Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Những con đường đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những con đường đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những con đường đoàn kết
Những con đường sạch đẹp hơn nhờ sự vào cuộc tích cực của cán bộ Mặt trận và người có uy tín tại cơ sở.

Tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, những con đường bê tông rộng rãi nối liền thôn xóm hôm nay không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng.

Đằng sau mỗi con đường được mở rộng là sự đồng lòng, chung sức của người dân cùng vai trò “cầu nối” bền bỉ của đội ngũ cán bộ Mặt trận, người có uy tín ở cơ sở.

Chuyện ở Khe Sán

Thôn Khe Sán, xã Châu Quế (Lào Cai) nằm lưng chừng núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao và Mông. Cách đây không lâu, Khe Sán từng được nhắc đến như một thôn “4 không”: không điện, không trường, không trạm, không sóng điện thoại. Đường vào thôn gập ghềnh, lầy lội, mùa mưa trơn trượt, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Nhắc lại những ngày gian nan ấy, anh Triệu Văn Nhất - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn không khỏi trăn trở. Anh kể, trước năm 2020, quãng đường gần 10km từ thôn ra trạm y tế xã là một hành trình đầy thử thách. Khi mưa xuống, con đường đất trở nên trơn trượt, nhiều đoạn gần như không thể đi lại. Có những trường hợp phụ nữ trở dạ, chưa kịp đến trạm y tế đã sinh con ngay trên đường.

Thấu hiểu những nhọc nhằn của bà con, anh Nhất luôn trăn trở tìm cách thay đổi. “Cái gì có lợi cho dân thì mình cố gắng làm”, anh chia sẻ. Chính sự chân thành, gần gũi, hết lòng vì bà con của anh đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bước ngoặt đến từ năm 2021, khi Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn. Nắm bắt cơ hội, anh Nhất cùng chính quyền thôn đã kiên trì vận động người dân hiến đất, góp công làm đường. Ban đầu không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng, nhưng bằng sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích cặn kẽ lợi ích lâu dài, dần dần bà con đã hiểu và ủng hộ.

Con đường dài hơn 7km nối Khe Sán với trục giao thông chính được hình thành từ chính sự đồng thuận ấy. Đường mở đến đâu, người dân sẵn sàng hiến đất đến đó, không so đo, tính toán. Có những hộ hiến hàng trăm mét đất, thậm chí phải di dời hàng rào, cây cối, nhưng mọi người vẫn vui vẻ đồng thuận.

Giờ đây, Khe Sán đã “thay da đổi thịt”. Có đường, có điện, người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Những nỗi lo về ốm đau, sinh nở giữa đường dần lùi vào quá khứ. Con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho người dân.

Khi cán bộ Mặt trận làm gương

Không chỉ ở Khe Sán, câu chuyện về những con đường được mở từ sự đồng thuận của người dân còn hiện hữu ở nhiều địa phương khác của Lào Cai. Điểm chung dễ nhận thấy là ở đâu có cán bộ Mặt trận tâm huyết, gương mẫu, ở đó phong trào hiến đất làm đường lan tỏa mạnh mẽ.

Hơn 30 năm gắn bó với công tác cơ sở, bà Nguyễn Thị Thu đã kinh qua nhiều vị trí như Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội nông dân, Tổ hòa giải, cán bộ Mặt trận, nhân viên y tế thôn bản. Chính quá trình ấy giúp bà tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ tâm lý, tập quán của người dân, từ đó vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động.

Bà Thu nhớ lại, trước kia đường thôn chủ yếu là đường đất, lầy lội, “ổ trâu, ổ gà” chi chít. Việc đi lại khó khăn kéo theo nhiều hệ lụy trong sản xuất, đời sống. Nhưng khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, với sự đồng lòng của người dân, diện mạo thôn xóm đã thay đổi rõ rệt. Những con đường bê tông kiên cố dần thay thế lối mòn cũ, mở ra không gian phát triển mới.

Điều đáng nói, trong mọi phong trào, bà Thu luôn là người tiên phong. Khi có chủ trương làm đường, gia đình bà là một trong những hộ đầu tiên hiến đất. “Cứ lấy đủ để làm đường”- bà Thu nói. Với bà, đã hứa là làm, đã vận động thì phải làm gương trước.

Chính sự gương mẫu ấy tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Người dân nhìn vào cán bộ, thấy việc làm thiết thực, minh bạch thì sẵn sàng làm theo. Không ít hộ ban đầu còn do dự, nhưng sau khi được vận động, nghe phân tích thấu tình đạt lý đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Bà Thu chia sẻ kinh nghiệm: “Với người dân mình vừa phải nói lý, vừa phải nói tình, cứ thấu tình, đạt lý, phân tích về lợi ích lâu dài, lợi ích cho cộng đồng thì bà con sẽ đồng thuận mà làm theo thôi”.

Thực tiễn tại Lào Cai cho thấy, xây dựng hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực Nhà nước. Điều quan trọng hơn là khơi dậy được nội lực trong nhân dân. Và để làm được điều đó, vai trò của MTTQ cùng đội ngũ cán bộ cơ sở là hết sức quan trọng.

Cán bộ Mặt trận không chỉ là người tuyên truyền, mà còn là người lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Họ chính là sợi dây kết nối giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn cuộc sống. Khi người dân còn băn khoăn, họ kiên trì giải thích; khi có vướng mắc, họ cùng chính quyền tìm cách tháo gỡ.

Quan trọng hơn, họ là những người “nói đi đôi với làm”. Sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ chính là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin. Khi niềm tin được củng cố, sự đồng thuận xã hội sẽ được hình thành, từ đó tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Có thể khẳng định, những “nhịp cầu” do đội ngũ cán bộ Mặt trận và người có uy tín xây dựng không chỉ nối liền những con đường, mà còn nối liền niềm tin, ý chí và khát vọng của người dân vùng cao.

Cán bộ Mặt trận cơ sở không chỉ là người tuyên truyền, mà còn là người lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Họ chính là sợi dây kết nối giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn cuộc sống. Khi người dân còn băn khoăn, họ kiên trì giải thích; khi có vướng mắc, họ cùng chính quyền tìm cách tháo gỡ… Đó là “bí quyết” để làm nên những con đường khang trang, sạch đẹp ở Lào Cai.

Văn Hoa - Vũ Hường