Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Những nhà báo “say” núi rừng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những nhà báo “say” núi rừng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Họ là những nhà báo đã và đang chọn những miền cao, những vùng rừng quanh năm mây phủ làm nơi đi - về. Ở đó không chỉ có vẻ đẹp tráng lệ của núi rừng, của thác nước, của cỏ cây mà còn lẩn khuất nhiều câu chuyện đẹp đẽ, kỳ diệu và cũng còn không ít nghèo nàn, gian khổ của đồng bào dân tộc.

Những nhà báo “say” núi rừng

Nhà báo Phạm Ngọc Dương (Báo điện tử VTC New)
với bà con dân tộc ở Thượng Lâm (Lâm Bình - Tuyên Quang)

Những nhà báo “say” núi rừng - 1

Nhà báo Nguyễn Văn Học (Báo Nhân Dân) với phụ nữ Mông

Những nhà báo “say” núi rừng - 2

Nhà báo Tráng Xuân Cường (Đài TT-TH huyện Bắc Hà - Lào Cai)
hỏi chuyện người dân đi bán ngựa

Không quản ngại đường sá xa xôi, họ sẵn sàng đi bộ cả ngày trời xuyên qua rừng qua suối để đến tìm hiểu nhằm lan truyền tới độc giả những trang viết, hình ảnh chân thực và xúc động. Qua đó, cho người đọc cái nhìn gần gụi về đồng bào vùng cao, cũng có khi là tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng cho những cảnh đời bất hạnh đang sống trong thâm sơn cùng cốc…

Những nhà báo “say” núi rừng - 3

Nhà báo Phạm Công Hoan trong chuyến đi Sa Pa

Những nhà báo “say” núi rừng - 4

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động) tại Lào Cai

Những nhà báo “say” núi rừng - 5

Trước hết là vì công việc - công việc của nhà báo; nhưng ẩn sau đó là sự say mê và khát vọng sẻ chia. Chính bởi vậy cũng đã làm nên dấu ấn riêng của nhiều nhà báo. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), chuyên đề Dân tộc Miền núi kỳ này xin được giới thiệu hình ảnh một số nhà báo “say” rừng mà chúng tôi có dịp gặp gỡ.

Thư Hoàng