Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Người hồi sinh nhiều dòng sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người hồi sinh nhiều dòng sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ông Rajendra Singh được người dân ở bang Rajasthan (Ấn Độ) ca tụng là anh hùng vì có công hồi sinh dòng chảy cho 5 con sông đã từng bị khô cạn từ nhiều thập kỷ trước. Phép màu kỳ diệu mà ông tạo nên đã khiến người dân đặt cho ông cái tên “Người Nước của Ấn Độ”.

Ông Singh (áo trắng) đứng bên cạnh một con sông mà mình đã hồi sinh

Ông Singh - từng tốt nghiệp ĐH Dược Ayurvedic - từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành một…nông dân chân chính. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp vào năm 1985, ông đến quận Alwar của Rajasthan để lập nghiệp. Tuy nhiên, đến đó ông mới nhận ra rằng dân số khu vực này đang giảm dần vì con sông Arvari đã bị khô cạn từ những năm 1940 khiến người dân mất đi nguồn cung nước chính. Ông Singh quyết định ở lại để mang nước về cho mảnh đất này.

Cuối cùng Singh đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, chủ yếu dựa trên kiến thức cổ đại của Ấn Độ về hệ sinh thái, thủy lợi và địa lý. Ông chế tạo ra một hệ thống gọi là Johad – gồm các bình chứa nước mưa được làm bằng đá, bê tông và nhiều vật liệu sẵn có – và lắp đặt trên các dòng chính của con sông nhằm tái sinh nguồn nước của nó.

Trong suốt 2 năm liền, Singh đã làm việc không ngừng nghỉ, xây nên các Johad nhưng không đạt nhiều kết quả. Nhưng sau đó, nhờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương, hàng loạt các hệ thống cấp nước của ông đã được chế tạo và lắp đặt ở nhiều vùng của các con sông cạn. Cuối cùng, công trình này thực sự đã hồi sinh được các dòng sông cạn kiệt từ nhiều thập kỷ trước, biến chúng thành nguồn cấp nước chính cho hơn 1.000 người.

Nhờ thành công đó, ông Singh đã thành lập hẳn ra một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Tarun Bharat Sangh (TBS), giúp đỡ hàng nghìn người dân Ấn Độ giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Tính từ đó đến nay, TBS đã xây dựng trên 4.500 hệ thống Johad để tích trữ nước mưa ở 850 ngôi làng thuộc 11 khu vực khác nhau ở Ấn Độ.

Duy Long