Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

“Nhân dân đoàn kết là niềm vui của chúng tôi”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Nhân dân đoàn kết là niềm vui của chúng tôi”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Mấy năm nay, đã thành lệ, cứ đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận, các khu dân cư trong xã đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết, sau phần lễ, bà con ở các khu dân cư lại tổ chức ăn chung với nhau một bữa cơm, gọi là bữa cơm Đại đoàn kết, già trẻ, xa gần tề tựu, quây quần, ấm cúng. Được tham dự, sống cùng không khí đó, với những người làm công tác Mặt trận chẳng có niềm vui nào bằng”.

LTS: Những năm qua, công tác Mặt trận có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của đất nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn. Nhằm ghi nhận và động viên những nỗ lực bền bỉ ấy, tháng 10/2015, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015. Kể từ số báo này, Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới độc giả chuyên mục: Hướng tới Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 với mong muốn khắc họa chân dung chân thực nhất về họ- những chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tiêu biểu.

Tiếp xúc với ông, chúng tôi cảm nhận được sự mộc mạc, chất phác, nhất là sự hòa đồng, vui vẻ-tính cách đặc trưng thường thấy ở những cán bộ làm công tác Mặt trận. 22 năm công tác ở xã Nam Thanh (Tiền Hải-Thái Bình), ông Nguyễn Quý Dương có đến 16 năm đảm nhiệm cương vị chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và giờ vẫn đang gắn bó với công việc này…

Trò chuyện mới biết, ông Dương “đến” với công tác Mặt trận trong hoàn cảnh không lấy gì làm thuận lợi. Năm 1999, đang làm Phó Bí thư Đoàn xã, tuổi còn khá trẻ, ông được tổ chức phân công làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Thời điểm đó, như nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình, xã Nam Thanh rơi vào tình trạng mất an ninh nông thôn. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì trước đó, quy chế dân chủ không được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc; quá trình thu chi các khoản đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng để xảy ra nhiều sai phạm, tiêu cực. Uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương do vậy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

So với các địa phương khác, xã Nam Thanh cũng có những đặc thù riêng. Nằm ven biển, lại có đến trên 70% dân số là đồng bào công giáo, không ít bà con trong xã thời gian ở trên biển nhiều hơn ở trên bờ. Đứng đầu tổ chức Mặt trận địa phương, có trách nhiệm đoàn kết, quy tụ lòng người khi ấy, với một người “tay ngang” như ông, chẳng đơn giản chút nào.

“Trước nay đã có ai được đào tạo để làm công tác Mặt trận đâu. Già hay trẻ, ai làm công tác này cũng đều phải tự học, tự tìm hiểu để biết, để vận dụng. Chính vì vậy, thời gian đầu tôi phải dành nhiều thời gian cho việc này”, ông kể. Một trong những điều ông rút ra được, đó là làm cán bộ Mặt trận thì phải gần dân, nhất là làm cán bộ Mặt trận cấp xã- cấp gần dân nhất-như ông, điều này lại càng quan trọng, cần thiết …

Ông nhớ lại, sau thời điểm an ninh nông thôn địa phương diễn biến phức tạp, được sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tình hình địa phương dần ổn định trở lại. Đặc biệt, việc những cán bộ nào trước đó mắc sai phạm đều bị xử lý phần nào đã lấy lại được lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Ông Nguyễn Quý Dương.

Xác định địa bàn KDC là nơi hoạt động chính của tổ chức Mặt trận, nơi triển khai, tổ chức nhiều chủ trương, chính sách, đặc biệt là các phong trào, các cuộc vận động, một trong những việc quan trọng thời điểm đó ông Dương và Ủy ban MTTQ xã đã làm đó là tham mưu cho cấp ủy xã chỉ đạo kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở 5 KDC trong xã, trong đó những người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc các tôn giáo đều được mời làm thành viên.

“Việc này sau đó trở thành nền nếp. Cứ sau mỗi kỳ đại hội chi bộ thôn xóm, chúng tôi lại kiện toàn lại Ban công tác Mặt trận KDC và đều bố trí đồng chí Bí thư chi Bộ kiêm nhiệm Trưởng Ban”, ông kể.

