Không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng các em nhỏ đang điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh vẫn có một mùa tựu trường thật ấm áp, chan chứa yêu thương ngay trong bệnh viện.
Sáng 5/9, khi tiếng trống khai trường vang vọng khắp nơi, ở Khoa Nhi - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một “lớp học” cũng náo nức khai giảng. Đó là lớp vẽ do Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện duy trì gần một năm qua, nay trở lại với chủ đề “Vui đến trường”.
Trong không gian nhỏ, những bức tranh về mái trường, thầy cô, bạn bè được các em nhỏ cẩn thận tô màu. Mỗi đường nét, mỗi gam màu như thay lời gửi gắm, giúp vơi đi nỗi nhớ lớp học và phần nào bù đắp nỗi buồn không thể cùng bạn bè dự lễ khai giảng.
Em N.L.M.K, 9 tuổi, ngụ tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh hồn nhiên chia sẻ: “Hôm nay, được tô màu những bức vẽ về thầy cô, bạn bè, em thấy đỡ nhớ lớp hơn và cũng có niềm vui trong ngày khai giảng”.
Bên cạnh con, ba của em K. không giấu được xúc động: “Con tôi nhập viện điều trị mà vẫn được trải nghiệm không khí khai giảng thật ý nghĩa. Dù không thể đến trường, con vẫn có niềm vui, cảm giác mình hòa vào ngày tựu trường. Gia đình tôi cảm ơn Bệnh viện đã cho các cháu một ngày đặc biệt như vậy”.
ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, lớp vẽ định kỳ, nhất là trong ngày khai giảng, chính là hoạt động nhằm động viên tinh thần cho các em: “Chúng tôi hy vọng qua những giờ phút sáng tạo, các em có thêm niềm vui, sự lạc quan và tinh thần vững vàng để vượt qua bệnh tật”.
Không chỉ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trước đó một ngày, tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cũng rộn ràng không khí tựu trường. Ngày 4/9, lớp học “Hoa hướng dương” - lớp học đặc biệt duy trì suốt 16 năm qua chính thức khai giảng năm học mới.
Khác với những ngôi trường bình thường, lớp học này diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện, với học sinh là những em nhỏ đang ngày ngày chống chọi bệnh hiểm nghèo. Ở đó, bên cạnh bài giảng của các thầy cô, các em còn nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, mạnh thường quân và tình nguyện viên.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là lớp học đặc biệt với những học sinh đặc biệt, ở một nơi thật đặc biệt: Bệnh viện chứ không phải trường học. Tôi mong lớp học năm nay tiếp tục thành công, trở thành điểm tựa tinh thần cho các em và gia đình trong suốt quá trình điều trị”.
Có thể nhận thấy, ở những “ngôi trường đặc biệt” ấy, bài học lớn nhất không chỉ nằm trong trang sách hay bức tranh, mà chính là niềm tin và tình người. Niềm tin giúp các em nhỏ kiên cường vượt qua thử thách. Tình người tiếp thêm cho các em sức mạnh, để hành trình chữa bệnh không còn đơn độc.