Ngọn gió

Trần Quang Đạo 26/01/2017 14:00

Thơ của Trần Quang Đạo

Em có cho anh điều ước

bằng lời cầu xin dưới triệu triệu sao trời

sóng cỏ thúc dưới gối anh run rẩy

môi ghép âm chờ cất được nên lời.

Thôi thì biết chỉ nhìn sâu vào mắt

để mắt kính như gương ôm trọn hình anh

thế cũng đủ để biết mình hạnh phúc

dù điều ước giản đơn có thể không thành.

Thôi cứ nói ba bảy liều một thể

cho anh làm ngọn gió vỗ về đêm

làm ngọn gió để khi nào cũng được

một thoáng thôi là anh được bên em.

Làm ngọn gió người quen không nhận biết

người lạ xa không nắm được dáng hình

chỉ ta biết những gì dâng da diết

nhịp tim đập đồng điệu trước bình minh.

Để khi nhớ em chỉ cần hé cửa

hay kéo rèm là anh sẽ ở bên

gió ve vuốt vỗ về se sắt

suốt đời suốt đời không thể nào quên!

29/5/2015

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngọn gió