Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng theo giá xăng
Những ngày gần đây giá xăng tăng kéo theo đó thị trường tiêu dùng cũng tăng.Đáng nói là lợi dụng giá xăng tăng nhiều hàng quán cũng đẩy giá các mặt hàng thực phẩm tăng. Tuy nhiên, điều khiến người tiêu dùng băn khoăn là giá cả dường như chỉ tăng một chiều, hiếm khi quay đầu giảm khi xăng, dầu hạ nhiệt.
Vẫn như thường ngày để lo bữa sáng và bữa tối cho cả nhà bà Nguyễn Thị Hồng (Yên Hòa – Hà Nội) cầm theo tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng đi chợ. Với số tiền này bà dự định sẽ mua 3 gói xôi và 2 bát phở gà. Còn bữa tối thì sẽ gồm canh chua sườn và nộm tai và một món rau. Thế nhưng ra đến chợ bà đã khá ngỡ ngàng khi giá xôi xéo ngày thường chỉ 15 ngàn đồng nay đã tăng lên 20 ngàn đồng, bát phở gà mọi khi 35 ngàn đồng nay đã lên 45 ngàn đồng. Chưa hết sườn thăn hôm nay cũng lên tới 200.000 đồng/kg, tai lợn 350.000 đồng/kg. Với mức giá này số tiền bà mang theo tưởng như có thể lo được cho gia đình 2 bữa (sáng – tối) tươm tất và dư ra để mua thêm chút trái cây thì nay do giá tăng nên số tiền bà mang theo không đủ như dự định.

“Khi được hỏi lý do tăng giá, tất cả các cửa hàng đều viện lý do xăng tăng nên chi phí tăng tuy nhiên tôi thấy như vậy rất vô lý. Vì giá xăng cũng chỉ tăng được mấy ngày chưa thể ảnh hưởng ngay đến chi phí sản xuất được. Nếu có ảnh hưởng cũng không tăng mức giá cao như vậy được. Vì đã lỡ mua nên tôi chấp nhận nhưng lần sau tôi sẽ không bao giờ mua ở những cửa hàng mà chủ hộ làm ăn kiểu “tát nước theo mưa” như vậy”, bà Hồng bức xúc.
Cũng chung nỗi bức xúc như bà Hồng, chị Đỗ Thùy Linh bán bánh mì kẹp thịt trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) cho biết, mọi khi bánh mì chị nhập chỉ có giá 3.000 đồng/cái nhưng nay đã lên 5.000 đồng. Với giá nhập này thì mỗi cái bánh mì chỉ lãi vỏn vẹn được 2 nghìn đồng/cái vì giá bánh mì có nhân chị bán ra vẫn giữ ở giá từ 15 nghìn đến 25 nghìn/cái.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các khu vực trung tâm Hà Nội cho thấy, giá các món ăn bình dân đã tăng từ 3.000 đến 15.000 đồng. Không chỉ thực phẩm, các loại đồ uống tại quán cà phê và trà sữa cũng điều chỉnh tăng nhẹ. Điều đáng nói, mức tăng này chưa tương xứng với các chi phí đầu vào thực tế, phản ánh rõ rệt xu hướng “ăn theo giá xăng dầu tăng” hơn là áp lực từ chi phí sản xuất trực tiếp.
Đáng nói là nhiều cửa hàng “lẳng lặng” tăng giá mà không hề công khai giá khiến rất nhiều người bức xúc.
“Theo thói quen khi vào ăn tôi đều nhìn bảng giá niêm yết nhưng khi nhận hóa đơn giá tăng 10.000 đồng cho bát bánh đa cá rô tôi khá bức xúc. Số tiền tuy không lớn nhưng nó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng khách và làm ăn không minh bạch của chủ cửa hàng. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hiện tượng tăng giá ăn theo giá xăng dầu tăng để kiềm chế lạm phát. Không thể để mặc các hộ kinh doanh tùy tiện đẩy giá, hôm nay giá xăng dầu hạ nhiệt thì liệu họ có giảm giá hay không, hay lại mặc nhiên coi đó là giá chung? Đặc biệt, cần thanh tra và xử phạt những quán không niêm yết giá công khai mà tự ý thu thêm tiền của khách tại chỗ”, anh Tuấn ( Hà Đông – Hà Nội) bức xúc.
Thực tế bên cạnh những cửa hàng lợi dụng giá xăng tăng để “tát nước theo mưa” vẫn có rất nhiều cửa hàng vẫn bán đúng giá niêm yết. Đơn cử như Phở Ngọc Vượng vẫn ở mức giá từ 55.000 đồng/bát.
Chị Bùi Thị Bình - tiểu thương bán thịt bò tại chợ Trung Kính (phường Yên Hòa) - chia sẻ, giá thịt hiện nay vẫn giữ ở mức ổn định so với những tuần gần đây. Bắp bò khoảng 280.000 đồng/kg, còn thăn bò khoảng 300.000 đồng/kg...
Theo chị Bình, giá xăng tăng có ảnh hưởng nhất định đến chi phí vận chuyển, đặc biệt là đối với các tiểu thương phải di chuyển xa để lấy hàng tại lò mổ hoặc chợ đầu mối. Tuy nhiên, mức chi phí tăng chưa đủ lớn để buộc người bán phải điều chỉnh giá.

"Giá xăng tăng thì tiền đi lại lấy hàng cũng nhỉnh lên một chút, nhưng không nhiều. Nếu tăng giá ngay thì lượng khách mua chắc chắn sẽ giảm. Vì vậy, để ứng phó với giá xăng tăng tôi vẫn giữ mức giá cũ dù số tiền lãi của mình giảm hơn nhưng đổi lại mình vẫn giữ được lượng khách quen”, chị Bình nói.