Ngôi sao không cô đơn
Sáng 15/3, thông tin nhạc sĩ Thanh Tùng đã về cõi vĩnh hằng khiến công chúng thấy đường đột, ngậm ngùi. Ông là nhạc sĩ nổi tiếng với tâm hồn lãng du, phóng khoáng. Những tình khúc: Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Phố biển, Mưa ngâu, Lối cũ ta về…gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Thanh Tùng, cho đến tận bây giờ vẫn được nhiều thế hệ bạn nghe nhạc yêu thích.

Nhạc sĩ Thanh Tùng ( ảnh tư liệu).
Trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Trần Quốc Trung bày tỏ sự tiếc nuối bởi anh đã không kịp làm show cho thầy Thanh Tùng. Nhưng điều mà nhạc sĩ Quốc Trung cũng như bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ nhất ở người thầy ấy chính là tình yêu ông dành cho gia đình và con cái. Vợ mất sớm, nhạc sĩ Thanh Tùng đã một mình nuôi ba con trưởng thành. Ca khúc “Một mình” (ông sáng tác năm 1998) đã được coi như bản tuyên ngôn về sự chung tình với người vợ đã khuất của một người đàn ông cực kỳ đào hoa. “Một mình” ra mắt công chúng lần đầu do Mỹ Linh hát đã thực sự khiến bao con tim xúc động. Người nghe cảm nhận rõ những rung cảm chân thành của một người cô đơn trong từng lời ca: Vắng em đời còn ai với ai/ Ngất ngây men rượu say/ Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ/Cô đơn, cùng với tôi về…
Năm 2008, sau trận tai biến bất ngờ, nhạc sĩ Thanh Tùng đã không còn đi lại được. Không chỉ chịu di chứng tai biến, ông còn bị tiểu đường và thận. Hàng tuần, ông ba lần tới chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Mặc dầu bệnh tật đầy mình nhưng nhạc sĩ luôn lạc quan. Ông sống vui vầy cùng 3 người con và các cháu tại Hà Nội.
Có lẽ, lần xuất hiện gần đây nhất trước công chúng của nhạc sĩ Thanh Tùng là năm 2012 trong chương trinh ca nhạc “Lối cũ ta về” do nghệ sĩ Trần Bình – Giám đốc Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương tổ chức nhằm vào dịp 20/10. Trước đó, năm nào show ca nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng được tổ chức tại Hà Nội và chương trình nào cũng chật người xem, vỗ tay, cổ vũ, cho dù có ông xuất hiện hay không. Với khán giả Hà Nội, Thanh Tùng đã trở thành một thương hiệu của tình yêu, hoài niệm và những kỷ niệm đẹp đẽ. Năm 2012, lần đầu tiên trở lại sân khấu sau 4 năm đột quỵ, nhạc sĩ Thanh Tùng phải ngồi xe lăn, không còn nói được nữa nhưng xuất hiện trước công chúng vẫn là một Thanh Tùng với gương mặt bình thản, nụ cười giản dị, thân thương…

Nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Lưu Hương Giang( ảnh tư liệu).
Nhưng không phải cho đến lúc ông phải ngồi xe lăn, từ trước đó trong cảm nhận của khán giả, “Ngôi sao cô đơn” càng lặng lẽ bao nhiêu thì ca từ trong âm nhạc của ông lại càng nồng nàn, đầy lực hút bấy nhiêu. Với bản năng của một nghệ sĩ đa tình, những ca khúc của ông đã làm rung động biết bao trái tim người hâm mộ, nhất là phụ nữ. Và dường như những ca khúc ấy cũng là sáng tác để dành riêng cho các nữ ca sĩ thể hiện. Ví như tên tuổi của ca sĩ Ngọc Bích gắn liền với ca khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân”; Hoàng Huệ Quân với “Ngôi sao cô đơn”; Lan Ngọc với “Hoàng hôn màu lá”; Ngọc Thúy với “Chuyện tình của biển”; Thùy Dung với “ Mưa ngâu”; Hồng Nhung với “Giọt sương trên mi mắt”, “Hát với chú ve con”... Sau tên tuổi của ca sĩ Ngọc Bích của thập niên 80, những năm 1990 Hồng Nhung và Thanh Lam trở thành hai “sứ giả” đặc biệt của âm nhạc Thanh Tùng.
Sau này, có rất nhiều live show của nhạc sĩ Thanh Tùng được tổ chức, với nhiều chủ đề khác nhau (lấy từ tên của mỗi ca khúc) nhưng gia tài của ông chưa bao giờ với đi bài hát hay. Nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là người đã góp phần tạo dựng thương hiệu cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Điều mà những người trong giới thấy ngưỡng mộ là ông đã có công lớn trong việc đưa các giọng ca tỉnh lẻ thành ngôi sao trong giới nhạc cả nước.
Thanh Tùng là nhạc sĩ lớn của tình yêu. Tình yêu trong trái tim người nhạc sĩ ấy đã trở thành chất xúc tác để ông sáng tác hàng loạt các ca khúc hay, trữ tình và sâu lắng. Và chính tình yêu ấy cùng với sự lịch lãm trong phong cách nên nhiều thập kỷ qua, ông luôn có những fan mến mộ và trung thành. Ông đã về nơi “Hoàng hôn màu lá” nhưng chắc chắn khi ở cõi vĩnh hằng ông sẽ không “Một mình”, không cô đơn khi những ca sĩ hôm nay, mai sau và người yêu nhạc mọi lứa tuổi vẫn đồng cảm với những ca khúc gắn liền với tên ông, vẫn bồi hồi, xúc động trước “Lời tỏ tình của mùa xuân” lãng mạn, đắm say và tình tứ.