Những đứa trẻ đi về miền đất hứa

K.D. 25/10/2015 09:10

Kể từ năm 2011, cuộc nội chiến ở Syria đã cướp đi ít nhất 200.000 sinh mạng và khiến 4 triệu người dân nước này phải bỏ nhà cửa tìm vùng đất sống. Trong số đó có rất nhiều trẻ em, trong ký ức đau buồn của chúng vẫn lưu giữ ký ức những thành phố mà trước kia hòa bình từng ngự trị.

Những đứa trẻ đi về miền đất hứa

Cô bé Fara, 2 tuổi, là một fan hâm mộ của môn thể thao vua và hàng đêm
vẫn đòi cha cô kiếm cho một quả bóng đá để chơi cùng.Tiếc thay, điều ước nhỏ bé
được nêu hàng ngày chưa thể thành sự thực, nhất là khi họ đang phải ở
trong một khu nhà tạm dành cho người di cư ở thành phố Azraq, Jordan.

Không ít những đứa trẻ này phải ngủ la liệt trên đường phố, trên các cánh rừng hay trong các trại tị nạn trong hành trình đến châu Âu cùng gia đình. Những hình ảnh đó đã đến được với chúng ta qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Magnus Wennman.

Những đứa trẻ đi về miền đất hứa - 1

Em bé buộc phải chui qua hàng rào dây thép gai cùng cha mẹ.

Những đứa trẻ đi về miền đất hứa - 2

Tương lai nào cho những đứa trẻ di dân?

Những đứa trẻ đi về miền đất hứa - 3

Lamar, 5 tuổi, đến từ Baghdad (Iraq), phải ngủ trên một tấm chăn
trong một khu rừng gần thành phố Horgos, Serbia.
Em cùng gia đình đang trên đường đi mua thực phẩm thì một trái bom
đã rơi trúng ngôi nhà của họ, buộc phải bỏ quê hương ra đi tìm đất sống mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những đứa trẻ đi về miền đất hứa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO