Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết quân - dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết quân - dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa những ngày tháng 7, tại công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát xen lẫn tiếng cười và những lời động viên nhau của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân thường trực cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương. Không chỉ xây một cây cầu, họ đang cùng nhau vun đắp tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực.

 Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương cùng nhau xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70. Ảnh: Phương Vũ
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương cùng nhau xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70. Ảnh: Phương Vũ

Từ sáng sớm, công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 đã nhộn nhịp. Những chuyến xe rùa chở đầy cát, đá nối nhau lăn bánh trên con đường đất nhỏ. Từng bao xi măng được chuyền tay, những thanh sắt được buộc chắc chắn, từng mẻ bê tông liên tục được đổ xuống mặt cầu.

Tham gia xây dựng cầu có 5 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 20 chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương. Mỗi người góp một phần công sức, tạo nên sức mạnh cộng đồng để công trình sớm hoàn thành. Trên công trình, tiếng gọi nhau í ới, những lời động viên xen lẫn tiếng cười khiến không khí lao động càng thêm sôi nổi. Mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt của những người tham gia xây dựng cầu nhưng không ai chậm nhịp.

"Được tham gia xây dựng cây cầu cho bà con là niềm vinh dự đối với chúng tôi. Dù thời tiết nắng nóng, công việc khá nặng nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Nhìn thấy bà con vui mừng, chúng tôi càng có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Trần Nhật Luân - Chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc chia sẻ.

Anh Trần Nhật Luân - Chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc (người đẩy xe rùa) cho biết, rất vinh dự khi được tham gia xây dựng cầu cho người dân. Ảnh: Phương Vũ
Anh Trần Nhật Luân - Chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc (người đẩy xe rùa) cho biết, rất vinh dự khi được tham gia xây dựng cầu cho người dân. Ảnh: Phương Vũ

Không chỉ trực tiếp tham gia lao động, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phân công lực lượng, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong xây dựng nông thôn mới, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

"Cầu Kênh Từ Bi số 70 là công trình có ý nghĩa thiết thực trong chương trình Tết Quân - Dân năm 2027. Việc cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn tăng cường tình đoàn kết quân - dân, phát huy tinh thần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển", Đại úy Lê Minh Trí - Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc cho biết.

Được biết, công trình cầu Kênh Từ Bi số 70 dài 39 mét, rộng 3,5 mét, có tổng kinh phí xây dựng 632 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện Tết Quân - Dân năm 2027. Đối với người dân ấp Hòa Lợi (xã Thạnh Lộc), cây cầu mới là niềm mong mỏi từ nhiều năm nay bởi cây cầu cũ nhỏ hẹp đã xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản hay đưa đón học sinh gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

"Bà con ở đây mong cây cầu này từ lâu rồi. Thấy bộ đội, dân quân và các đoàn thể cùng đến giúp xây cầu, ai cũng vui. Có cầu mới, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, con em đến trường an toàn hơn, vận chuyển lúa, nông sản cũng đỡ vất vả", chị Nguyễn Thị Ngọc Hà - người dân xã Thạnh Lộc chia sẻ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phân công lực lượng, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Ảnh: Phương Vũ
Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phân công lực lượng, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Ảnh: Phương Vũ

Giữa cái nắng oi bức, từng lớp bê tông dần phủ kín mặt cầu, những nhịp cầu mới cũng hiện lên vững chãi. Đó không chỉ là kết quả của hàng trăm ngày công lao động, mà còn là kết tinh của sự đồng lòng giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.

Khi công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng, những chuyến xe chở nông sản sẽ thuận lợi hơn, trẻ em sẽ an toàn hơn trên đường đến trường và người dân sẽ không còn nỗi lo mỗi mùa mưa lũ. Cây cầu không chỉ nối liền hai bờ kênh mà còn nối dài tình quân dân, trở thành dấu ấn đẹp của chương trình Tết Quân - Dân năm 2027; đồng thời, tiếp tục khẳng định hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn gần dân, vì dân và cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thanh Tiến - Phương Vũ