Dù chính mình còn ngổn ngang sau lũ dữ, người dân xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ), Nghệ An vẫn sẵn lòng sẻ chia từng bao gạo, gói mì với bà con Lào bên kia biên giới đang bị cô lập, thiếu thốn. Trong gian khó, nghĩa tình Việt – Lào “bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” lại một lần nữa được thắp sáng nơi vùng biên heo hút.
Vượt sông tìm... cứu trợ
Mưa lớn kéo dài khiến bản Na Hương, bản Na Mương và cụm bản Pha Ven thuộc huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) bị cô lập hoàn toàn. Giao thông chia cắt, lương thực cạn kiệt, người dân bên đó không còn cách nào khác ngoài… bơi qua sông Nậm Mộ đang cuộn xiết để sang nhờ giúp đỡ từ bản Ta Đo, xã Mường Típ.
Nhận được thông tin khẩn từ Trưởng bản Ta Đo, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ lập tức có mặt tại hiện trường. Đó là một khúc sông dữ, nước lũ vẫn đang đục ngầu và chảy rất mạnh. Trong tốp người Lào bơi qua được, ai cũng ướt sũng, mệt lả, nhưng ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng. “Họ nói bản bên kia mưa lũ mười ngày rồi, lương thực cạn sạch, mong được hỗ trợ để chống đói”, bà Quyên kể lại.
Khi nghe xong câu chuyện, chẳng cần phải bàn nhiều, cả trưởng bản Ta Đo và bà con đều đồng lòng san sẻ phần hàng cứu trợ mình vừa nhận. “Cùng cảnh ngộ, cùng trên một dải đất, mình có sao sẻ vậy thôi. Mai kia mình hoạn nạn, bà con bên Lào cũng chẳng bỏ rơi mình đâu!”, một người dân bản Ta Đo nói giản dị.
Hành động sẻ chia của Mường Típ diễn ra trong bối cảnh chính xã này cũng đang chật vật sau cơn lũ dữ. Mưa lớn đã làm 114 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có tới 60 nhà phải di dời khẩn cấp. Riêng bản Ta Đo, nơi người dân Lào tìm đến có 68 hộ bị thiệt hại, 11 nhà sập hoàn toàn. Hệ thống thông tin liên lạc và giao thông bị tê liệt nhiều ngày. Trường tiểu học và mầm non đều ngập nước, học sinh phải nghỉ học dài ngày.
Ông Hoa Văn Môn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Típ, cho biết, sau khi trao đổi nhanh với bà con và chính quyền địa phương, chúng tôi đã quyết định trích hơn 40 suất hàng cứu trợ để chia sẻ với người dân bên kia biên giới. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, thùng mì tôm, nước uống và một số đồ thiết yếu khác như quần áo, dép… "Đây là hàng mà các nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gửi về cho người dân vùng lũ Mường Típ. Chúng tôi cũng bố trí thuyền và lực lượng hỗ trợ để đưa bà con bản Na Mương cùng hàng hóa vượt sông trở về an toàn”, ông Môn cho biết thêm.
Hành động đó, tuy không rầm rộ, nhưng đủ để sưởi ấm cả vùng biên trong những ngày lạnh lẽo sau bão. Những bao gạo, thùng mì được trao đi không chỉ là vật chất, mà là sự khẳng định mạnh mẽ cho tình đoàn kết không biên giới của hai dân tộc Việt – Lào.
Chuyện tử tế lan tỏa
Hình ảnh người dân Lào vượt sông sang xin giúp đỡ và người dân Mường Típ sẻ cơm nhường áo được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa. Hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ nghĩa tình keo sơn giữa hai bên. Không ít người viết: “Cảm ơn Mường Típ đã giữ được tinh thần cao đẹp của người Việt trong gian khó” hay “Đây mới là nghĩa tình xóm giềng, quốc tế láng giềng kiểu mẫu!”.
Trong khi đó, Trung tá Ngô Quang Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết, ngày 1/8, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Ta Đo mang hàng hóa cứu trợ sang giúp người dân bản Na Mương (Lào) địa bàn bị cô lập do mưa lũ. Tổng trị giá quà hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng, gồm mì tôm, gạo, nước sạch, dụng cụ sinh hoạt và lao động như cuốc, xẻng… Toàn bộ phần quà này được huy động từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải.
“Chúng tôi còn hỗ trợ thuyền để đưa hàng sang tận bản. Đây không phải là hoạt động hỗ trợ đầu tiên, bởi từ lâu, việc trao đổi, chia sẻ giữa lực lượng, chính quyền và người dân hai bên biên giới đã thành thường xuyên. Hai bản Ta Đo (Việt Nam) và Na Mương (Lào) đã kết nghĩa anh em từ năm 2013”, Trung tá Hiếu nhấn mạnh.
Trên bản đồ địa lý, Mường Típ là xã vùng sâu, vùng xa, nằm giáp biên với nước bạn Lào, từng là địa bàn đặc biệt khó khăn. Nhưng họ vẫn chia sẻ những món hành cứu trợ mà mình nhận được cho người bạn bên kia biên giới với tình cảm, tử tế. Bởi, bao nhiêu năm qua, người dân hai bên đã sống chung trong mối quan hệ gắn bó, thân tình.
Hàng rào biên giới không ngăn nổi những tấm lòng đồng cảm, sẻ chia. Trong lúc nhiều nơi còn đang loay hoay với phục hồi sau thiên tai, hành động “chia cơm sẻ gạo” của người dân Mường Típ, Nghệ An dù lặng lẽ, đã gióng lên hồi chuông đẹp đẽ về tinh thần nhân văn, về lòng tử tế giữa những người nghèo với nhau, giữa những vùng biên giới tưởng chừng xa cách.
Trong hai ngày 1–2/8/2025, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại các xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn cũ), xã Lượng Minh và xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ). Tại đây, bà Võ Thị Minh Sinh đã trao tổng cộng 53 tỷ đồng hỗ trợ từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cho ba xã, gồm: xã Hữu Kiệm 15 tỷ đồng (10 tỷ từ UBND tỉnh, 5 tỷ từ Ban Cứu trợ tỉnh); Lượng Minh 13 tỷ đồng (10 tỷ từ UBND tỉnh, 3 tỷ từ Ban Cứu trợ tỉnh); xã Tương Dương 25 tỷ đồng (20 tỷ từ UBND tỉnh, 5 tỷ từ Ban Cứu trợ tỉnh). Tính đến ngày 3/8, tỉnh Nghệ An đã phân bổ 317 tỷ đồng, hỗ trợ 35 xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Trong đó, 205 tỷ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, còn 112 tỷ đồng được rút từ Quỹ Cứu trợ thông qua tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.