Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Người phụ nữ nghị lực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người phụ nữ nghị lực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với những bức tranh đầy sáng tạo, được làm từ những cánh bướm, chị Vũ Thị Nguyệt Ánh -  chủ cơ sở sản xuất tranh bướm Ánh Kim, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Bảo Lộc đã biến những cánh bướm trở thành bức tranh nghệ thuật đầy cảm xúc nức tiếng gần xa. 

Người phụ nữ nghị lực

Chị Nguyệt Ánh bên sản phẩm được làm từ cánh bướm.

Bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ, Nguyệt Ánh đã không thể đi lại được như bạn bè cùng trang lứa. Niềm vui duy nhất của chị là nhìn theo những con bướm đang bay lượn ở những bờ tường, vườn hoa. Cũng chính vì vậy mà chị có thể nắm được quy luật sinh tồn của loài bướm. Và chị đã tìm tòi, sáng tạo biến những cánh bướm trở thành bức tranh đầy cảm xúc.

Lúc đầu chỉ là những bức tranh chị mày mò làm để treo trong phòng khách của gia đình, nhưng khi những người bạn của bố mẹ đến chơi đã không ít lần trầm trồ, ngạc nhiên trước những bức tranh vô cùng sống động, có hồn được làm từ đôi bàn tay của Nguyệt Ánh.

Kể về hành trình thực hiện ước mơ của mình, chị Nguyệt Ánh chia sẻ: Năm 2000, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp nghề, chị đã không xin việc làm như các bạn mà về nhà tiếp tục ước mơ của mình làm làm tranh bướm. Cũng từ đó cơ sở sản xuất tranh bướm thủ công Ánh Kim ra đời. Như một sự đền đáp cho đôi chân tật nguyền, dù không được học qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào về hội họa nhưng những bức tranh của chị được làm từ những cánh bướm lại rất có hồn.

Xưởng sản xuất tranh bướm của chị đã cho ra đời hàng ngàn những bức tranh với nhiều chủ đề như quê hương, phong cảnh, con người…. Những cánh bướm khô tưởng chừng như không có giá trị nhưng khi được sắp đặt dưới bàn tay điêu luyện, khéo léo cũng như rất tỉ mỉ của người thợ thì lại trở nên có giá trị.

Chị Nguyệt Ánh cho rằng: Để có sẵn nguồn nhiên liệu là những con bướm, cánh bướm chị đã tự nuôi bướm nhiên liệu tại chỗ. Việc nuôi bướm của chị cũng để bảo tồn các loài bướm quý hiếm. Hiện nay cơ sở sản xuất tranh bướm Ánh Kim ngày càng được mở rộng ra các tỉnh trên cả nước.

Không chỉ bán tranh trong nước, chị còn xuất khẩu ra nước ngoài với những đơn đặt hàng qua điện thoại, email… với những bức tiêu bản mộc có giá trị từ 300 – 400 ngàn đồng hay những bộ sưu tập bướm, tranh ghép bướm, tranh thêu tay lên tới cả chục triệu đồng.

Với một người bình thường đã khó nhưng với người tật nguyền như chị Nguyệt Ánh lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, ngày đầu mở xưởng khó khăn vô cùng. Chị phải tìm hiểu về cách xử lý bảo quản và mày mò, học hỏi qua mạng Internet, báo chí để tìm hiểu cách lưu giữ màu sắc nguyên bản nhất của cánh bướm. Với ý chí không ngại khó, chị đã tìm ra phương pháp lưu giữ sắc màu của những cánh bướm và thuộc được cả tên khoa học, đặc trưng riêng của từng loài.

Qua gần 15 năm, cơ sở của chị đã cho ra đời hàng ngàn bức tranh. Những sản phẩm của chị đã nhận được sự ái mộ, thán phục của nhiều người thưởng lãm trong và ngoài nước. Hiện nay chị đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khuyết tật ở địa phương.

Từ những cánh bướm, chị đã được nhận nhiều giải thưởng như giải khuyến khích về sản phẩm thủ công mỹ nghệ sáng tạo tỉnh Lâm Đồng, sản phẩm lọt vào vòng chung kết tại Hội chợ Làng nghề và thi sản phẩm thủ công toàn quốc tại Hà Nội.

Chị Nguyệt Ánh như một tấm gương sống đầy đam mê, nhiệt huyết với công việc không chỉ cho những người khuyết tật mà ngay cả những người bình thường cũng cần học hỏi để có thể chắp cánh cho những ước mơ của mình.

Thúy Hường