Ngư dân kể lại quá trình 2 tàu cá gặp nạn khi vào Cửa Việt trú bão
Nhiều ngư dân trên 2 chiếc tàu gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt (Quảng Trị) trú bão số 10 cho biết, trong quá trình vào bờ tránh trú, chiếc tàu đã chìm từng bị hư hỏng.
Liên quan đến sự việc, 2 tàu cá mang số hiệu BV-4670-TS, BV-0042-TS (TPHCM) gặp nạn khi đang vào lạch Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) để tránh trú bão số 10 (BUALOI), ông Lăng Phước Hải (51 tuổi, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) cho biết, ông bắt đầu làm việc cho chủ 2 tàu cá nói trên được khoảng 2 tháng. Ngày 23/9, do lái tàu của chiếc tàu bị hỏng máy, đang mắc cạn ở biển Cửa Việt có việc bận nên ông Hải chuyển qua lái tàu này.
Ngày 26/9, 2 lái tàu bắt đầu điều khiển 2 phương tiện từ vùng biển Hòn La (tỉnh Quảng Trị) vào TP Đà Nẵng tránh bão.
Đến sáng 27/9, khi cách vị trí 2 tàu gặp nạn khoảng 12 hải lý, chiếc tàu nhỏ (đã bị đánh chìm - PV) gặp sự cố, nước tràn vào khoang.
Khoảng 16h chiều cùng ngày, sự cố trên chiếc tàu này được khắc phục xong. Tuy nhiên, lúc này bão đã sắp vào nên lái tàu chuyển hướng vào Cửa Việt tránh trú.
Khoảng 21h cùng ngày, do lần đầu điều khiển tàu vào khu vực này, không thuộc luồng lạch ở đây và trời tối, thuyền viên trên tàu xin ý kiến chủ tàu dừng lại, đợi trời sáng tiếp tục điều khiển tàu vào bờ tránh trú bão.

Sáng 28/9, khi đã báo cáo tình hình với chủ tàu, các thuyền viên nhổ neo, điều khiển tàu tiếp tục vào bờ tránh bão. Trong quá trình này, chiếc tàu lớn bị gãy bánh lái, chân vịt chạm đất, chết máy. Lúc này chiếc tàu nhỏ vẫn còn hoạt động được nhưng sóng lớn nên, không thể quay lại ứng cứu.
Tuy nhiên, di chuyển thêm một đoạn chiếc tàu nhỏ cũng bị sóng đánh lật. Thời điểm bị lật, trên tàu nhỏ có 3 ngư dân, gồm: Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú tại tỉnh tỉnh An Giang), Q.H.L (41 tuổi, trú tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh/quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa) và P.V.H (36 tuổi, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).
Dù đã cố gắng tìm, bám vào những vật liệu nổi, nhưng tiếp tục bị sóng lớn đánh nên ngư dân Q.H.L và P.V.H đã mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Riêng ngư dân Nguyễn Văn Trường được sóng đánh vào một trụ phao tiêu (hay còn gọi là phao hàng hải). Tại đây, ông Trường dùng sợi dây có sẵn buộc cơ thể mình vào trụ phao tiêu, gắng gượng chống chọi với từng đợt sóng dữ. Phát hiện ông Trường, nhưng vì sóng to, gió lớn, các phương tiện không thể ngay lập tức tiếp cận, ứng cứu ngư dân này.
Sau nhiều giờ bám trụ, nhận thấy sóng mỗi lúc một lớn, lo sợ bản thân sẽ bị đánh gãy lưng, ông Trường đã tháo dây buộc, cầm lại và tiếp tục bị sóng dập liên hồi trên biển, nhiều lần bị uống nước, có lúc tưởng như tắt thở.
May mắn, sau đó ông Trường đã nắm được các phao bơi, gắng gượng và được lực lượng trong bờ ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.
“Lúc vào đến bờ tôi tưởng mình còn khỏe lắm, ai ngờ đứng không nổi nữa. Tôi được các lực lượng, người dân trên bờ đưa đi chăm sóc, điều trị. Nay sức khỏe tôi đã bình phục. Tôi rất cảm ơn các cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và người dân Quảng Trị đã cứu giúp tôi lúc hoạn nạn”, ông Trường chia sẻ.

Các ngư dân tàu ông Hải (trừ một người đã bơi vào trước) cũng đã được: Trung tá Trần Ngọc Hiệu, Tổ Trưởng tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Cửa Việt và ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Võ Văn Dũng cùng là hội viên Hội Nông dân xã Cửa Việt điều khiển thuyền nhỏ tiếp cận, sử dụng dây, phao ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.