Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nhà Đại đoàn kết thắp sáng niềm tin nơi vùng cao Thái Nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà Đại đoàn kết thắp sáng niềm tin nơi vùng cao Thái Nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, tỉnh Thái Nguyên rộn ràng niềm vui khi hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết được hoàn thành, mang đến mái ấm khang trang, vững chãi và nụ cười hạnh phúc cho các hộ nghèo nơi miền đất giàu nghĩa tình.

Những căn nhà hạnh phúc

Đến thăm gia đình chị Đặng Thị Liên, dân tộc Dao, ở thôn Pác Nghiên, xã Nghĩa Tá trong không khí rộn ràng tiếng nói cười. Căn nhà lợp tôn xanh biếc, nền cao ráo, khang trang mới được hoàn thành, trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến của 3 mẹ con.

“Ngày xưa mỗi khi mưa lớn, tôi vừa phải hứng nước dột, vừa sợ nước tràn từ ao vào nhà. Giờ thì yên tâm rồi, nhà kiên cố, khô ráo, không còn lo nữa. Ngày khởi công, cả xã có gần 30 người đến giúp, từ công an, dân quân đến chị em phụ nữ. Căn nhà này không chỉ của riêng tôi, mà là tình cảm của cả cộng đồng,” chị Liên xúc động nói.

Xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Chợ Đồn. Ảnh: Toán Nguyễn.
Xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Chợ Đồn. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ngôi nhà của chị Liên là một trong hàng nghìn “Nhà Đại đoàn kết” được hoàn thành trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới – đơn vị hành chính được thành lập sau khi sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1/7/2025.

Đối với những ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được xây dựng theo kiểu “nhà lắp ghép”, diện tích khoảng 40m², bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền, khung, mái), bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Mỗi căn trị giá khoảng 60 triệu đồng, gồm chi phí xây dựng và tặng thêm một bồn nước inox.

Ông Triệu Văn Hữu, Trưởng thôn Thôm Ưng (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông), chia sẻ: “Các hộ được nhận nhà đều rất khó khăn, có hộ neo đơn, có hộ đơn thân nuôi con nhỏ. Làm theo mô hình chìa khóa trao tay như thế này thì bà con yên tâm, có nhà chắc chắn, mưa gió không lo, ai cũng phấn khởi.”

Những căn nhà mới mọc lên giữa núi rừng như thắp sáng niềm tin cho người nghèo. Phía sau mỗi ngôi nhà là những ngày làm việc khẩn trương, là mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ, là tấm lòng của cộng đồng, của doanh nghiệp, của những người thợ không quản gian khổ để kịp bàn giao nhà cho dân trước mùa mưa bão.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã phía Bắc. Ảnh: Toán Nguyễn.
Lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã phía Bắc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Cả hệ thống chính trị cùng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trước sáp nhập, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Tại Thái Nguyên cũ, đến 15/4/2025, tỉnh đã hoàn thành 1.974 căn nhà, tổng kinh phí 199,465 tỷ đồng. Trong khi đó, Bắc Kạn cũ đến ngày 1/7/2025, đã hoàn thành 3.907 căn, đạt 78% kế hoạch.

Ngay sau khi 2 tỉnh sáp nhập thành lập tỉnh Thái Nguyên mới, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng công trình. Chỉ trong hơn một tháng triển khai đồng bộ, đến ngày 8/8/2025, toàn tỉnh đã khởi công và hoàn thành 1.072 căn nhà còn lại (thuộc 37 xã, phường của tỉnh Bắc Kạn cũ), bảo đảm 100% kế hoạch đề ra.

Tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm được 453 hộ ngoài danh sách đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nâng tổng lên 7.406/6.953 nhà, vượt kế hoạch 106,5%.

Cán bộ cơ sở và người dân hỗ trợ dựng nhà kiên cố. Ảnh: Toán Nguyễn.
Cán bộ cơ sở và người dân hỗ trợ dựng nhà kiên cố. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn như: Một số hộ nghèo không đủ kinh phí đối ứng, có nơi phong tục tập quán ảnh hưởng đến thời gian xây dựng, nhiều hộ chưa có giấy tờ đất hợp lệ, đường đi lại xa xôi, phải vận chuyển vật liệu bằng sức người. Nhưng với quyết tâm cao và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, chúng tôi đã vượt qua, đảm bảo mỗi căn nhà không chỉ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tin của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong suốt quá trình triển khai, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát động phong trào ủng hộ ngày công, vật liệu, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo và lực lượng công an, quân đội đã góp phần không nhỏ trong công tác này.

Từ vùng đồng bằng đến vùng cao, hàng nghìn ngày công được đóng góp, hàng trăm tấn xi măng, cát, gạch được vận chuyển đến từng hộ dân. Cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên cùng người dân san nền, đổ móng, dựng khung – tất cả cùng hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tự hào nói: Khi những ngôi nhà Đại đoàn kết hoàn thành, niềm vui không chỉ của riêng người được nhận mà còn của cả cộng đồng. Trên khắp tỉnh Thái Nguyên, những mái nhà mới mọc lên giữa núi rừng như điểm tô sắc ấm cho vùng cao. Những ngôi nhà ấy không chỉ che nắng, che mưa mà còn là biểu tượng của tinh thần Đại đoàn kết, của niềm tin vào Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết được dựng lên khắp Thái Nguyên mới, có thể thấy rõ: khi lòng dân đồng thuận, khi cả hệ thống cùng vào cuộc, thì dù núi cao hay suối sâu, niềm tin vẫn được thắp sáng – bền vững và lan tỏa trong từng nếp nhà, từng cuộc đời.

Toán Nguyễn