Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Người dân Hà Tĩnh thấp thỏm mỗi ngày qua cây cầu hư hỏng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân Hà Tĩnh thấp thỏm mỗi ngày qua cây cầu hư hỏng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Gần nửa thế kỷ tồn tại, cây cầu bắc qua sông La nối thôn Vĩnh Hòa với trung tâm xã Đức Quang đã trơ sắt thép, gãy lan can, mặt cầu lồi lõm, rác rưởi bám đặc sau lũ. Thế nhưng, mỗi ngày, hàng trăm lượt xe vẫn phải qua lại, trong nỗi thấp thỏm của người dân địa phương.

Cây cầu “già nua” oằn mình gánh xe cộ. Video: Cẩm Kỳ
Được xây dựng cách đây hàng chục năm, cầu Đò Hào từng là niềm tự hào của người dân xã Quang Vĩnh (nay là Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Cầu bắc qua dòng sông La, là tuyến kết nối giữa thôn Vĩnh Hòa với trung tâm xã Đức Quang và các vùng lân cận. Ảnh: Cẩm Kỳ
Được xây dựng cách đây hàng chục năm, cầu Đò Hào từng là niềm tự hào của người dân xã Quang Vĩnh (nay là Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Cầu bắc qua dòng sông La, là tuyến kết nối giữa thôn Vĩnh Hòa với trung tâm xã Đức Quang và các vùng lân cận. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cầu dài gần 60m, rộng chưa đầy 5m, với kết cấu bê tông cốt thép, được thiết kế cho tải trọng nhẹ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cầu dài gần 60m, rộng chưa đầy 5m, với kết cấu bê tông cốt thép, được thiết kế cho tải trọng nhẹ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trải qua thời gian dài không được đại tu, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trải qua thời gian dài không được đại tu, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ
Bê tông thành cầu bong tróc, nhiều vị trí lộ cốt thép hoen gỉ, hai bên mố, lan can gãy đổ hoàn toàn. Tại vị trí tiếp giáp giữa nhịp cầu và mố cầu, khe co giãn bị hở rộng khoảng 3 cm, khiến bề mặt cầu mất liên kết.  Ảnh: Cẩm Kỳ
Bê tông thành cầu bong tróc, nhiều vị trí lộ cốt thép hoen gỉ, hai bên mố, lan can gãy đổ hoàn toàn. Tại vị trí tiếp giáp giữa nhịp cầu và mố cầu, khe co giãn bị hở rộng khoảng 3 cm, khiến bề mặt cầu mất liên kết.  Ảnh: Cẩm Kỳ
Hai bên đầu cầu, nền đường bị sụt lún, tạo thành những rãnh sâu, mỗi khi mưa xuống lại đọng nước. Ảnh: Cẩm Kỳ
Hai bên đầu cầu, nền đường bị sụt lún, tạo thành những rãnh sâu, mỗi khi mưa xuống lại đọng nước. Ảnh: Cẩm Kỳ
Vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao, toàn bộ mặt cầu chìm trong dòng nước đục ngầu. Lúc ấy, việc lưu thông bị cấm tạm thời, nhưng ngay khi nước rút, người dân lại phải qua lại, bởi đây là tuyến huyết mạch duy nhất nối các thôn phía bên kia sông với trung tâm xã. Ảnh: Cẩm Kỳ
Vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao, toàn bộ mặt cầu chìm trong dòng nước đục ngầu. Lúc ấy, việc lưu thông bị cấm tạm thời, nhưng ngay khi nước rút, người dân lại phải qua lại, bởi đây là tuyến huyết mạch duy nhất nối các thôn phía bên kia sông với trung tâm xã. Ảnh: Cẩm Kỳ
Lớp bê tông bảo vệ thành cầu vốn đã yếu, nay bị bào mòn, vỡ từng mảng lớn. Phần lõi thép lộ ra ngoài, bị oxy hóa, ăn mòn nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ
Lớp bê tông bảo vệ thành cầu vốn đã yếu, nay bị bào mòn, vỡ từng mảng lớn. Phần lõi thép lộ ra ngoài, bị oxy hóa, ăn mòn nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ
“Mấy chục năm nay cầu chưa được duy tu tổng thể lần nào. Cứ mưa lũ là rác ngập gầm cầu, người dân phải tự dọn. Giờ cầu yếu lắm rồi, chỉ mong các cơ quan chức năng sớm cho làm lại để đỡ lo”, ông Nguyễn Văn Định (trú tại thôn Vĩnh Hòa) chia sẻ. Ảnh: Cẩm Kỳ
“Mấy chục năm nay cầu chưa được duy tu tổng thể lần nào. Cứ mưa lũ là rác ngập gầm cầu, người dân phải tự dọn. Giờ cầu yếu lắm rồi, chỉ mong các cơ quan chức năng sớm cho làm lại để đỡ lo”, ông Nguyễn Văn Định (trú tại thôn Vĩnh Hòa) chia sẻ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cây cầu bắc qua sông La không chỉ là lối đi lại, mà còn là con đường mưu sinh của hàng trăm hộ dân. Hàng ngày, xe chở nông sản, vật liệu, học sinh đến trường đều phải qua đây. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cây cầu bắc qua sông La không chỉ là lối đi lại, mà còn là con đường mưu sinh của hàng trăm hộ dân. Hàng ngày, xe chở nông sản, vật liệu, học sinh đến trường đều phải qua đây. Ảnh: Cẩm Kỳ
Vào mùa mưa lũ, nước sông La thường dâng cao, làm ngập hai đầu cầu. Nhiều lần xã phải cắt cử lực lượng trực cảnh báo, song việc đi lại của người dân vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn, đặc biệt với học sinh và người cao tuổi. Ảnh: Cẩm Kỳ
Vào mùa mưa lũ, nước sông La thường dâng cao, làm ngập hai đầu cầu. Nhiều lần xã phải cắt cử lực lượng trực cảnh báo, song việc đi lại của người dân vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn, đặc biệt với học sinh và người cao tuổi. Ảnh: Cẩm Kỳ
Sau trận lũ đầu tháng 10, rác từ thượng nguồn tấp dày đặc gầm cầu, quấn quanh các trụ chính và mố. Dòng chảy bị bó hẹp, nước xoáy mạnh vào chân trụ khiến nguy cơ xói lở, sập móng càng lớn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Sau trận lũ đầu tháng 10, rác từ thượng nguồn tấp dày đặc gầm cầu, quấn quanh các trụ chính và mố. Dòng chảy bị bó hẹp, nước xoáy mạnh vào chân trụ khiến nguy cơ xói lở, sập móng càng lớn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Cầu được xây dựng từ lâu, chất lượng hiện rất yếu, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng nhiều. Hiện, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Cầu được xây dựng từ lâu, chất lượng hiện rất yếu, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng nhiều. Hiện, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cẩm Kỳ