Những ngày gần đây, hòa cùng không khí náo nức của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê, quán ăn ở TPHCM trang trí những góc nhỏ rất xinh xắn với cảm hứng từ cờ Tổ quốc, bản đồ hình đất nước…
Nằm ở một góc nhỏ đường Hương Giang (quận 10), những ngày qua luôn có hàng trăm bạn trẻ tìm tới một quán cà phê để check-in với một góc được trang trí hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh xinh. Phía trước của quán, thay vì treo những lồng đèn hay giấy màu thì chủ quán cà phê đã treo rất nhiều cờ Tổ quốc loại nhỏ. Ngoài ra, quán cũng trang trí thêm một hình vẽ bản đồ đất nước kèm theo hình ảnh 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khiến cho rất nhiều khách thích thú, chọn lựa ngồi ở vị trí có thể chụp được những hình trang trí này.
Thùy Dương (23 tuổi, ngụ ở quận 7) cho biết chia sẻ:“Tôi rất thích không gian của quán này bởi có nhiều cây xanh mát và trang trí khá đơn giản nhưng nổi bật. Quán tạo cảnh quan bằng những lá cờ Tổ quốc treo cạnh nhau, kê bàn ghế ở bên dưới để khách vừa uống cà phê, vừa cảm thấy thư thả và thoải mái. Điểm nhấn là ở góc bên kia có trang trí bản đồ hình đất nước màu đỏ giữa tán cây xanh khá đẹp”.
Tương tự, rất nhiều người tới quán nhỏ này uống cà phê cũng có mong muốn được ngồi ở những bàn có vị trí đẹp để chụp hình với cờ Tổ quốc, với bản đồ đất nước để hòa chung không khí tự hào trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Tại một quán cà phê khác ở quận 1, vào buổi sáng hàng chục khách phải kiên nhẫn xếp hàng để mua thức uống với những chiếc ly đặc biệt in hình cờ Tổ quốc, in hình những dòng chữ thể hiện lòng yêu nước. Hầu hết khách đều vui vẻ, cảm thấy rất thoải mái và tự hào khi có được một ly đồ uống như vậy để chụp hình, đăng lên trang mạng xã hội với niềm vui thích khi bắt đầu một ngày làm việc. Đây là một hiệu ứng khá đặc biệt trong giới trẻ những ngày tháng 4 hào hùng và khó quên này trên Thành phố mang tên Bác.
Trong không khí náo nức của tháng 4, nhiều bạn tỏ ra hào hứng khi ngồi uống cà phê bên những hình ảnh rực rỡ của cờ Tổ quốc, bản đồ đất nước với tâm trạng tự hào đan xen lòng biết ơn về quá khứ hào hùng của dân tộc.