thích ngành công nghệ thông tin nhưng không có điều kiện để học. Vì vậy, anh bắt đầu bằng công việc nhỏ hơn là học sửa chữa điện tử từ năm 2006 đến năm 2008, rồi đi làm thợ cho tiệm điện tử. Công việc này đã giúp Lâm tự nuôi sống bản thân và tiết kiệm tiền để nuôi ước mơ sau này học công nghệ thông tin.

Năm 2013, mẹ Lâm mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo nên anh phải xin nghỉ để về chăm sóc mẹ. Nhưng thật không may người mẹ là chỗ dựa tinh thần của Lâm đã qua đời. Sau khi lo hậu sự chu toàn cho mẹ, anh quay lại đi làm thì ông chủ không nhận nữa vì đã có người khác thay thế.

Trong lúc Lâm đang bơ vơ không có công ăn việc làm thì gặp cô Đặng Thị Tầm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đăk Nông. Lâm được cô Tầm đưa về nuôi và cho ở căn nhà bên cạnh gia đình cô. Gia đình cô Tầm đã mở cho Lâm một cửa hàng internet 20 máy, trị giá là 78 triệu đồng để anh có công ăn việc làm.

Khi đã có cuộc sống tương đối ổn định, Lâm lại tiếp tục vừa làm vừa học thêm sửa chữa máy tính tại Trường Trung Cấp nghề tỉnh Đăk Nông. Lâm vui vẻ kể, đến nay cuộc sống của tôi đã ổn định từ cửa hàng internet.

Sau hai năm làm việc, anh đã dành dụm và mua được một lô đất gần trường anh đang học. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đăk Nông và gia đình cô Tầm đã ủng hộ thêm tiền để Lâm làm nhà. Nay anh đã có căn nhà tình nghĩa khang trang và một người vợ hiền như anh hằng mơ ước.

“Cửa hàng dịch vụ của chúng tôi hiện nay đang hoạt động rất tốt và đã tạo được công ăn việc làm cho 3 nạn nhân da cam. Mơ ước của tôi là được giúp đỡ cho nhiều người có cùng hoàn cảnh như mình, để họ có thể tự tin vượt qua mặc cảm về bệnh tật và số phận của mình. Từ đó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập được với cộng đồng và không phải là gánh nặng của xã hội”, Lâm nói.

Ngân Hà