Hà Nội đẹp, thanh bình và cũng rất thơ mộng với những gánh hàng rong. Làm nên những nét rất đặc trưng rất Hà Nội ấy là biết bao phụ nữ đến từ những địa phương lân cận Thủ đô. Mùa nào thức nấy, những gánh hàng rong của các bà, các chị chứa đầy hoa trái thơm tho.
Có thể bắt gặp những người phụ nữ bán hàng rong ở mọi ngõ ngách, mọi con phố. Mỗi người đến từ mỗi vùng quê và có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là ngày lại ngày họ đều phải oằn mình trước áp lực mưu sinh.
Trời Hà Nội đang độ giao mùa, cái rét cuối đông đôi lúc cồn lên cắt da cắt thịt, nhưng không thấy ai than vãn. Những gánh hàng rong bắt đầu với nhịp đập của cuộc sống đô thị từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Phận đàn bà nơi đất khách quê người, vất vả là thế nhưng số tiền họ kiếm được cũng chỉ đủ sống qua ngày, lại còn chắt bóp, tằn tiện gửi về quê nuôi cha mẹ già, con nhỏ hoặc chồng bệnh tật. Những nơi họ đã đi qua, rớt rơi những giọt mồ hôi, hằn in những dấu chân mệt mỏi nhưng không ai bỏ cuộc. Họ vẫn sống để vượt lên số phận, hoàn cảnh. "Giời cho sức khỏe, mỗi ngày tôi được đôi trăm là mừng lắm rồi” – một người phụ nữ đến từ Bắc Giang cười hồn hậu chia sẻ. Chị cho hay, đã kịp mở tài khoản, có mã QR để khách hàng thanh toán tiện lợi hơn.
Những gánh mưu sinh ngang qua phố đa phần là phụ nữ. Không cần đi đâu xa, chỉ ngồi quan sát ở một góc phố là có thể thấy họ đánh đổi nhọc nhằn để nuôi những ước mơ.