Nhìn thấy ở “Thế sự và mắt nhìn”
Nhìn thấy ở “Thế sự và mắt nhìn”ộn nhịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thư viện Hà Nội ở 47 phố Bà Triệu cũng nhộn nhịp khác thường. Lễ ra mắt cuốn sách “Thế sự và mắt nhìn” cho thấy vẹn nguyên một Hồ Quang Lợi đã được “nghề báo chọn”, dù bây giờ ông đã ở cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

“Thế sự và mắt nhìn” do NXB Hà Nội & Thái Hà Books ấn hành (Ảnh: Thư Hoàng)
Trong nhiều năm liền, bạn đọc biết đến nhà báo Hồ Quang Lợi – một cây bút chính luận chuyên nghiệp trên báo Quân đội Nhân dân. Phong cách chính luận Hồ Quang Lợi như nhiều người nhận xét là sự kết hợp nhuần nhuyễn của cách chọn lựa vấn đề, chiều sâu của lý lẽ và văn phong hấp dẫn. Nghề báo ngấm vào máu suốt 30 năm, để rồi khi đã làm công tác tuyên giáo, vẫn “sểnh ra” là viết. Đó là những bài bình luận sắc sảo, nóng hổi: “Chiều kích của cuộc biến động mới”, “Thông điệp lớn trên Quảng trường đỏ”, “Ngòi bút xây thế trận”… mà anh tập hợp ở phần I trong cuốn sách này với tên gọi là Những lát cắt thời sự. Ngoài những bài chính luận, trong cuốn sách còn tập hợp nhiều bài trả lời phỏng vấn báo chí (trong đó có những bài phỏng vấn của báo Đại Đoàn Kết) mà ở đó người ta thấy tâm thế của một nhà báo, một người nghiên cứu văn hóa, một người luôn băn khoăn về thế sự.
Như một bài báo anh viết trong tập sách, việc Hồ Quang Lợi viết báo, xuất bản sách đều đều giống như việc “Giữ lửa cho ngọn bút”. Đó là những quan niệm về nghề, anh viết vào đúng ngày 21-6: “Làm sao khi mỗi ngày cầm tờ báo trên tay, nghe một bản tin, xem một chương trình truyền hình, truy cập vào một tờ báo điện tử…, bạn đọc có thêm những thông tin bổ ích và lý thú, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tâm hồn, hướng về điều thiện, dám bảo vệ cái đẹp, cái tốt, quyết chống cái ác, cái xấu, để cho niềm tin vào sự thật và lẽ phải luôn là ánh sáng soi đường”.
Nghề báo chọn Hồ Quang Lợi và anh cũng không phụ nghề, như lời anh tâm sự: “Lao động báo chí đã giúp tôi rèn luyện, thử thách về bản lĩnh, khả năng ứng phó với những tình huống nảy sinh, khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích, nhận định, dự báo tình hình…”, và “nếu đúng nguyện vọng cá nhân thì tôi muốn theo đuổi nghề báo đến cuối đời vì đó là nghiệp mà tôi đã gắn bó máu thịt”.
Đọc “Thế sự và mắt nhìn”, nếu hỏi nhận được gì ở đó, thì chính là nhìn thấy một con người cực kỳ báo chí, một tinh thần báo chí, một nhà báo đích thực.