Những sứ giả Lạc - Hồng
Dù ở đâu, làm gì thì trong tâm thức mỗi người con xa quê vẫn luôn đau đáu hướng về Tổ quốc, trái tim họ luôn đập cùng nhịp đập của đất nước. Thế nên, hễ Đất Mẹ gặp bất trắc gì những người con xa lại cùng ghé vai vào.
Kiều bào hỗ trợ giúp bà con miền Trung khắc phục hậu quả của mưa, lũ.
Kiều bào Séc - những nghĩa cử ân tình
Yêu thương, sẻ chia “người trong một nước thì thương nhau cùng” là đức tính quý báu của người Việt. Thế nên, rất nhiều tấm lòng kết nối tấm lòng được chuyển về quê hương thay lời muốn nói của những người con xa xứ. Nghĩa cử cao đẹp đối với đồng bào miền rốn lũ phải kể đến đầu tiên là của kiều bào ở Séc. Sau trận mưa lũ tàn phá miền Trung năm 2016, gần như ngay lập tức kiều bào Séc đã Thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi hơn 2 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.
Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc cho biết, những ngày tháng 10/2016 được biết thông tin lũ lụt ở miền Trung, bà con Séc như ngồi trên đống lửa, luôn sẵn sàng tâm thế giúp người miền Trung khắc phục hậu quả của mưa lũ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại CH Séc đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân vùng chịu thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung Việt Nam. Còn nhớ vào thời điểm đó, tối 19/10, Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã chuẩn bị một đêm ca nhạc Dạ khúc mùa Thu để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tuy nhiên, ban tổ chức đã chuyển mục đích của đêm ca nhạc này thành đêm ca nhạc quyên góp ủng hộ nạn nhân thiên tai ở Bắc Miền Trung. Số tiền thu được trong đêm ca nhạc và trong đợt quyên góp đến tháng 11 lên tới gần hơn 800.000 nghìn koruna (tương đương 800 triệu đồng Việt Nam).
Sau đó, những sự kiện ca nhạc đi kèm với chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, tối 22/10/2016, nhóm Hướng về miền Trung gồm 16 nghệ sỹ của cộng đồng Việt Nam ở Séc và những người bạn đã tổ chức đêm ca nhạc và đấu giá từ thiện để ủng hộ các nạn nhân vùng bão lũ. Ngay trong đêm ca nhạc số tiền thu được lên tới 600.000 koruna và tổng số tiền mà nhóm này quyên góp từ các cá nhân, nhà tài trợ, các tổ chức của người Việt tại Séc tính đến cuối đợt là hơn 900.000 koruna.
Hay như chiều 29/10/2016, Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sapa đã đóng góp 6.300 USD trong tổng số 10.800 USD thu được tại Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu diễn ra ở thủ đô Praha của CH Séc. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, một khoản tiền không nhỏ được chuyển về miền Trung đã nói hộ tấm lòng của kiều bào Séc với bà con vùng rốn lũ.
Ông Nguyễn Duy Nhiên cho biết, không dừng lại ở con số 2 tỷ, ngay sau đó, rất nhiều đoàn thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân của cộng đồng người Việt đã đóng góp vào quỹ Hướng về miền Trung được phát động tại các chi hội địa phương, các tổ chức thành viên của Hội Người Việt Nam tại CH Séc hoặc do một nhóm tình nguyện viên khởi xướng. Số tiền ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt đã được Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tập hợp tại để gửi về nước hoặc do các tình nguyện viên trực tiếp đem đến người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Séc thông tin thêm, tất cả 50 chi hội địa phương, 14 hội đồng hương cấp tỉnh, các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Doanh nghiệp, Hội Thanh niên – Sinh viên, các câu lạc bộ sở thích, nghề nghiệp… đều có các hình thức phù hợp để thể hiện tinh thần tương thân tương ái dành cho đồng bào ở Việt Nam đang chống chọi với thiên tai.
Lời hứa Trường Sa
Không chỉ dốc sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, tiếp sức trẻ em vùng khó đến trường, rất nhiều kiều bào thể hiện lòng yêu nước bằng việc tuyên truyền về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như quyên góp những khoản tiền không nhỏ giúp quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Với các kiều bào ở Đức, sau khi một số kiều bào trở về thăm quê và trực tiếp đến với Trường Sa, đã có một quỹ được thành lập. Sau một thời gian quyên góp, kiều bào ở Đức đã gửi tặng Trường Sa chiếc xuồng cao tốc chủ quyền (trị giá gần 3 tỷ đồng) giúp các chiến sĩ của chúng ta có thêm phương tiện hiện đại thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc.
Không chỉ giúp chiến sĩ ở tiền tuyến mà những người ở hậu phương cũng được kiều bào hỗ trợ. Dự án nhà ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các khu vực biên giới, hải đảo của Tổ quốc học ở Hà Nội trong vòng 5 năm của gia đình anh Nguyễn Văn Cường đã và đang triển khai nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người.
Ý tưởng ủng hộ cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa cũng như giúp đỡ người ở hậu phương của kiều bào Đức cũng là ý tưởng của kiều bào Hàn Quốc. Chủ tịch Hội người Việt Nam ở nước ngoài anh Trần Hải Linh cho biết, người Việt ở Hàn Quốc đã thành lập “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.
Số tiền quyên góp được đã dành để thực hiện các dự án trồng rau xanh, cấp nước ngọt cho chiến sĩ ở Trường Sa, khoản còn lại dành để giúp đỡ con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Theo đó, con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa theo học ở TP Hồ Chí Minh sẽ được lo ăn, ở để có điều kiện học lên cao, trở thành người có ích cho xã hội.
Đối với kiều bào ở Nga, ngoài việc tham mưu, chủ trì Hội thảo về tình hình Biển Đông do Hội sinh viên Việt Nam tại LB Nga tổ chức, anh Trần Phú Thuận, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga cho biết, Hội Người Việt ở LB còn mang những bức ảnh, những kỷ vật có được từ chuyến đi Trường Sa để triển lãm, trưng bày tại hội thảo nhằm khẳng định chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc làm này đã tạo được hiệu ứng thiết thực, góp phần giúp bạn bè quốc tế, bà con kiều bào, học sinh, sinh viên ở Nga hiểu thêm về tình hình biển đảo của đất nước. Đồng thời, thông qua các cuộc hội thảo, tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ “Vì biển đảo quê hương” trong toàn cộng đồng người Việt tại địa bàn.
Tại Úc, nhóm nghiên cứu về biển đảo đã nhận được sự ủng hộ của các giáo sư để cộng tác, viết và xuất bản quyển sách về biển đảo Việt Nam; xây dựng website tiếng Anh để cung cấp tư liệu lịch sử, bản đồ và các bài viết khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
Chia sẻ vì sao kiều bào ta dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu cũng một lòng hướng về đất nước, anh Trần Hải Linh cho biết: Đó là vì “lời hứa với Trường Sa”. Nhiều người chia sẻ “họ có thể quên ngôi nhà nơi cha mẹ sinh ra, họ có thể quên ít nhiều ngôn ngữ nhưng Tổ quốc luôn trong trái tim kiều bào. Họ đang ngày đêm hướng về Đất Mẹ và “đang lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình”. Tổ quốc gọi họ sẽ trả lời…
Có thể nói, họ- những người Việt sống xa Tổ quốc, nhưng chungmột lòng hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ. Họ trở thành những chiếc cầu nối, là “sứ giả” Lạc-Hồng. Và tất nhiên rồi, họ rất xứng đáng được tôn vinh.