Xã hội

Những phụ nữ nặng gánh mưu sinh quên ngày 8/3

Cẩm Kỳ 08/03/2024 12:32

Khi một nửa thế giới đang hân hoan nhận hoa, quà tặng và những lời chúc tụng thì vẫn còn không ít những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vất vả đang cần cù làm việc với nỗi lo cơm áo gạo tiền trên lưng. Với họ, ngày 8/3 cũng chỉ là một trong những ngày bình thường như bao ngày khác.

img_0712.jpg
Ở góc khuất thành thị hay vùng nông thôn của Hà Tĩnh, nhiều phụ nữ đang chật vật mưu sinh lao động miệt mài dù hôm nay là ngày 8/3. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam05702.jpg
Phần lớn những người phụ nữ này đều có hoàn cảnh khó khăn, lao động vất vả, không quản hôm sớm mưu sinh, đi làm thuê làm mướn, bán hàng rong... Ảnh: Cẩm Kỳ
img_0820.jpg
Ngay từ sáng sớm, chị Trần Thị Mai (trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã ra chợ đầu mối để thu mua hải sản tươi ngon và mang đi các nhà hàng tiêu thụ. Ảnh: Cẩm Kỳ
4i7a5512.jpg
Tại các điểm công trình những người phụ nữ chỉ xem ngày 8/3 cũng là ngày bình thường. Niềm vui của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, là mạnh khỏe để tiếp tục “cày cuốc” mưu sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ
4i7a5485.jpg
Những bóng dáng lầm lũi, tất bật với dòng xoáy mưu sinh. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam06436.jpg
Bà Dương Thị Thanh (60 tuổi, trú tại xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị mù bẩm sinh. Bà sống đơn thân và mỗi sớm hôm lầm lũi đi bán chổi đót để sống qua ngày. Ảnh: Cẩm Kỳ
4i7a5551.jpg
Có mặt trên những con phố ở Hà Tĩnh, rất dễ bắt gặp hình ảnh của các bà, các mẹ mang trên mình gánh nặng của cuộc sống mưu sinh vất vả. Ảnh: Cẩm Kỳ
img_5120.jpg
Đó là những người lượm ve chai, những chị lao công quét rác đêm ngày, những người làm cửu vạn, bán hàng rong…. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam08869.jpg
Không hoa, không quà, ngày 8/3 của những người phụ nữ này rất giản đơn đó là mong sao có sức khỏe để tiếp tục cuộc sống mưu sinh mỗi ngày. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam06430.jpg
Tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng rao hàng của những người phụ nữ hàng rong chạy dài trên các con phố ở Hà Tĩnh, gánh hàng trên xe là cả gia tài của họ. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam06460.jpg
Nhiều phụ nữ đang hằng ngày mưu sinh với nghề lượm ve chai, họ chưa bao giờ biết đến nghỉ ngơi dù là ngày 8/3. Ảnh: Cẩm Kỳ
cam06561.jpg
Đối với những người phụ nữ này, quà ngày mùng 8/3 là một điều khá xa xỉ. Ảnh: Cẩm Kỳ
bathoa.jpg
"Với tôi, ngày 8/3 cũng như những ngày thường, chỉ cần thấy gia đình mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn là vui rồi. Về bản thân mình, tôi luôn cố gắng tạo cho cuộc sống gia đình, công việc luôn vui vẻ và biết bằng lòng với những gì mình đang có”, bà Nguyễn Thị Thoa (70 tuổi, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) cười nói.
cam05882.jpg
"Chỉ mong sao để bán được hết hàng và về nhà với các con trước khi trời tối. Đó là hạnh phúc đối với tôi", chị Hoa nói.
cam06381.jpg
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày tôn vinh giá trị và đức hy sinh cao cả của những người phụ nữ. Thế nhưng ở quanh ta, đâu đó lại có những bóng dáng lầm lũi, tất bật với dòng xoáy mưu sinh và với họ ngày này cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Ảnh: Cẩm Kỳ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những phụ nữ nặng gánh mưu sinh quên ngày 8/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO