Giáo dục

Ngôi trường đặc biệt giữa Thủ đô Vientiane

Đỗ Văn 10/08/2025 23:35

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du (tại Vientiane, Lào) đã được lựa chọn là nơi dạy thí điểm song ngữ Việt - Lào từ lớp 1 đến lớp 12, hướng tới nhân rộng mô hình đào tạo này trên khắp đất nước Lào, giúp các thế hệ trẻ của Lào hiểu sâu sắc hơn truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Ngôi trường thí điểm dạy song ngữ Việt - Lào

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (tại Vientiane, Lào) có tiền thân là 2 trường tiểu học Nguyễn Du 1 và Nguyễn Du 2, dạy cho con em bà con Việt kiều tại Thủ đô Vientiane (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) với mục đích, cho các cháu vừa được học chương trình phổ thông của Lào, vừa được học tiếng Việt để luôn nhớ đến cội nguồn của mình là người Việt Nam.

a1.jpg
Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tại Thủ đô Vientiane. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm 2005, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí hơn 500 nghìn USD để xây dựng trường với 2 tòa nhà 3 tầng có 39 phòng học, trên khu đất rộng 10.379 m2 do Chính phủ Lào cấp. Năm 2008, trường hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đó đến nay.

Trường hoạt động theo mô hình trường dân lập, do Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane quản lý về tài chính, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào quản lý, định hướng về công tác chuyên môn.

Năm học 2021 - 2022, trường vinh dự được Bộ Giáo dục hai nước chọn làm trường thí điểm dạy song ngữ Việt - Lào từ lớp 1 đến lớp 12, hướng tới nhân rộng mô hình đào tạo này trên khắp đất nước Lào, giúp cho các thế hệ trẻ của Lào hiểu sâu sắc thêm truyền thông hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Hiện, đây là một ngôi trường liên cấp với gần 60 cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh, trong đó, con em người Việt chiếm khoảng 30%, số còn lại là học sinh người Lào.

Bà Sivanheuang Phengkhammay (tức Nguyễn Thị Thanh Hương), Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường cũng luôn nhận được sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các tổ chức.

Cũng theo bà Sivanheuang Phengkhammay, từ khi thành lập đến nay, trường luôn là địa chỉ tin cậy của bà con Việt kiều và người Lào. Trường luôn đứng trong tốp đầu của huyện về kết quả giáo dục. Hàng năm, số học sinh thi cuối cấp đều đạt 100%, có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường chuyên của thành phố.

Sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt

Em Vila Xaynhavong (học sinh lớp 7, Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du) chia sẻ: “Em cảm thấy thực sự may mắn khi được học tập tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du. Nhà trường không chỉ giúp chúng em nâng cao năng lực tiếng Việt mà còn tạo nhiều cơ hội để chúng em hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.

A2 (2)
Em Somxay Vongxaynha và em Somxay Vongxaynha cùng đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, về nguồn của đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du. Ảnh: Đỗ Văn

Còn em Somxay Vongxaynha (học sinh lớp 9 của nhà trường) cho rằng: “Được học tại Trường song ngữ Lào -Việt Nam Nguyễn Du và qua chuyến thăm, về nguồn tại Quảng Trị, Hà Tĩnh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua giúp em hiểu rằng, sự hòa bình, tình đoàn kết ngày hôm nay là kết quả của bao hy sinh, đóng góp to lớn từ các Anh hùng liệt sĩ và các thế hệ lãnh đạo hai nước. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người có ích với cộng đồng, với xã hội và mong muốn, được góp phần nhỏ bé của mình để tiếp nối, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngày càng bền chặt và phát triển hơn nữa”.

Bà Võ Thị Thanh - một người con của mảnh đất Nghệ An đã sang Lào sinh sống và công tác tại Trường song ngữ Lào -Việt Nam Nguyễn Du từ năm học 2007 - 2008. Qua 18 năm gắn bó với trường trong vai trò là “người truyền lửa” cho môn tiếng Việt, bà Thanh khẳng định: “Đối với tôi, đó không chỉ là công việc, mà là một phần máu thịt - là sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa hồn Việt nơi xứ bạn”.

Cũng đang công tác tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, ông Tenh Xaylixong cho biết, ông từng là sinh viên học tập tại Việt Nam. Quá trình sinh sống, học tập và những chuyến tham quan trải nghiệm tại đất nước Việt Nam khiến ông Tenh Xaylixong càng chắc chắn rằng: “Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi rất trân trọng lịch sử hào hùng của đất nước Việt Nam, rất yêu thiên nhiên, cảnh vật và sự thân thiện, hiếu khách và ấm áp của người dân Việt Nam”.

“Tôi sẽ đem những câu chuyện lịch sử và văn hóa tốt đẹp của Việt Nam về kể lại và truyền đạt cho các em học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du để các em biết và hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam” - ông Tenh Xaylixong nói.

Về phần mình, bà Võ Thị Thanh tin tưởng: “Khi các em hiểu và yêu văn hóa Việt, các em cũng sẽ thêm gắn bó với ngôn ngữ, với tình hữu nghị Việt - Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ keo sơn giữa hai dân tộc anh em”.

Khẳng định, trong nhà trường, tiếng Việt luôn được ưu tiên hàng đầu và luôn là vấn đề trăn trở của Ban Giám hiệu, bà Sivanheuang Phengkhammay cho hay, giáo viên trong tổ tiếng Việt luôn tìm mọi biện pháp giảng dạy phù hợp với thực tế, giúp các em học sinh yêu thích bộ môn tiếng Việt, hướng đến việc giảng dạy môn tiếng Việt đạt hiệu quả tốt nhất.

“Việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt là nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, riêng đối với trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du - Một ngôi trường điển hình cho tình hữu nghị đặc biệt bền chặt, trong sáng, thủy chung Lào - Việt Nam thì, việc giữ gìn văn hóa Việt và tiếng Việt lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Mục đích của nhà trường là tiếng Việt được học như một ngôn ngữ phổ thông” - bà Sivanheuang Phengkhammay khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi trường đặc biệt giữa Thủ đô Vientiane