Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Âm nhạc thấm đẫm tình yêu không bao giờ mất đi
"Một hôm tôi bỗng nhớ ra" (Phanbook & NXB Dân Trí, 2026), tập tản văn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lưu giữ những cảm xúc, suy tư của một nhạc sĩ với những đóng góp cho sự phát triển âm nhạc Việt Nam. Với vai trò là người sáng tác, nhà hòa âm, phối khí và sản xuất, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã trải qua những giai đoạn đầy chuyển biến sôi nổi, không ít thử thách trong dòng chảy nhạc Pop Việt Nam đương đại từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000.
“Âm nhạc không thừa mứa. Âm nhạc như mật ngọt chảy ra từ những điều bình dị đáng yêu nhất, từ niềm vui sống, từ sự quan tâm tới mọi người quanh mình....” Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết trong “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” cảm nhận về âm nhạc như vậy.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (sinh năm 1968 tại Bình Thuận). Anh là một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc của Việt Nam. Anh để lại nhiều dấu ấn riêng trong dòng chảy nhạc pop Việt Nam, góp phần tạo nên làn sóng âm nhạc hiện đại vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Nhắc tới nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là nói đến sự đảm bảo về chất lượng nghệ thuật. Hành trinh âm nhạc của anh được gắn kết với những dự án đa đạng các thể loại nhạc mà anh chọn thử nghiệm. Các sản phẩm âm nhạc do Võ Thiện Thanh sản xuất đã mang lại đề cử giải Cống hiến cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi như “Sôcôla” (Đoan Trang năm 2005), “Thiên đàng” (Thu Minh năm 2006), “Classic Meets Chillout” (Phạm Thu Hà năm 2012), “Street Rhythm” (Hà Anh Tuấn nwam 2015), “Saigon Feel” (Hồ Trung Dũng năm 2018), “Khanh Linh's Journey” (Khánh Linh năm 2020), và album gần đây là “Nụ cười” (Nguyên Thảo năm 2024).

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh từng chia sẻ: Khi anh phát hiện ra một điều diệu kỳ nào đó, anh hứa với tất cả mọi người rằng sẽ kể lại bằng một cuốn sách, một tập thơ hay những bài hát, bằng âm nhạc. Thế rồi ngày tháng trôi qua, cái điều diệu kỳ ấy như cuốn sách phép màu, bạn lọt thỏm vào một thế giới ở một chiều không thời gian khác. Rồi một ngày bạn trở lại cái không-thời gian bình thường, thì gần hai mươi năm đã trôi qua.
Giống như tín hiệu của thời gian đã ngưng lại và đến lúc, một tin nhắn Messenger từ nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên buộc nhịp viết chuyển mình. Từ những dòng chia sẻ tâm tình, nuôi dưỡng cảm xúc trên Facebook cá nhân, một hình hài văn chương từ sâu thẳm tinh thần nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã dần hinh thành.
"Nếu không có nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, sẽ không có cuốn sách này. Vì thật lòng, tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện một nhạc sĩ bỗng dưng một ngày lại đi... phát hành sách! Nhưng tôi tin đó là duyên, vì trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả", Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tâm sự.

“Một hôm tôi bỗng nhớ ra” được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết với nhịp văn thong thả, ngôn ngữ chân tình và duyên dáng. Tập sách lưu dấu những câu chuyện về sáng tạo và thưởng thức âm nhạc, đồng thời củng cố niềm tin vào cái đẹp, những giá trị giao cảm thuần khiết.
Cuốn sách chia làm hai phần:
Phần 1 - Ghi bên dòng nhạc là những ký ức, tâm tình trong quá trình làm nghề cùng các ca sĩ, nhạc sĩ thuộc thế hệ đàn anh: nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc sĩ Thế Hiển, ca sĩ Tạ Minh Tâm… đến những tên tuổi trẻ hơn như: Đức Trí, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Đoan Trang, Nhóm MTV, Nhóm bè Cadillac,… Những chuyện bếp núc sáng tác - hòa âm, những không gian trong và ngoài phòng thu làm nên bức tranh âm nhạc Sài Gòn đương đại được Võ Thiện Thanh nhìn ngắm và kể lại một cách dung dị, độc đáo.
Phần 2 - Dạo bước là những cảm nhận về vẻ đẹp của âm nhạc thông qua các tuyệt phẩm, những khoảnh khắc âm nhạc hiện diện như một sự cứu rỗi trong đời thường và góc nhìn của một người sáng tác, sản xuất và thưởng thức âm nhạc trước những chi phối có tính áp đảo của xã hội công nghệ...
“Nhạc sĩ không ra album mà ra... sách…Nguyên do là cuộc đời có quá nhiều suy tư. Đôi khi âm nhạc không kịp chuyển tải những suy tư ấy, nên ta tạm lưu vào những trang sách vậy”. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ.
“Niềm suy tư lớn nhất của tôi là liệu trong kỷ nguyên của công nghệ, của A.I thì tình yêu có còn tồn tại hay không? Hay tình yêu cũng do A.I quyết định. Và âm nhạc, ngôn sứ của tâm hồn, của tình yêu liệu có còn tồn tại hay không? Hay cũng do A.I đảm nhiệm?
May thay, tình yêu không bao giờ mất đi. Và âm nhạc thấm đẫm tình yêu cũng sẽ không bao giờ mất đi”.