Nổ chợ pháo hoa ở Mexico, 31 người thiệt mạng
Một vụ nổ lớn hết sức nghiêm trọng bắt nguồn từ chợ pháo hoa lớn nhất của Mexico đã bất ngờ phát nổ trong hôm 21/12, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 72 người khác bị thương, chính quyền nước này cho hay.
Toàn bộ khu chợ pháo hoa bị phá hủy sau vụ nổ
cùng đám cháy lớn. (Nguồn: CNN).
Đám cháy lớn, xảy ra tại vùng ngoại ô Tiltepec của Mexico City, đã nhanh chóng lây lan sang hàng loạt gian hàng và khiến hàng loạt vụ nổ nhiều màu sắc xảy ra, kéo theo một cột khói lớn che phủ khắp thành phố thủ đô của Mexico.
Được biết, lúc xảy ra đám cháy, và hàng loạt vụ nổ pháo hoa, khu chợ này có rất đông khách hàng qua lại thăm thú để mua pháo hoa phục vụ cho các lễ hội tổ chức vào thời điểm cuối năm. Các buổi tiệc Giáng sinh và tiệc năm mới ở rất nhiều quốc gia Mỹ Latin thường không thể thiếu pháo hoa.
“Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, và mọi thứ bắt đầu bốc cháy.aSau đó, người dân bắt đầu chạy hoảng loạn để thoát khỏi đám cháy” - Hãng tin AFP dẫn lời ông Walter Garduno, một nhân chứng tại hiện trường, cho hay.
“Người dân bắt đầu chạy khỏi đám cháy, và có cả trẻ em trong đó” - ông Garduno nói, trước khi rời khỏi hiện trường do đám cháy lớn.
Ở cách đó vài km, hàng loạt vụ nổ khác cũng xảy ra mà nguyên nhân là đám cháy lan tới các khu vực trữ pháo hoa, gây ra các vụ nổ nhiều màu sắc. Trong số 31 người thiệt mạng được xác nhận, có 26 người chết ngay tại hiện trường và 5 người chết sau khi được chuyển tới bệnh viện, chính quyền địa phương cho hay.
Cảnh sát liên bang Mexico cũng thông báo trên tài khoản Twitter rằng có ít nhất 70 người khác bị thương và đã được chuyển tới các phòng cấp cứu. Nhiều đội cứu hỏa đã được triển khai lập tức tới hiện trường vụ cháy, nhưng phải đến mãi 3 giờ đồng hồ sau, ngọn lửa dữ mới được dập tắt hoàn toàn.
Chợ pháo hoa bị san phẳng
Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự, ông Luis Felipe Puente, cho hay các đội cứu hộ đã phải chờ đợi cho tất cả số pháo hoa có trong chợ lúc bấy giờ nổ hết mới dám vào dập lửa do lo ngại sẽ có thêm người bị thương. “Toàn bộ khu chợ, gồm hơn 300 gian hàng, đã bị phá hủy hoàn toàn”, ông Puente cho hay.
Vị quan chức này cũng thêm rằng một số người bị thương đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, trong lúc các cuộc tìm kiếm vẫn được triển khai để tìm thêm người bị nạn tại hiện trường vụ nổ.
Một số bức ảnh chụp hiện trường cho thấy nơi này không khác gì khung cảnh thảm họa trong các bộ phim viễn tưởng. Nhiều nhà cửa và phương tiện đi lại xung quanh bị thiệt hại nặng nề. Ở một số khu vực, các đội cứu hộ phải lật mái nhà hoặc lùng sục trong các đống đổ nát để tìm người sống sót bị mắc kẹt.
Nhiều người dân tại hiện trường tỏ ra hết sức hoảng loạn và la hét trong lúc tìm kiếm người thân của mình, liên tục kéo các thành viên đội cứu hộ tới vị trí mà họ tin là có người thân của mình bị kẹt trong đó.
Hầu hết những nạn nhân may mắn sống sót sau khi được đội cứu hộ tìm thấy đều mang trên mình những vết bỏng nặng, nhiều người bị bỏng toàn thân.
Lực lượng quân đội Mexico, có trách nhiệm cấp phép bán pháo hoa cho các công ty và nhà bán lẻ, đã được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ các đội tìm kiếm chuyển nạn nhân tới bệnh viện bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát và cả xe tải quân đội tập trung rất đông tại hiện trường vụ nổ.
Tổng thống Mexico Enrique Nieto trong hôm 21/12 đã đăng tải bình luận của mình trên tài khoản Twitter cá nhân, trong đó bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn tới gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa, và hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục.
Nguyên nhân của vụ nổ nghiêm trọng này hiện đang được điều tra. Một số người cho rằng vụ nổ xảy ra có thể là do các gian hàng không quản lý tốt thuốc nổ hoặc các vật liệu pháo hoa khác. Đây cũng chính là nguyên nhân đằng sau vụ nổ tương tự xảy ra ngày 15/9/2015 tại một khu chợ pháo hoa khác khiến cả khu chợ này bị san phẳng.
Năm 2016, một vụ nổ pháo hoa khác ở Mexico cũng phá hủy hơn 200 gian hàng tịa một khu chợ. Cả hai vụ việc trên đều khiến hàng chục người bị thương nhưng may mắn thay không có ai thiệt mạng.
Bà Alejandra Pretel, một người dân ở Tultepec, nói với AFP rằng ban đầu bà không hề biết vụ nổ đầu tiên là ở khu chợ pháo hoa này. “Chúng tôi cứ nghĩ nó xảy ra ở một xưởng sản xuất pháo hoa gần đó”, bà Pretel cho hay. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, người dân ở đây mới phát hiện ra rằng chợ pháo hoa đã bị nổ.