Xã hội

Người dân Thủ đô đốt lửa mưu sinh trong đêm rét hại

Quốc Thanh 23/01/2024 07:18

Đêm 22/1 rạng sáng ngày 23/1, nhiệt độ ngoài trời là 8 độ C, rét "cắt da cắt thịt", nhiều người dân tại Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, mưu sinh trong giá rét.

W_927198b50beea1b0f8ff.jpg
Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại. Ngày 23/1, thời tiết khu vực Hà Nội được dự báo sẽ có nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ C.
W_deaec4a7b0fd1aa343ec.jpg
Đêm 22/1 rạng sáng 23/1, tại Hà Nội nhiệt độ ngoài trời là 8 độ C.
W_7fb4d8beace406ba5ff5.jpg
Mặc dù trời rét hại, nhưng vì mưu sinh nhiều người vẫn phải ra đường làm những công việc thường ngày.
W_e55c16536209c8579118.jpg
Hàng ngày, bắt đầu từ khoảng 3h chiều, chị Gấm, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, lại đạp xe dạo quanh các tuyến phố khu vực quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để nhặt ve chai, sắt vụn. Hôm nay như thường lệ, chị lại tiến hành công việc mưu sinh của mình. "Bình thường, tôi làm đến tầm 4h sáng mới về, nhưng nay rét quá nên chỉ làm đến nửa đêm", chị Gấm nói.
W_161d8210f64a5c14055b.jpg
Chị Trần Thuý Hòa (50 tuổi, Tổ môi trường 3 chi nhánh Đống Đa) cho biết, chị làm lao công đến nay đã được 22 năm, trời nắng, mưa, gió rét gì cũng làm đều từ 4h chiều ngày hôm trước đến 1h sáng hôm sau. "Bọn tôi quen đủ loại thời tiết rồi, trời rét như này thường ít rác nên làm cũng nhàn hơn, làm nghề này chỉ sợ nhất là trời mưa", chị Hoà chia sẻ.
W_aa9cc0795522ff7ca633.jpg
Anh Trần Dương, quê ở Thanh Hoá có"thâm niên" bán hàng ngô luộc, bánh mỳ, xôi được chục năm nay, mấy hôm nay lại thêm vất vả hơn khi phải mưu sinh trong thời tiết rét hại.
W_ac2a932ae7704d2e1461.jpg
Chị Trần Thị Ly, 52 tuổi, nhà ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chuyên bán trà đá kèm ngô nướng từ chập tối đến nửa đêm trên phố Khâm Thiên. "Công nhận từ sáng nay đến giờ trời rét khủng khiếp. Chiều nay tôi phải làm thêm lò nữa, một lò để nướng ngô, lò còn lại cho khách sưởi", chị Ly cho hay.
W_a42278d50b8fa1d1f89e.jpg
Một tài xế xe ôm dừng chân sưởi bên bếp lửa do người bán hàng xôi đêm nhóm trên đường Khuất Duy Tiến.
W_09f3ae05dd5f77012e4e.jpg
Mọi người tranh thủ vừa ăn khuya vừa sưởi ấm trước khi tiếp tục công việc trong đêm khuya giá rét.
W_b4dfb15e35059f5bc614.jpg
Người đàn ông ngồi co ro trong thời tiết 8 độ C canh gác, bảo vệ hàng quất trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).
W_f0938862fb3851660829.jpg
Tại các điểm bán hoa, cây cảnh chơi Tết, các tiểu thương phải dựng chòi tạm để giảm đi phần nào sự giá rét. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Thủ đô đốt lửa mưu sinh trong đêm rét hại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO