Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Những cánh đồng khô khát

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những cánh đồng khô khát

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm nay, người dân các xã bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do nắng nóng kéo dài gây nên hạn hán nghiêm trọng. Chúng tôi về xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam nơi có tổng diện tích 230 ha đất trồng lúa, trong đó chỉ 30 ha chủ động nguồn nước từ hồ Phú Ninh.

Những cánh đồng khô khát

Tuy nhiên, ở cuối hạ nguồn con kênh nên nước lúc có, lúc không, mùa nắng càng khó khăn hơn nữa. Đáng lo còn lại hơn 200 ha trông chờ vào nước trời nhưng mưa không xuất hiện, những trũng nước (hồ nước) trên địa bàn xã đến nay trơ đáy.

Ông Nguyễn Văn Luận- Phó Chủ tịch xã Tam Tiến cho biết: Vụ hè thu năm nay, xã đã phải bỏ hoang hơn 15 ha. Nếu hạn hán kéo dài thì nguy cơ 200 ha lúa của người dân thu hoạch sớm cho bò ăn, bởi chi phí tiền điện bơm nước, người dân chịu không nổi! Cho dù những năm qua xã thực hiện chuyển đổi đất lúa sang màu, có nhiều cây trồng như ớt, bông, bắp, mè,…, tuy nhiên năng suất thấp nên bà con quay lại cây lúa mà trời nắng hạn kléo dài thì cũng lâm cảnh trắng tay.

Còn theo ông Phan Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương huyện Thăng Bình, vì phụ thuộc vào nước trời nên vụ hè thu năm nay hàng chục ha lúa đã chuyển sang cây trồng trên cạn. Trong khi đó, diện tích trồng các loại rau màu tiếp tục giảm như cây đậu phụng từ 160 ha giảm còn 134 ha, khoai lang từ 220 ha giảm xuống 180 ha. Riêng cánh đồng thôn 1 của xã hơn 60 ha lúa nhưng vụ hè thu chỉ mới gieo trồng được 10 ha, còn lại hoang hóa. Còn 130 ha canh tác vụ hè thu của xã hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời; năng lực xây ao, hồ thu gom nước nhĩ phục vụ tưới tiêu chỉ đáp ứng một phần diện tích ít ỏi. Nếu dùng điện bơm nước thì giá thành tương đương tiền bán nông sản. Thật sự hạn hán đang gây nên cảnh khó khăn cho nhà nông.

Trong khi đó ông Lê Muộn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết: Vụ hè thu 2015, toàn tỉnh triển khai gieo trồng khoảng 43.000 ha lúa (trong đó có khoảng hơn 5.000 ha không chủ động nước tưới) và khoảng 6.000 ha rau màu. Nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng 9 thì nguy cơ thiếu nước ở một số hồ nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là điều không tránh khỏi.

Dưới trời nắng nóng, gặp chúng tôi ngay tại cánh đồng thôn Bản Long, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Len đang túc trực bên máy bơm đang hoạt động dẫn nước vào ruộng. Đưa tay chỉ cảnh đồng đang hứng chịu cái nắng khủng khiếp, ông Len than thở: “Tôi già rồi mấy mươi năm làm nông, có thấy năm mô nắng nóng như năm ni. Hơn một tháng rồi mà không có hạt mưa. Hiện nguồn nước nhĩ đã cạn kiệt, ruộng thiếu nước trầm trọng. Nếu không kịp thời đóng giếng (khoan giếng) thì cây lúa chỉ sống được hơn 1 tuần rồi chết héo, sau đó cắt cho bò ăn. Các năm về trước đóng sâu 2-3m nước bơm không hết, còn năm này đóng 8-10m nhưng vẫn thiếu nước”.

Những cánh đồng khô khát - 1

Ông Nguyễn Văn Len bơm nước ngầm cứu lúa

Ông Len còn cho biết, dù có chuyển đổi cây trồng, cũng khó mà chống hạn. Như gia đình ông, sào đất trồng lúa, vụ hè thu thấy khô hạn nên ông chuyển 3 sào sang trồng sắn, thế nhưng nắng nóng làm cây sắn không sống nổi. Để cứu lấy số diện tích lúa, hoa màu này, ông thuê người đóng giếng tại ruộng. Mỗi cái giếng mất tiền công 550 ngàn đồng, cộng với máy bơm 750 ngàn đồng, tổng số tiền 1,3 triệu đồng là số tiền không hề nhỏ với người nông dân, nhưng không đầu tư thì lúa, hoa màu mất sạch. Bà Lê Thị Nga kế bên cũng cho biết, đang thuê người đóng giếng cứu 5 sào lúa vì mấy ngày qua thuê người bơm nước vào ruộng chi hết 300 ngàn đồng nhưng không ăn thua gì. Hạn hán còn diễn ra phức tạp, bà quyết định thuê người đóng giếng.

Ở xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) tờ mờ sáng, hàng trăm người đã mang ống, kéo dây điện từ nhà ra đồng để cứu các loại cây trồng trên cạn. Nhiều nông dân cho biết, mỗi sào mè sau hơn 2 tháng cho thu hoạch bình quân 16kg, bán khoảng 500 ngàn đồng, trong khi tiền điện cho việc bơm nước tưới cây cũng ngốn hết vài trăm ngàn đồng. Nếu không đưa nước vào, chắc chắn hoa màu sẽ chết.

Các xã ven biển Quảng Nam hiện nay nhiều cánh đồng đang khát nước, người nông dân đang kêu trời. Bà con chỉ còn cách đào giếng, bơm nước và cầu trời mưa xuống để cứu cây trồng nhưng xem ra hạn hán chưa có dấu hiệu chững lại.

TẤN THÀNH