Nhiều chương trình ý nghĩa cho người dân tại Ngày hội “Mừng xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh”
Ngày hội “Mừng xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh” tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, vui tươi. Đây là dịp để nhân dân giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân cư.
Ngày 7/2, tại Công viên Tân Hưng, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Mừng xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh”, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026).


Theo Ban Tổ chức, Ngày hội diễn ra trong 2 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, gắn với phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc như: Hội thi trang trí góc Xuân, văn phòng khu phố, trang trí tuyến đường, tuyến hẻm với các tiêu chí: xanh – sạch đẹp mỹ thuật; Hội thi gói, nấu bánh chưng – bánh tét, trang trí cành mai, cành đào và mâm ngũ quả.

Liên hoan Câu lạc bộ đội nhóm văn nghệ; đồng diễn dân vũ sôi động, đầy sắc màu văn hóa; lễ hội ẩm thực bubffet chay, các “Gian hàng 0 đồng” cùng với các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn phường được đón tết đủ đầy hơn.

Đặc biệt, tại chương trình Chương trình Nghệ thuật “Mừng Xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh” vào tối ngày 8/2 bên cạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật sẽ có sự kiện ra mắt và giới thiệu Logo – biểu trưng, ra mắt 2 ca khúc của phường cùng với hoạt động trao giải các hội thi diễn ra vào tối cùng ngày sẽ là điểm nhấn và khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa của Ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường Tân Hưng khẳng định, Ngày hội không chỉ là một chương trình cộng đồng với những hoạt động mang đầy ý nghĩa truyền thống và gắn kết sẻ chia.

Bà Thanh mong rằng sau Ngày hội, mỗi người dân Tân Hưng khi gặp nhau ở một con hẻm, một sảnh chung cư, một góc chợ hay một tuyến đường quen thuộc đều cảm thấy gần gũi, thân tình hơn.

“Hình ảnh những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng bàn tay của nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp nhân dân sẽ không chỉ là một hoạt động đẹp, mà còn gợi nhắc về cội nguồn, về Tết Việt và làm ấm lại tình làng nghĩa xóm ngay giữa một đô thị đang phát triển nhanh”, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh.
Dịp này, phường tặng 317 suất quà đến hộ dân khó khăn và trao quà đến 45 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Cầm trên tay phần quà, ông Võ Châu Kỳ (57 tuổi) bày tỏ niềm vui đến dự Ngày hội, ông Kỳ cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo trong phường, hôm nay ông và người thân đến đây vừa được vui chơi, sinh hoạt cùng cộng đồng.

“Tôi còn được trao phần quà mang về cho gia đình đón Tết. Cảm ơn Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đã quan tâm đến người nghèo dịp Tết đến Xuân về”, ông Kỳ nói.