Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Những vòng xe đưa “Sách đến mọi nhà”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những vòng xe đưa “Sách đến mọi nhà”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những vòng xe đưa “Sách đến mọi nhà”
Độc giả Vũng Tàu đến với chuyến xe “Sách đến mọi nhà”. Ảnh: Đ.A

Rời Vũng Tàu, hôm nay (24/7), chuyến xe "Sách đến mọi nhà" đến với bạn đọc vùng đất Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), mang theo hàng ngàn cuốn sách và những cuộc gặp gỡ. Hành trình ấy gợi mở một cách làm mới: Khi thói quen đọc thay đổi, sách cũng phải tìm một con đường mới để đến với độc giả.

Hình ảnh Hải đăng Kê Gà xuất hiện trên hành trình của chuyến xe "Sách đến mọi nhà" như một lời chào từ miền biển đầy nắng gió. Sau Vũng Tàu, Thư viện Lâm Đồng - cơ sở 2 (284-286 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, Lâm Đồng) là điểm dừng thứ hai của hành trình kéo dài một năm, đưa sách đi qua nhiều tỉnh, thành, thay vì chờ bạn đọc tìm đến những hội sách hay các hiệu sách cố định.

Ít ai ngờ rằng, ý tưởng ấy lại được khởi động ngay sau khi Nhà sách Cá Chép - một không gian đọc từng được nhiều độc giả yêu mến - khép lại cơ sở cuối cùng tại TPHCM. Nhưng thay vì dừng lại ở sự tiếc nuối, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty sách Đông A, đồng thời là người quyết định đóng cửa Nhà sách Cá Chép - chọn một cách đi khác: Để sách chủ động tìm độc giả.

Trong suốt hành trình xuyên Việt, chuyến xe mang theo khoảng 500 đầu sách với hàng nghìn bản in. Mỗi điểm dừng không chỉ bán sách với mức ưu đãi tới 40%, mà còn là dịp để độc giả gặp gỡ tác giả, họa sĩ, nghệ sĩ và những người làm sách.

"Tôi làm sách gần 30 năm và luôn nghĩ sách cần được đến gần bạn đọc hơn. Vì thế, thay vì chờ độc giả tìm đến các hội sách lớn, chúng tôi muốn chủ động mang sách đến từng địa phương. Tôi sẽ trực tiếp đồng hành với chuyến xe để gặp gỡ bạn đọc, lắng nghe và cùng chia sẻ niềm yêu thích đọc sách", họa sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ.

Điểm dừng đầu tiên ở Vũng Tàu đã phần nào cho thấy ý tưởng ấy. Trong bốn ngày diễn ra chương trình, độc giả không chỉ chọn sách mà còn được trò chuyện với những người làm sách. Họa sĩ Trần Đại Thắng trực tiếp vẽ bìa, ký tặng cuốn "Tôi kể - Tất cả đều từ sách". Nhạc sĩ Trần Tiến gặp gỡ bạn đọc, giới thiệu artbook "Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện" đồng thời hát lên những ca khúc đã gắn với nhiều thế hệ.

Từ ngày 24 đến 26/7, chuyến xe dừng tại Thư viện Lâm Đồng - cơ sở 2. Hàng trăm đầu sách tiếp tục được giới thiệu cùng không gian đọc mở và các hoạt động giao lưu. Sáng 25/7, họa sĩ Trần Đại Thắng sẽ trực tiếp vẽ bìa, ký tặng và trò chuyện với bạn đọc. Mỗi điểm dừng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn của những người yêu sách.

Đồng hành với hành trình còn có nhiều tác giả và tác phẩm. Đông A mang theo nhiều đầu sách mới, trong đó có "Đảo mộng mơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa tái bản lần thứ 39. Để ủng hộ dự án, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ký tặng trên một số bản in dành riêng cho chuyến xe. Đó cũng là một cách những người cầm bút tiếp sức cho một hành trình mới của sách.

Không khó để nhận ra vì sao những vòng xe ấy xuất hiện vào lúc này. Một cuốn sách hôm nay có thể được giới thiệu qua video ngắn, livestream hay được đặt mua chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Khi thói quen đọc và mua sách thay đổi, người làm sách cũng phải tìm một cách tiếp cận mới.

Phía trước chuyến xe chắc chắn còn không ít thử thách: Chi phí, thời tiết, đổi mới cách tổ chức hay sức bền của cả một hành trình kéo dài. Nhưng trong bối cảnh nhiều hiệu sách truyền thống dần thu hẹp, việc có người chọn đưa sách lên đường thay vì ngồi chờ độc giả tìm đến đã là một tín hiệu đáng mừng.

Những vòng xe ấy sẽ còn đi qua nhiều vùng đất. Mỗi điểm dừng chỉ kéo dài vài ba ngày, nhưng biết đâu sẽ để lại một cuốn sách được mang về, một cuộc gặp gỡ được nhớ mãi, hay đơn giản là khơi lại niềm vui đọc ở một ai đó. Với văn hóa đọc, đôi khi một hành trình mới lại bắt đầu từ những vòng xe lặng lẽ như thế.

Thư Hoàng