Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Những “cầu nối vàng” đưa con chữ về với bản làng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những “cầu nối vàng” đưa con chữ về với bản làng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bên cạnh lực lượng giáo dục, bộ đội biên phòng, vai trò của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo tại các địa phương, những người dân trong cộng đồng, vẫn đang âm thầm đóng góp cho công tác xóa mù chữ.

Công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là nền tảng của nâng cao dân trí và là điều kiện đầu tiên để mỗi người dân tiếp cận cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số. 

Chị Lò Thị Nhọt -  Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nà Hì, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vận động phụ nữ địa phương tham gia lớp xóa mù chữ. Ảnh: MOET.
Chị Lò Thị Nhọt - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nà Hì, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vận động phụ nữ địa phương tham gia lớp xóa mù chữ. Ảnh: MOET

Qua nhiều năm thực hiện công tác xóa mù chữ, có trên 70.000 người được xóa mù chữ, hơn 80.000 em được phổ cập giáo dục tiểu học, gần 50.000 học sinh bỏ học được vận động trở lại trường, đặc biệt đã xóa được trên 40 thôn, bản “trắng” về giáo dục.

Bên cạnh lực lượng giáo dục, bộ đội biên phòng, vai trò của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo tại các địa phương, những người dân trong cộng đồng, vẫn đang âm thầm đóng góp cho công tác xóa mù chữ. Chính họ đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều học viên lớn tuổi, giúp họ biết đọc, biết viết, biết ký tên và tự tin hơn trên con đường mưu sinh, lao động và hòa nhập cộng đồng.

Tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, chị Lò Thị Nhọt -  Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nà Hì, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vẫn cần mẫn đến nhà các chị em trong bản để trò chuyện, động viên chị em về lợi ích của việc đi học xóa mù chữ.

Anh Trương Văn Tuấn, Trưởng thôn Bré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) đưa người dân bị đau chân tới lớp xóa mù chữ. Ảnh: MOET
Anh Trương Văn Tuấn, Trưởng thôn Bré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) đưa người dân bị đau chân tới lớp xóa mù chữ. Ảnh: MOET

Từng là học viên lớp xóa mù chữ. Nhờ quyết tâm đến lớp, hôm nay chị đã trở thành Chi hội trưởng phụ nữ bản. Từ mặc cảm, tự ti, chị Nhọt trở thành người dám đứng lên, dám nhận việc bản giao.

Và quan trọng hơn, chị trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của con chữ - biết chữ không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần thay đổi cả cộng đồng.

Ở thôn Bré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, anh Trương Văn Tuấn, trưởng thôn, đã trở thành “người bạn đồng hành” của lớp học xóa mù chữ.

Thôn Bré có hơn 2.700 người, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm một nửa. Số người mù chữ từng lên đến gần 100 người.

Những “cầu nối vàng” đưa con chữ về với bản làng
Các học viên tham gia lớp xóa mù chữ tại thôn Bré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: MOET
Các học viên tham gia lớp xóa mù chữ tại thôn Bré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: MOET

Ngay từ những ngày đầu mở lớp, anh Tuấn đã đi từng nhà, gọi từng người, thuyết phục mọi người đi học. Nhờ sự vào cuộc của trưởng thôn, lớp học xóa mù chữ ở Bré đã duy trì đều đặn, 100% học viên đọc – viết được sau khóa học.

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ thầy cô, mà từ chính những người gần dân nhất: cán bộ thôn, xã, trung tâm học tập cộng đồng, những người được bà con tin tưởng.

Mỗi người một hành trình khác nhau, nhưng họ đang cùng ngành giáo dục thắp sáng con chữ ở những nơi khó khăn nhất.

Chính sự chung tay ấy đang tạo nên sức mạnh để từng bản làng thay đổi, từng mái nhà bừng lên ánh sáng tri thức - để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến với con chữ và tương lai.

Nguyễn Hoài