Người mẹ nuôi thứ hai của bé Thiện Nhân

Việt Quỳnh 13/03/2016 12:00

Sau khi Thiện Nhân được chữa trị về cơ bản, với sự động viên hỗ trợ của cộng đồng cũng như các bác sĩ giỏi của Ý, Mỹ, Hoàng Na Hương, chị Mai Anh, ông Greg Craft (TGĐ Cty MBH Nhiệt đới Protec, Chủ tịch của Quỹ AIP) và các cộng sự tiếp tục mở rộng thành Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn với mong muốn chữa trị cho nhiều em nhỏ bất hạnh khác, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trẻ em nước bạn.

Chị Hoàng Na Hương, ông Grieg Craft và đạo diễn Đặng Hồng Giang trong buổi ra mắt phim “Lửa Thiện Nhân”.

Trong 5 năm qua, Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn do Hoàng Na Hương đồng tổ chức, đã thực hiện gần 200 ca phẫu thuật miễn phí và khám, tư vấn cho hơn 600 em. Tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tiết niệu và tái tạo bộ phận sinh dục tại các bệnh viện Nhi ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Câu chuyện về bé sơ sinh từng bị mẹ đẻ bỏ rơi trong vườn hoang, cơ thể tím đen, đầy vết cắn, kiến bu, mất bộ phận sinh dục và chân tại Quảng Nam đã trở thành nỗi ám ảnh đau xót của nhiều người trong thời gian dài.

Câu chuyện đi ngược lại số phận, lấp lánh ánh sáng kì diệu bắt đầu, khi nhà báo Mai Anh nhận bé Thiện Nhân về nuôi và quyết tâm chữa trị cho bé.

Trong bộ phim “Lửa Thiện Nhân”, ngoài hình ảnh người mẹ nuôi thân hình nhỏ nhắn, gầy guộc, tần tảo, cần mẫn, vị tha mà cũng hết sức giàu lòng kiên nhẫn là một cô gái trẻ - người phụ nữ thứ hai trong hành trình tìm lại cơ thể lành lặn bên tinh thần phát triển tích cực cho bé Thiện Nhân.

Hoàng Na Hương gây ấn tượng cho người đối diện ngay từ lần đầu tiên gặp, không phải với cương vị năng động của Phó TGĐ Cty MBH Nhiệt đới Protec hay là người đồng sáng lập Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP), chẳng do từ hình ảnh đẹp đẽ trẻ trung phong cách trong loạt ảnh thời trang đăng tải trên các báo, cũng không bởi các bài báo đã viết về chị - một nữ doanh nhân thành đạt sinh năm 1982…, mà là sự bình dị từ cách ăn mặc, đến cư xử và nụ cười.

“Khi còn nhỏ tôi có ước mơ được trở thành cô giáo, thế nên những cánh cửa sổ và những viên phấn thừa từ giờ dạy của bố mẹ đã trở thành công cụ của tôi. Tôi có thể đứng hàng giờ và tựa vào vai cô giáo chỉ với phấn và cửa sổ. Lớp học không học sinh đó cứ diễn ra hàng ngày khi tôi ở nhà một mình. Nếu được quay lại, tôi muốn được cảm nhận rõ hơn cái cảm giác vô tư của một đứa trẻ với mong muốn nối nghiệp bố mẹ”, Hoàng Na Hương chia sẻ về giấc mơ tuổi ấu thơ của mình.

Tuổi thơ của Hương, là những thời khắc ngồi bên máy may của mẹ để chờ tấm áo mới trong ngày giáp Tết, chơi đùa với những trò bắn bi, ô ăn quan hay tha thẩn bên ruộng lúa non để bắt cào cào châu chấu. Không trở thành giáo viên như bố mẹ, số phận đã đưa Hoàng Na Hương vào học và tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, sau khi ra trường, trở thành nhân viên Marketing của Protec.

Chân dung Hoàng Na Hương.

Hoàng Na Hương tâm sự: “Từ vị trí nhân viên Marketing với những chiến lược hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho một sản phẩm rất lạ lẫm với người tiêu dùng đến vị trí quản lý sản xuất với những thiết bị, máy móc chưa một lần được tiếp xúc và cuối cùng là vị trí quản lý chung hoạt động của toàn bộ công ty, mỗi trải nghiệm đều đi cùng với những bài học, kinh nghiệm giúp tôi hoàn thiện hơn”.

Nếu không tìm hiểu về Hoàng Na Hương từ trước, sẽ không thể biết gì về chị. Bởi, Hương rất ít khi nói về bản thân. Tiếp xúc với Hương qua công việc, sẽ nhận thấy sự quyết đoán, tỉ mỉ, cẩn thận, cầu toàn, chính xác trong sự sắp xếp công việc.

Ắt hẳn nhà báo Mai Anh sẽ gặp nhiều khó khăn chỉ riêng việc điều trị cho Thiện Nhân, nếu không có sự đồng hành chia sẻ từ đời sống thường nhật đến cùng “hộ tống” hai mẹ con sang Mỹ, Ý, Đức… cũng như di chuyển đến nhiều địa điểm chữa bệnh khác nhau. Mà tiền đi lại ăn ở…, đều tự bỏ tiền cá nhân để trang trải.

“Tôi đọc được thông tin về Thiện Nhân và khi biết chị Mai Anh đón Nhân về thì tôi và Greig (lúc đó là sếp trực tiếp) tới gặp chị Mai Anh. Cơ duyên bắt đầu từ đó, chúng tôi gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc và tôi bắt đầu cảm thấy muốn đồng hành với chị Mai Anh. Tình yêu với Thiện Nhân là cảm giác yêu thương, muốn bù đắp cho những mất mát của em, còn tình yêu với chị Mai Anh là cảm giác muốn bao bọc một người phụ nữ bé nhỏ với một trái tim ấm áp và hành động phi thường khi quyết định nhận nuôi Nhân”, Hoàng Na Hương chia sẻ cơ duyên khi chị trở thành bạn đồng hành cùng nhà báo Mai Anh, và là người mẹ nuôi thứ hai của bé Thiện Nhân.

“Đó là những chuyến bay dài, là những ngày tháng chờ đợi kết quả xét nghiệm, là những lần nhìn thấy đôi mắt trong veo của Nhân rớm lệ, là những cái nắm tay chặt của hai mẹ con và cảm giác tuyệt vọng khi nghe ý kiến của các bác sĩ hay nhìn Nhân vật lộn với những cơn đau...”

Sau khi Thiện Nhân được chữa trị về cơ bản, với sự động viên hỗ trợ của cộng đồng cũng như các bác sĩ giỏi của Ý, Mỹ, Hoàng Na Hương, chị Mai Anh, ông Greg Craft (TGĐ Cty MBH Nhiệt đới Protec, Chủ tịch của Quỹ AIP) và các cộng sự tiếp tục mở rộng thành Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn với mong muốn chữa trị cho nhiều em nhỏ bất hạnh khác, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trẻ em nước bạn.

Điều khó khăn nhất là huy động và duy trì các nguồn tài trợ để trang trải cho các chi phí của chương trình, trong khi mỗi thành viên tham gia đều đang có công việc riêng.

Với Hoàng Na Hương, để cân bằng giữa việc kinh doanh cũng như mong muốn sẻ chia giúp đỡ những em bé có hoàn cảnh khó khăn luôn rất khó khăn. Tuy nhiên, sau 5 năm tham gia chương trình, Hương cùng các cộng sự đã dần có được lịch trình riêng cũng như những việc không thuộc chuyên môn cũng trở nên quen thuộc. Với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, Hoàng Na Hương có thể duy trì song song cả hai nhiệm vụ mà cô nói, “quan trọng như nhau”.

Trước đây, dù đã tiếp xúc với những người lao động khuyết tật làm việc tại công ty, nhưng khi tiếp xúc với em nhỏ, chứng kiến tổn thương trên cơ thể các bé, nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng không có điều kiện cứu chữa cho con của nhiều ông bố, bà mẹ, Hương cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, và còn hạnh phúc hơn, khi có được khả năng để giúp đỡ những con người bất hạnh ấy.

Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn do Quỹ AIP hỗ trợ quản lý và đại diện pháp lý. Tất cả số tiền thiện nguyện được chuyển về quỹ và hoàn toàn phục vụ cho việc chữa bệnh của các em nhỏ. Các nhân viên kế toán của Quỹ AIP cũng tự nguyện theo dõi và báo cáo tường tận các khoản chi phí. Còn việc đi lại ăn ở cho mỗi chương trình, cũng như trường hợp của Thiện Nhân, Hoàng Na Hương cùng nhà báo Mai Anh, ông Greig đều tự bỏ chi phí.

Trong gần 200 ca phẫu thuận miễn phí với các em nhỏ đã tiến hành trong 5 năm qua, trường hợp của bé Nguyễn Văn Thanh Sơn, 7 tuổi, quê ở Thanh Hóa là ghi dấu ký ức rất đậm nét trong Hương: Bé Sơn khi sinh ra đã bị dị tật nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục. Thành bụng hở, nhìn thấy rõ một phần của bàng quang, không có hậu môn, không có cơ quan sinh dục ngoài. Khi mới sinh, bé Sơn tiểu tiện và đại tiện cùng một đường là lỗ nhỏ trên thành bụng.

Năm 2007, bé được phẫu thuật lần đầu tại TP HCM. Đường tiểu và đường đại tiện được tách rời bằng cách tạo một hậu môn giả trên thành bụng bên hông trái và đưa bàng quang vào trong ổ bụng. Tiếc thay, ca phẫu thuật không thành công như mong đợi. Một thời gian ngắn, bàng quàng của bé lại lộ ra ngoài, trên thành bụng.

Sau đó 2 năm, bé Sơn tiếp tục phẫu thuật lần thứ hai. Lần này, các bác sĩ đưa hậu môn về đúng vị trí tự nhiên, nhưng sau ca phẫu thuật, Sơn bị tiểu tiện và đại tiện không tự chủ, hậu môn mới luôn bị hăm đỏ, đồng thời, cậu bé không có khung xương bẹn để giữ bàng quang trong cơ thể. Ngoài ra, do Sơn bị dị tật bẩm sinh ở khung xương nên không thể đi lại như những trẻ bình thường khác. Năm 2011, bác sĩ Roberto DeCastro lần đầu tiên khám cho Sơn. Cuộc phẫu thuật lần thứ nhất đã được thực hiện tháng 6/2012.

Trường hợp thứ hai là với bé Thành quê ở Đồng Nai. Khi mới sinh, cậu bé được chuẩn đoán có bộ phận sinh dục của cả hai giới, trong khi nhiễm sắc thể giới tính là nam. Bé Thành được phẫu thuật lần đầu để đưa hai tinh hoàn ẩn xuống bìu, tuy nhiên tình trạng bệnh của bé vẫn còn rất phức tạp.

Tháng 8/2011, Thành được bác sĩ DeCastro lần đầu thăm khám tại Hà Nội. Tháng 11/2011, bác sĩ DeCastro và bác sĩ Đinh Tuệ đã cùng tham gia phẫu thuật cho bé. Để có được bộ phận sinh dục như một bé trai bình thường, Thành cần phải trải qua một số ca phẫu thuật nhất định.

Tháng 6 năm nay, Sơn sẽ trải qua ca phẫu thuật lần thứ hai, Thành là lần thứ năm, khá phức tạp, cùng một số trẻ em khác do 4 chuyên gia: Bác sĩ Roberto, bác sĩ Emilio, bác sĩ Aurelie và bác sĩ Đinh Tuệ và các bác sĩ từ khoa niệu ngoại và khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM cùng thực hiện.

“Hạnh phúc có lẽ là cảm xúc khó nhất để miêu tả nhưng sau 5 năm, nhớ từng cái tên, đến từng khuôn mặt của các em, gắn bó với các em và nhìn thấy sự tin trên khuôn mặt của các em hay là sự mãn nguyện của bố mẹ là đủ để tôi và êkip có thêm năng lượng để thực hiện tiếp thật nhiều các đợt phẫu thuật”, Hoàng Na Hương chia sẻ.

Không còn tự do như trước, cuộc sống của Hoàng Na Hương đã thay đổi nhiều từ khi sinh bé gái. Giờ đây, buổi sáng, Hương không còn thú vui đứng trước tủ quần áo để lựa chọn từng bộ phù hợp, hay ngắm nghía rất lâu trong gương mà là dành hết thời gian để chăm sóc, trò chuyện, chơi cùng con trước khi đi làm. Nhiều khi, bé gái mới hơn một tuổi, cũng đã theo mẹ trong các chương trình thiện nguyện.

Việc đọc sách đổi thành những cuốn truyện tranh, nghe nhạc là bật lên những giai điệu rộn ràng của trẻ con và việc đi làm đẹp được thay bằng đưa con đến công viên có nhiều cây xanh, cầu trượt.

“Tôi thích cuộc sống này. Được làm mẹ, chăm sóc cho gia đình và chia sẻ những may mắn của mình cho nhiều gia đình khác”, Hương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người mẹ nuôi thứ hai của bé Thiện Nhân