Nhịp sống mùa lũ muộn
Thông thường mùa nước nổi bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 (Âm lịch), khoảng tháng 8 đến tháng 11 (Dương lịch). Tuy nhiên, năm nay mãi đến đầu tháng 11 (dương lịch) nước lũ mới bắt đầu xuất hiện, do đó nhiều người dân sống ở vùng thượng nguồn dòng Cửu Long gọi mùa lũ năm nay là mùa lũ muộn.

Làm cá linh thuê phục vụ sản xuất mắm,
mang lại nguồn thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày cho nhiều phụ nữ địa phương vùng lũ.
Ghi nhận tại khu vực thượng nguồn Sông Cửu Long, hiện nay mực nước trên các cánh đồng đã lên từ 0,5-1m. Nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về Đồng bằng Sông Cửu Long qua hai đập Tha La và Trà Sư thuộc tỉnh An Giang, giáp với biên giới Campuchia.
Sau bao ngày ngóng trông lũ về, đến nay các hoạt động mưu sinh mùa lũ của các hộ dân vùng thượng nguồn dòng Cửu Long đã bắt đầu.
Đóng đáy trên sông, một hình thức đánh bắt cá phổ biến tại vùng biên giới mùa nước lũ. Thế nhưng đến nay số lượng người hàng nghề đóng đáy đã giảm đáng kể. Vì nhiều năm liền lũ về yếu, số lượng cá khai thác được rất ít, các hộ dân đã phải chuyển đổi nghề hoặc đi làm ở các thành phố lớn để làm thuê.
Ông Lê Văn Lợi, một lão ngư tại xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết: Tại dòng kênh chính của xã An Nông này, trước đây có nhiều hộ làm nghề đóng đáy giống tôi, với hàng chục đáy, nhưng giờ chỉ còn mình tôi làm 2 đáy. Những hộ khác đã chuyển nghề hoặc bỏ đáy lên thành phố làm.
Chợ cá Tha La, thuộc (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), nơi tập trung nhiều ngư dân đánh bắt mùa lũ và các thương lái đến từ nhiều nơi để thu gom các đặc sản mùa lũ về bán lại. Nhưng nay, người mua, kẻ bán cũng đã ít dần đi.

Chợ cá Tha La (xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhóm chợ từ rất sớm.
Ông Lê Văn Minh, 72 tuổi, chủ quán nước tại chợ cá Tha La đã hơn 20 năm, cho biết: Trước đây khoảng 5 đến 6 năm, chợ họp khoảng 2 giờ đến 5 giờ sáng, người mua, kẻ bán rất tấp nập, nhiều người đánh bắt ở các vùng lân cận tập trung tại đây để bán cá cho thương lái. Số lượng thương lái có trên cả trăm người. Do cá đánh bắt được thời gian gần đây giảm đáng kể, nên chợ cá Tha La này cũng đìu hiu dần đi.
Anh Nguyễn Văn Để, ngụ tại xã Vĩnh Tế (Châu Đốc, An Giang) hành nghề đặt lợp Thái (dạng lợp có 12 cửa) cho biết: Năm nay lũ về có muộn nhưng vẫn cao hơn năm 2015 nhiều.
Tôi đặt được khoảng trên 100 cái lợp Thái này, lúc nước đầy đồng, trúng cá cũng kiếm được từ 500.000-700.000 ngàn một đêm. Hiện nay, dù số lượng người đánh bắt rất ít, nhưng giờ nghề này cũng khó kiếm sống hơn trước nhiều,vì lượng cá, cua bắt được giảm nhiều lắm.
Mỗi mùa lũ về, nhịp sống tại các vùng biên, thượng nguồn dòng Cửu Long thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đàn ông, thanh niên có sức khỏe thì chèo xuồng từ cánh đồng này sang cánh đồng khác để đánh bắt thủy sản tự nhiên.
Các chị em phụ nữ cũng tranh thủ các phần việc phù hợp với sức khỏe để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Có người thì chọn cách thu gom nguồn cá dồi dào mùa nước lũ để đem về làm khô bán. Cũng có người chọn cho mình các công việc khác như: gỡ lưới cá, làm cá, hái bông súng,... để có đồng ra đồng vô.
Tại các điểm tập kết cá, cua, các chủ vựa gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm người làm thuê, vì lượng lao động phục vụ mùa lũ giờ cũng đã đi khỏi địa phương khá nhiều, do không bám được với mùa lũ để mưu sinh.
Do đó, giá thuê lao động mùa lũ năm nay cũng cao. Bà Huỳnh Thị Sang, chủ vựa cá, cua đồng tại Tịnh Biên, An Giang cho biết: Giờ kiếm người làm khó lắm, tùy vào thời gian và công việc, mỗi công lao động nữ cũng có giá từ 150.000-250.000 một ngày.