Những viên đá nhỏ viết nên ước mơ tuổi thơ vùng cao
Bắt nguồn từ những viên đá nhặt bên suối ở xã Mường Lống (Nghệ An), dự án thiện nguyện “Một viên đá – một sân chơi” của Hoàng Gia Phát Group đang từng bước biến ước mơ về một không gian vui chơi cho trẻ em vùng cao trở thành hiện thực.
Ý tưởng này được nhen nhóm từ một chuyến công tác của lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An tại Mường Lống. Chứng kiến cảnh trẻ em nơi đây lớn lên giữa núi đá, thiếu thốn sân chơi, các anh đã nghĩ đến việc tận dụng chính những viên đá gắn bó với tuổi thơ các em để tạo nên một hoạt động ý nghĩa. Những viên đá được vẽ tranh, kể chuyện, sau đó lan tỏa ra cộng đồng nhằm gây quỹ xây dựng sân chơi cho trẻ em.

Không chỉ là những vật vô tri, những viên đá qua bàn tay của các em nhỏ và cộng đồng đã được “thổi hồn” bằng sắc màu, mang theo những câu chuyện tuổi thơ hồn nhiên và khát vọng giản dị.
Sáng kiến nhân văn ấy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhà trường và sự đồng hành của ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group. Từ một ý tưởng giản dị, dự án dần trở thành cầu nối giữa vùng cao và miền xuôi, giữa trẻ em và cộng đồng, hướng tới những giá trị bền vững.


Thầy Vừ Bá Dài – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 2 chia sẻ, địa phương còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, điều kiện học tập và vui chơi còn hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng một sân chơi không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn là món quà lâu dài, giúp các em có thêm không gian phát triển toàn diện.

Từ những con suối nơi bản làng, khoảng 1.000 viên đá đã được các em học sinh nhặt và gửi về miền xuôi. Qua sự kết nối của Hoàng Gia Phát cùng họa sĩ và cộng đồng, những viên đá ấy trở thành những tác phẩm đầy màu sắc, chứa đựng ước mơ, hy vọng. Các sản phẩm này không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn góp phần gây quỹ cho dự án.

Mới đây, một buổi workshop với chủ đề “Stone For Playgrounds – Một viên đá – một sân chơi” đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Tại đây, các em nhỏ Mường Lống, khách mời và cộng đồng cùng nhau vẽ lên những viên đá mang dấu ấn cá nhân, chia sẻ câu chuyện và lan tỏa thông điệp yêu thương.
Theo ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, trẻ em ở bất kỳ vùng miền nào cũng xứng đáng được quan tâm, chăm sóc đầy đủ. Từ những điều nhỏ bé như một viên đá, dự án kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên những sân chơi thực sự, để tuổi thơ của các em không còn thiếu thốn.

Không dừng lại ở Mường Lống, “Một viên đá – một sân chơi” hướng tới lan tỏa rộng hơn, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Từ những hành động giản dị nhưng giàu ý nghĩa, dự án đang từng bước viết tiếp những ước mơ tuổi thơ, mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em vùng cao.
Đặc biệt hơn, ngày 10/4/2026, tại Trường Tiểu học Mường Lống (Nghệ An), Hoàng Gia Phát Group đã phối hợp cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An cùng các họa sĩ, thầy cô tổ chức chương trình “Những viên đá Mường Lống – Vẽ hôm nay, xây ngày mai”. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa ý tưởng từ những buổi workshop lan tỏa ở miền xuôi trở về chính nơi khởi nguồn vùng cao Mường Lống.


Chương trình đã tổ chức hoạt động vẽ đá cho 170 học sinh, đồng thời triển khai những bước đầu tiên để xây dựng sân chơi ngay tại trường. Không khí buổi hoạt động trở nên sôi động khi các em nhỏ lần đầu tiên được cầm cọ, tự tay trang trí những viên đá quen thuộc bằng trí tưởng tượng phong phú của mình.
Từ những nét vẽ ngây ngô, giản dị, mỗi viên đá dần hiện lên như một câu chuyện nhỏ, chứa đựng ước mơ về những khoảng sân vui chơi, những ngày tháng tuổi thơ trọn vẹn hơn.


Không dừng lại ở trải nghiệm, những viên đá sau khi hoàn thiện sẽ tiếp tục được kết nối với cộng đồng, doanh nghiệp để gây quỹ. Đây chính là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sân chơi đầu tiên cho học sinh nơi đây – một công trình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đối với đời sống tinh thần của các em.

Theo ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những sản phẩm được tạo ra trong một ngày. “Những viên đá hôm nay không chỉ là kết quả của một buổi workshop, mà còn trở thành một phần ký ức tuổi thơ của các em, là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn – hành trình kết nối yêu thương và xây dựng những không gian phát triển lành mạnh cho trẻ em vùng cao”, ông Dũng chia sẻ.

Từ Mường Lống, hành trình ấy đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi viên đá nhỏ không chỉ mang theo sắc màu, mà còn mang theo niềm tin về những đổi thay tích cực cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn.