Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Người truyền lửa từ vườn nhãn An Tường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người truyền lửa từ vườn nhãn An Tường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những vườn nhãn xanh mướt ở phường An Tường (Tuyên Quang), hành trình chuyển đổi số nông nghiệp do Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thanh Vân khởi xướng đang tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của cộng đồng. Những buổi livestream từng bị xem là “chuyện không dành cho nông dân” nay trở thành cầu nối đưa nông sản địa phương bước vào kỷ nguyên số và cũng là lý do đưa chị vào Top 15 “Người truyền lửa” được vinh danh do Báo Đại đoàn kết phối hợp với SABECO tổ chức.

Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh "Người truyền lửa".

Mùa nhãn thức dậy niềm tin

Những ngày đầu mùa nhãn năm 2025, khi Nguyễn Thanh Vân đến từng hộ dân vận động bà con tham gia mô hình “Livestream bán Nhãn”, chị nhận về không ít cái lắc đầu. Bà con An Tường vốn quen với cách bán truyền thống, mộc mạc và thân thuộc. Việc đứng trước máy quay, trả lời bình luận hay nhận đơn hàng online nghe vừa xa lạ, vừa “quá sức”. Có người nói thẳng: “Trẻ còn thấy khó, già như tôi sao làm được”. Có người lại lo lắng: “Bán trên mạng nhỡ bị lừa thì sao?”.

Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân (áo xanh) livestream bán nhãn giúp người dân.
Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân (áo xanh) livestream bán nhãn giúp người dân.

Vân hiểu hơn ai hết rằng rào cản lớn nhất không phải công nghệ, mà là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Chị chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và kiên nhẫn: làm mẫu trước - làm cùng - rồi mới để bà con tự làm. Đoàn viên thanh niên dựng điện thoại ngay dưới tán nhãn, hướng dẫn từng bước nhỏ nhất: từ cách cầm điện thoại, cách nói trước ống kính, cách ghi đơn, đến cách đóng gói để hàng không bị dập.

Có hôm trời nắng như rang, cả nhóm vẫn đứng giữa vườn nhãn hàng giờ chỉ để bà con thấy rằng việc livestream thực ra không hề khó. “Phải biến điều mới thành điều gần gũi” Vân nói. Chính sự nhẹ nhàng và bền bỉ ấy đã mở ra bước ngoặt quan trọng.

Phiên livestream đầu tiên diễn ra trong sự hồi hộp của cả tổ thực hiện và bà con nhân dân. Chỉ sau ít phút, bình luận dồn dập, đơn hàng liên tục đổ về. Chưa đầy ba giờ, gần 1 tấn nhãn được tiêu thụ. Người dân đứng nhìn màn hình điện thoại, ban đầu ngỡ ngàng, sau đó vỡ òa trong niềm vui. Sự nghi ngại biến mất, thay vào đó là ánh mắt háo hức, tin tưởng, nụ cười và cảm giác chiến thắng.

Nhưng kỷ niệm khiến Vân nhớ nhất là câu chuyện của một bác nông dân ngoài 60 tuổi, người từng khẳng định: “Điện thoại để nghe gọi là đủ" và "Bán hàng mà qua mạng thì tôi không làm được đâu”. Tuy nhiên, với cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” Vân và các đoàn viên đã đến tận vườn hướng dẫn bác tỉ mỉ mọi việc nhỏ nhất.

Lần đầu livestream, bác run đến mức phải nhờ đoàn viên đọc từng tin nhắn, cầm hộ điện thoại. Nhưng khi 300 kg nhãn của gia đình bác bán hết trong một buổi, sự tự ti bỗng biến thành phấn khởi. Vài hôm sau, bác gọi điện cho Vân giọng vẫn còn rưng rưng: “Tôi biết nhắn tin cho khách rồi. Khi nào mình livestream nữa hả cháu?”.

Khoảnh khắc ấy, với nữ Bí thư đoàn phường Nguyễn Thanh Vân quý hơn mọi số liệu. Nó đánh dấu khoảnh khắc người nông dân vượt qua nỗi sợ để bước vào thế giới số bằng chính đôi tay mình.

Kỷ nguyên số dưới tán nhãn An Tường

Không chỉ dừng ở sáng kiến “Livestream bán nhãn”, nữ Bí thư Đoàn Nguyễn Thanh Vân còn xây dựng mô hình “Thanh niên hỗ trợ nông dân chuyển đổi số”, mở các lớp tập huấn kỹ năng quay dựng video, tạo gian hàng trực tuyến và hỗ trợ 15 hộ dân xây dựng mã QR truy xuất nguồn gốc.

Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân là một trong 15 cá nhân tiêu biểu được vinh danh “Người truyền lửa”.
Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân là một trong 15 cá nhân tiêu biểu được vinh danh “Người truyền lửa”.

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ sau một mùa nhãn, hơn 60% hộ sản xuất ở An Tường đã tiếp cận, tham gia bán hàng qua nền tảng số. Điều thay đổi không chỉ là cách bán hàng, mà là tư duy sản xuất.

