Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Những phận nghèo được sẻ chia

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Những phận nghèo được sẻ chia

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sáng ngày 20/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về Vinh Mỹ, xã nằm bên kia đầm Cầu Hai của huyện Phú Lộc mang theo tình nghĩa của đồng bào cả nước nhằm san sẻ cho những phận nghèo ở nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến trao quà tết cho người nghèo Vinh Mỹ.

Chương trình ấn định sẽ diễn ra lúc 9h nhưng phần lớn bà con đã có mặt ở trụ sở UBND xã Vinh Mỹ khá sớm.

Họ phần lớn là các mẹ, các chị - những người cầm “tay hòm chìa khóa của gia đình”.

Bí thư Đảng ủy Vinh Mỹ Trần Luyến cho biết, trong số này, có nhiều người đi nhận thế, vì đối tượng được trao quà, người thì ốm đau, có người già yếu không đi được.

Bà Đoàn Thị Huyền, 79 tuổi trú ở thôn 2, chồng qua đời từ năm 1972, nên sống thui thủi một mình.

Bà cho biết, trước đây nhờ buôn bán “lẹt xẹt” ở chợ nên đắp đổi được nhưng thời gian gần đây vì ốm đau nên được Nhà nước trợ cấp hàng tháng 405.000 đồng.

“Biết tôi nằm viện mới về nên mấy chú ở Mặt trận thôn, xã rất quan tâm hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu để Mặt trận cấp trên giúp đỡ. Tôi quý tấm lòng của các chú ấy lắm”.

Còn chị Lê Thị Bình, 46 tuổi, trú ở thôn 2. Cưới nhau đã lâu nhưng không có con. “Chồng tôi không phụ giúp được gì cho gia đình vì anh bị bệnh thần kinh nên mọi việc một tay tôi cáng đáng”.

Chị Bình cho biết, nếu không gặp thiên tai, hẳn cuộc sống của 2 vợ chồng không đến nổi nào, nhưng ngặt nỗi vụ đông vừa rồi chị trồng 3 sào rau cải nhưng do trời mưa liên miên nên cải bị thối gốc, không cứu được; đen đủi hơn, nhà nuôi năm, sáu chục con gà nhưng gặp dịch, chết sạch.

Những phận khó như chị Bình, bà Huyền và nhiều người cùng cảnh ngộ đã được Nhà nước, Mặt trận và cộng đồng san sẻ, đúng như lời của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến: “Chúng tôi về đây mang theo tấm lòng của đồng bào cả nước hỗ trợ cho bà con để bà con được đón cái Tết đầm ấm, vui vẻ”.

50 người dân lần lượt lên nhận quà từ Quỹ Vì người nghèo của Mặt trận trao. Từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên rằng, họ rất trân trọng tấm lòng biết “nhường cơm sẻ áo” của đồng bào cả nước.

Và thương hơn, khi chị Lê Thị Bình cho biết, với nửa triệu đồng được tặng lần này, “Tết đến tôi tùng tiệm chi tiêu vì còn phải dành để mua giống rau màu lo cho cuộc sống của mình”.