Báo Đại Đoàn Kết Multimedia

Ngư dân Quảng Ninh trúng mùa nghêu trắng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngư dân Quảng Ninh trúng mùa nghêu trắng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này từ các bãi triều Quảng Minh, Phú Hải đến Đường Hoa, ở đâu cũng ồn ã tiếng máy cào, bè mảng chở đầy ắp những sọt nghêu trắng. Bến Hà Cối đông nghẹt xe tải, thương lái tìm đến săn hàng, người dân tất bật quên đi cái lạnh của gió biển.

Ngư dân Quảng Ninh trúng mùa nghêu trắng.

Trên bãi triều Quảng Minh (xã Quảng Hà), ông Nguyễn Văn Sơn, một người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi ngao, nghêu, với nhiều thành công và thất bại khi nuôi loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ này, cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, ít dịch bệnh, con nghêu trắng lớn nhanh, ruột dày. Giá nghêu trắng thương phẩm năm nay giữ ổn định ở mức 18.000 đến 20.000 đồng/kg, loại đẹp bán sỉ tới 25.000 đồng/kg, trong khi mọi năm chỉ bán được với giá 12.000 đồng”.

Các máy cào nghêu hoạt động hết công suất trên bãi triều Quảng Minh. Ảnh: Đinh Hùng.
Các máy cào nghêu hoạt động hết công suất trên bãi triều Quảng Minh. Ảnh: Đinh Hùng.

Giữa bãi triều rộng thênh thang, hàng chục máy thu hoạch nghêu chạy rì rì, tiếng tời, tiếng cào hòa lẫn tiếng gió biển. Cứ mỗi lần chiếc cào thép kéo lên, hàng chục ký nghêu trắng lại được xúc lên bè.

“Cả tháng nay chúng tôi làm việc liên tục. Công tính theo cân, một ngày được vài trăm ký, tính ra cũng kha khá” - anh Sỹ, ngư dân xã Quảng Hà, vừa xúc nghêu vừa nói.

Nghêu chất thành đống dọc các bãi triều. Ảnh Đinh Hùng.
Nghêu chất thành đống dọc các bãi triều. Ảnh Đinh Hùng.

Còn ở xã Đường Hoa, ông Cường – người có gần hai chục năm bám biển – kể: “Bà con ở đây đã nuôi nghêu trắng từ nhiều năm trước, nhưng cũng nhiều lần nghêu bị dịch bệnh, chết trắng bãi, ai cũng nản. Vậy mà năm nay nước đổi, đất bãi hồi sinh, nghêu lớn nhanh lạ thường. Tính sơ sơ, chỉ vụ này đã đủ vốn cho cả năm”.

Không khí ở các bến thu mua dưới gầm cầu Hà Cối những ngày này tấp nập như phiên chợ Tết. Xe tải nối đuôi, bè chở nghêu vào bến liên tục. Chị Đỗ Thị Thủy, thương lái từ Tiền Hải (Thái Bình cũ), nói vui: “Nghêu Hải Hà năm nay đẹp như ngọc. Vỏ trắng, ruột chắc, khách miền Bắc đặt hàng liên tục. Có hôm tôi thu tới 180 tấn mà vẫn thiếu hàng”.

Từng bè, mảng chất đầy nghêu được vận chuyển đến nơi đóng hàng. Ảnh: Đinh Hùng.
Từng bè, mảng chất đầy nghêu được vận chuyển đến nơi đóng hàng. Ảnh: Đinh Hùng.

Theo những người nuôi nghêu có nhiều năm kinh nghiệm ở Quảng Ninh, nghề nuôi nghêu chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố môi trường như chất lượng nước, biến đổi thời tiết, khí hậu và độ mặn. Tuy chi phí đầu tư nuôi không lớn so với các loài nhuyễn thể khác như ngao hoa, ngao 2 cùi, hàu…, nhưng thời gian nuôi tương đối dài (khoảng 8 tháng), rủi ro về dịch bệnh, môi trường tương đối lớn.

Cũng theo ngư dân, hiện nay vấn đề môi trường vùng nuôi, cũng như công tác quản lý bãi triều của chính quyền địa phương đang đặt ra nhiều thách thức đối với người nuôi nhuyễn thể. Hiện toàn bộ diện tích bãi triều từ khu vực cảng Ghềnh Võ tới khu Hải Tân, Quảng Hà không thuộc quy hoạch khu vực nuôi trồng thủy sản của địa phương. Người nuôi thủy sản ở đây vẫn ương giống ngao, nghêu, thả nuôi ngao hoa, ngao hai cùi theo hình thức “5 ăn, 5 thua”, được vụ nào hay vụ đấy.

Rồi được vận chuyển đến gầm cầu Hà Cối, nơi các thương lái chờ sẵn. Ảnh: Đinh Hùng.
Rồi được vận chuyển đến gầm cầu Hà Cối, nơi các thương lái chờ sẵn. Ảnh: Đinh Hùng.

Sau những thất bại, vụ thu hoạch năm nay khiến nhiều ngư dân Quảng Ninh ấp ủ niềm tin quay trở lại với nghề nuôi nghêu trắng. Nhiều người mong mỏi khi các bãi triều được quy hoạch lại, họ sẽ có cơ hội thuê mặt nước, bãi triều để mạnh dạn đầu tư nuôi.

Nguyễn Quý - Đinh Hùng