Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước oằn mình trong những đợt nắng nóng gay gắt. Tại Bắc Trung bộ, có ngày nhiệt độ lên tới 43 độ C, nắng như đổ lửa. Ngay như việc gặt lúa cũng phải thực hiện vào ban đêm. Nam bộ cũng nắng nóng dữ dội nhưng còn may là chiều tối đôi lúc có mưa dông, giúp không khí dịu bớt.
Thủ đô Hà Nội cũng đã phải trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ tới 15 giờ trong ngày, đường phố vắng người đi lại. Nhưng trong cái nắng dữ dội ấy, người ta vẫn phải mưu sinh, các công việc bảo đảm cho hoạt động của thành phố vẫn phải diễn ra.
Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất, kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.
Phóng viên báo Đại Đoàn kết ghi lại một số hình ảnh trong đợt nắng nóng này, tại Thủ đô Hà Nội.