Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Người dân Hy Lạp đổ xô đi rút tiền

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân Hy Lạp đổ xô đi rút tiền

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người dân Hy Lạp hôm đầu tuần đã đổ xô đi rút tiền tại các ngân hàng sau 3 tuần bị đóng cửa để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ toàn hệ thống do nguồn tiền dự trữ cạn kiệt. Đây là tín hiệu đáng mừng đầu tiên cho thấy cuộc sống bình thường đang trở lại với Hy Lạp sau khi nước này bắt đầu vòng đàm phán mới về gói cứu trợ tiếp theo với các chủ nợ.

Người dân Hy Lạp đổ xô đi rút tiền

Người dân Hy Lạp xếp hàng dài đi rút tiền sau khi các ngân hàng mở cửa trở lại.
(Nguồn: AP).

Thị trường chứng khoán
vẫn đóng cửa

Thị trường chứng khoán của Hy Lạp vẫn đóng cửa khiến nhiều nhà đầu tư không hài lòng. Theo người phát ngôn Alexandra Grispou, lệnh kiểm soát vốn mới được đưa ra hồi cuối tuần trước “không cho phép mở cửa thị trường chứng khoán vào ngày hôm nay”. Một số chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán Hy Lạp có thể sẽ trở lại trong vài ngày tới.

Tuy nhiên kiểm soát vốn vẫn sẽ được Chính phủ nước này duy trì, và do đó các hệ thống chi trả qua ngân hàng hay chuyển khoản nước ngoài vẫn chưa đi vào hoạt động – tình trạng mà Thủ tướng Đức Angela Merkel coi là “không phải cuộc sống bình thường” và cảnh báo rằng cần phải nỗ lực đàm phán nhanh chóng về gói cứu trợ mới cho Hy Lạp.

Hàng dài người dân Hy Lạp trong hôm 20/7 đã nối đuôi nhau để có cơ hội vào các chi nhánh ngân hàng ở trung tâm thủ đô Athens, sau 3 tuần chờ đợi hệ thống ngân hàng mở cửa trở lại. Khoản tiền mà một người dân có thể rút mỗi ngày giờ đã tăng lên chút ít, mỗi tuần 420 Euro thay vì chỉ được rút 60 Euro/ngày trước đây.

Tuy nhiên, dù có thay đổi tình trạng kiểm soát vốn đáng kể, nhưng người dân Hy Lạp vẫn chỉ có thể giao dịch qua ngân hàng bằng séc chứ không phải bằng tiền mặt, phiếu chi hay rút tiền mà không có thẻ ATM. Một số nhân viên ngân hàng cho hay một số hệ thống của họ vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau khoảng thời gian 3 tuần bị gián đoạn và dự kiến sẽ sớm khắc phục tình trạng này

“Tôi cho rằng không có vấn đề gì lớn cả, mạng lưới của các ngân hàng sẽ sớm sẵn sàng phục vụ khách hàng” - AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của ngân hàng Piraeus, một trong bốn ngân hàng cho vay lớn nhất ở Hy Lạp, nói.

Trước đó, việc đóng cửa các ngân hàng dường như cho thấy khả năng rõ ràng nhất về việc Hy Lạp có thể phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tuy nhiên, sau một thời gian dài kháng cự lại các đề xuất khắc khổ mà các chủ nợ đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ, Thủ tướng Alexis Tsipras đã buộc phải nhượng bộ để giữ tư cách thành viên Eurozone của nước này. Điều này cho phép các ngân hàng của Hy Lạp được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng mức hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp và mở cửa trở lại.

Đổi lại, Hy Lạp sẽ phải chịu chấp nhận một số cải cách như tăng thuế, cắt giảm lương hưu, cắt giảm chi tiêu công, chuyển 50 tỷ Eure tài sản nhà nước vào một nguồn quỹ đặc biệt. Trong trường hợp chính quyền Athens tuân thủ các điều khoản trên, họ sẽ nhận được nguồn vốn cho vay trị giá 86 tỷ Euro.

Quyết định mở cửa trở lại các ngân hàng trong nước là hành động đầu tiên mà Nội các mới của Hy Lạp sau khi Thủ tướng Tsipras sa thải một số quan chức dưới quyền do phản ứng lại thỏa thuận mới đạt được với các lãnh đạo châu Âu hồi tuần trước.

Các điều kiện để Hy Lạp nhận được gói cứu trợ cũng bao gồm tăng thuế giá trị gia tăng (VAT), có hiệu lực đối với các mặt hàng thực phẩm, giao thông công cộng, hầu hết tăng từ 13% lên 23%.

Việc chấp nhận các điều kiện của gói cứu trợ để ngân hàng trong nước mở cửa trở lại đánh dấu một bước quay ngoặt 180 độ của ông Tsipras, sau nhiều tháng đối đầu với giới chức phương Tây về các điều kiện ngặt nghèo và một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử để từ chối thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Ông Tsipras thậm chí còn cách chức một thành viên nội các trong đảng Syriza của mình hôm thứ Sáu tuần trước vì phản ứng lại thỏa thuận với các lãnh đạo Eurozone và hiện đang mong muốn khởi động nhanh các cuộc đàm phán về gói cứu trợ với các đối tác châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Khánh Duy