Trong 16 năm làm công tác Mặt trận, 4 năm qua là quãng thời gian ông Dương cảm thấy vui, sôi nổi nhất. Đây là quãng thời gian, xã Nam Thanh triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông cho biết, dù không được tỉnh Thái Bình chọn chỉ đạo thực hiện điểm, không thuộc diện được hỗ trợ từ cấp trên nhưng nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa to lớn của Chương trình, Đảng bộ xã vẫn quyết tâm chỉ đạo nhân dân trong xã thực hiện.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, ông cùng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong xã đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giúp nhân dân ở 5 KDC trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phương châm, cơ chế thực hiện chủ trương lớn, quan trọng này. Trong đó, để đảm bảo, phát huy dân chủ, UBMTTQ xã, 5 Ban công tác Mặt trận KDC đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện của địa phương.

Chính vì có sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã, cả đồng bào có đạo, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn xã Nam Thanh đã thực hiện xong khâu dồn điền đổi thửa-khâu đột phá trong xây dựng NTM. Đến nay, bình quân số thửa/hộ của xã giảm xuống chỉ còn 1,3 thửa/hộ. Tình trạng ruộng đất manh mún trước đây cơ bản được khắc phục, nông dân trong xã qua đó có điều kiện ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, áp dụng những mô hình, phương thức sản xuất mới cho năng suất, hiệu quả cao hơn.

“Qua dồn điền, bà con đã chuyển đổi được 18 ha trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy hải sản, hiệu quả kinh tế thu được gấp nhiều lần trồng lúa”, ông Dương phấn khởi cho biết. Cùng với nhiều ngành nghề phụ được mở thêm, thu nhập của đa số các hộ dân trong xã được cải thiện thiện rõ rệt. Từ bình quân 16 triệu đồng trước đây, tăng lên 27 triệu đồng/người/năm hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn chưa tới 3%...

Đặc biệt, với tinh thần chung tay xây dựng, phát triển quê hương, xóm làng, thời gian qua, hơn 8000 dân trong xã, cả lương và giáo đã tham gia đóng góp một lượng lớn tiền của, công sức. Trong đó, đã hiến hơn 227.000 m2 đất phục vụ việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng.

Hướng về quê hương, nhiều con em Nam Thanh xa quê, người ít, người nhiều. Với hơn 50 tỷ đồng huy động từ các nguồn, trong đó chủ yếu do nhân dân đóng góp, gần 5000 ngày công lao động; thời gian qua xã Nam Thanh đã đầu tư, hoàn thành được nhiều công trình hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó, ngoài hoàn thành dồn điền đổi thửa, đã mở rộng, nâng cấp, cứng hóa được toàn bộ hệ thống đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm; làm được nhiều công trình quan trọng khác như bãi tập trung rác thải, xây dựng trụ sở xã; chợ, nâng cấp hệ thống các trường học trong xã đạt chuẩn Quốc gia…

Vui hơn, từ kết quả này, năm 2014, Nam Thanh là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ông tâm sự: “Chúng tôi rất mừng, dù phải huy động rất nhiều sức dân nhưng khác với trước đây, 4 năm qua xã không xảy ra khiếu nại, kiện cáo liên quan đến xây dựng NTM. Điều này giúp những người làm công tác Mặt trận như chúng tôi thêm hiểu, thêm thấm thía một điều, khi có sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân việc khó mấy cũng làm được”.

Hỏi vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Thanh trước lúc chia tay, điều gì trong suốt gần 20 năm làm công tác Mặt trận khiến ông vui nhất? Ông trải lòng rằng: “Mấy năm nay, đã thành lệ, cứ đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận, các KDC trong xã đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết, sau phần lễ, bà con ở các khu dân cư lại tổ chức ăn chung với nhau một bữa cơm, gọi là bữa cơm Đại đoàn kết, già trẻ, xa gần tề tựu, quây quần, ấm cúng. Được tham dự, sống cùng không khí đó, với những người làm công tác Mặt trận như chúng tôi chẳng có niềm vui nào bằng và đó mãi là những kỷ niệm đi theo chúng tôi đến suốt cuộc đời”.

Trần Duy Hưng