Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Những sườn núi lấp lánh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những sườn núi lấp lánh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tập tản văn của tác giả Lê Minh Khôi- người thường ký bút danh Mạc Đại trên báo chí và một số trang mạng xã hội, vừa được Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Gần 60 tản văn in trong sách dẫn lối độc giả ngược xuôi cùng những câu chuyện, những ký ức yêu thương, ở đó có “Chiều cuối năm”, có “Đi chợ hoa ngày Tết”, có “Gốc mai vườn ông Út”… Đồng thời “Những sườn núi lấp lánh” của Lê Minh Khôi cũng mở ra những ô cửa khác, để đến với “Mùa hè ở Rostock”, “Một ngày trên nóc nhà Tây Âu”, “Tiếng tu hú bay qua tháp đôi”...

Đọc tản văn của Lê Minh Khôi vào những ngày cuối năm, dễ nhận ra những hồi ức tinh tế cùng vẻ lấp lánh của tình người, để gieo vào lòng người đọc những hạt mầm trắc ẩn, hướng đến những điều thiện lành và tử tế.

Hay như nhà văn Trần Nhã Thụy nhận xét: “Đọc Những sườn núi lấp lánh, chúng ta thấy được sự lấp lánh của cảm xúc cùng sự ấm áp của tình người. Viết về những vẻ lấp lánh cũng là đi tìm cái đẹp bị vùi dập hay khuất lấp giữa đời thường. Như con nhện bé nhỏ chăm chỉ giăng lưới không phải để bẫy bắt những con mồi mà chỉ để giữ lại vẻ lấp lánh của những giọt sương, tia nắng và cả những hư ảo sắc màu”.

Thư Thư