Phường An Tường vốn có nhiều tiềm năng nông nghiệp, nhưng trước đây người dân gặp khó trong quảng bá và tiếp cận thị trường. Nay, bà con biết chuẩn hóa mẫu mã, biết chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, biết theo dõi nhu cầu thị trường để điều chỉnh sản lượng. Từ “làm theo thói quen”, người dân chuyển sang “làm theo tín hiệu thị trường”. Từ chỗ trông chờ thương lái, họ trở thành người chủ động tìm kiếm khách hàng. Từ nỗi e sợ công nghệ, họ dần xem điện thoại là công cụ bán hàng hiệu quả.

Sự thay đổi ấy không ồn ào nhưng hiện hữu trong từng việc nhỏ. Buổi tối trước phiên bán hàng, nhiều hộ tự luyện tập nói trước camera. Các lớp tập huấn bán hàng số luôn kín chỗ. Trong những buổi sinh hoạt tổ dân phố, người dân không chỉ nói chuyện mùa vụ, mà còn chia sẻ về cách đặt đơn online, cách giao hàng, cách giữ khách. Đó là những thay đổi đến từ niềm tin - niềm tin rằng chuyển đổi số không phải chuyện đâu xa mà là công cụ giúp tăng thu nhập ngay tại mảnh đất quê hương An Tường. Vân tự tin khẳng định, khi người dân tin, việc khó nhất đã được giải xong.

“Tôi luôn quan niệm rằng, người làm công tác Đoàn phải đi trước, làm trước, dám chọn việc khó. Chính tinh thần đó cùng với mong muốn đóng góp một cách thiết thực cho sự phát triển của địa phương đã thôi thúc tôi quyết tâm triển khai chuyển đổi số nông nghiệp như một nhiệm vụ trọng tâm tạo dấu ấn riêng trong nhiệm kỳ để góp phần nâng cao đời sống, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng…” Vân tâm sự.

Giải thưởng “Người truyền lửa” - Ánh lửa được lan xa

Khi tên mình được xướng lên trong Top 15 “Người truyền lửa” được Vinh danh - Chương trình do SABECO khởi xướng, phối hợp thực hiện cùng Báo Đại đoàn kết (dưới sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam), Vân chỉ lặng người trong vài giây. Với Vân, giải thưởng không phải là danh hiệu để khoe, mà là sự xác nhận cho những ngày đứng giữa vườn nhãn nắng gắt, những buổi cầm tay chỉ từng thao tác, những lần tự tay đóng gói từng thùng hàng để kịp gửi đi.

Với Nguyễn Thanh Vân, Giải thưởng "Người truyền lửa" sẽ giúp chị có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.
Với Nguyễn Thanh Vân, Giải thưởng "Người truyền lửa" sẽ giúp chị có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.

“Điều ý nghĩa nhất đối với tôi không phải là danh hiệu, mà là niềm tin: niềm tin của người dân khi mạnh dạn thay đổi. Niềm tin của thanh niên khi dám tiếp cận cái mới và niềm tin của tập thể khi đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn” Vân nói.

Với Vân, mỗi người nông dân dám bấm vào nút livestream, dám đăng một bài bán hàng, dám trả lời tin nhắn đầu tiên… đều là một chiến thắng nhỏ nhưng đầy giá trị. Và theo chị giải thưởng “Người truyền lửa” không chỉ ghi nhận cá nhân mà còn khẳng định vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số nông nghiệp. Nó truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: những mô hình nhỏ ở cơ sở, nếu được làm bằng tâm huyết và kiên trì, có thể tạo ra những chuyển biến lớn cho cộng đồng.

Bản thân Vân cũng coi đây là trách nhiệm mới: “Tôi muốn mô hình lan tỏa đến 100% hộ sản xuất và tất cả họ được hưởng lợi từ chuyển đổi số”. Chuyển đổi số phải đến được với cả những người nông dân ít chữ, lớn tuổi, ngại công nghệ. Khi họ làm được, họ sẽ thay đổi cả gia đình, cả cộng đồng.

“Giải thưởng này giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Con đường lấy sự thay đổi của người dân làm thước đo, lấy hiệu quả thực tiễn làm mục tiêu và lấy tinh thần cống hiến làm động lực cốt lõi. Tôi coi đây là trách nhiệm mới và cũng là lời nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của tổ chức và cộng đồng” Vân bày tỏ.

Hành trình của nữ Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân bắt đầu từ một việc tưởng chừng nhỏ bé: đứng dưới tán nhãn, cầm chiếc điện thoại và nói thay bà con, hướng dẫn bà con tiếp cận công nghệ số. Nhưng chính từ điều nhỏ ấy, một ngọn lửa đã được thắp lên - ngọn lửa của niềm tin, của sự đổi thay, của khát vọng làm mới nông nghiệp bằng sức trẻ.

Theo tôi ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa là giúp mỗi người được tôn vinh cảm thấy trách nhiệm hơn với công việc của mình. Đồng thời truyền cảm hứng để nhiều tập thể, cá nhân khác mạnh dạn cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chọn việc khó vì lợi ích của cộng đồng. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà Báo Đại đoàn kết đã gìn giữ và lan tỏa qua các năm.” Bí thư Đoàn phường An Tường Nguyễn Thanh Vân chia sẻ.

Đức Sơn