Nỗi khổ vắcxin
Ngày Giáng sinh, các “ông già Noel” áo đỏ đi phát quà khắp các đường phố. Nhưng không “ông già Noel” nào đủ phép màu đi phát vắcxin. Cho nên, thật khổ. Vào đúng đêm trẻ con mơ màng ngủ chờ quà, cha mẹ các em xếp hàng từ nửa đêm trước các cơ sở tiêm vắcxin Pentaxim tại Hà Nội. Đến sáng thì vỡ trận, hỗn loạn tới mức các điểm tiêm vắcxin phải ngừng lại. Ngay trong buổi chiều, Bộ Y tế phải họp nóng. Nếu ông già Noel là có thật, mong Giáng sinh này ông chỉ đi phát vắcxin. Thật, thế là hạnh phúc nhất
Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng phải là sự
đảm bảo an toàn cho tính mạng con người.
200.000 liều vắcxin được đưa ra đợt này. Nhưng lo sợ vắcxin sẽ hết sớm nên phụ huynh chen chúc xếp hàng từ nửa đêm. Thêm việc phòng tiêm dịch vụ Polyvac tại 182 Lương Thế Vinh là điểm duy nhất không cần đăng ký trước, thế nên lại càng vỡ trận. Xem những hình ảnh hỗn loạn mà thấy thật khổ quá, có những người đã bị ngất. Ngay sau đó địa điểm này đã phải dừng lại và có thể sẽ triển khai theo kiểu bốc thăm để tránh hỗn loạn.
Người Việt Nam ta hiện nay rất khổ sở trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ. Đến cả những liều vắcxin, vốn dành cho trẻ em, lại là thứ trước đây Nhà nước phải vận động để người dân sử dụng như một chính sách an sinh tốt đẹp, nay, có vẻ cũng như đang bị quay quắt thế nào ấy. Rõ ràng việc tiêm vắcxin cho trẻ dù là miễn phí như Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay đang thực hiện cũng phải là sự đảm bảo an toàn cho tính mạng con người thì mới triển khai. Vậy từ đâu và từ bao giờ lại xuất hiện quan niệm vắcxin dịch vụ (phải bỏ tiền ra) thì tốt hơn, an toàn hơn vắcxin nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (do Nhà nước phục vụ người dân).
Quan niệm như vậy chẳng hoá ra Nhà nước đang cung cấp cho người dân sản phẩm không tốt (liên quan trực tiếp đến tính mạng con người) hay sao! Chính vì quan niệm như vậy, rỉ tai nhau như vậy và không ít cơ sở y tế dự phòng thực hiện tiêm dịch vụ tuyên truyền như vậy đã dẫn tới sự sùng bái vắcxin dịch vụ. Và khoảng thời gian gần đây vắcxin dịch vụ luôn luôn ở trong tình trạng khan hiếm “cháy hàng”. Tới mức giả sử có đặt vấn đề hình như có sự thao túng găm hàng của các công ty kinh doanh dược phẩm để làm giá, đẩy giá lên cũng không phải là cách suy diễn vô lý!
Ngay cả với loại vắcxin dịch vụ Pentaxim vừa mới nhập về đợt này, nếu 200.000 liều mà được triển khai bằng cách đưa đủ ra chứ không phải là cách phân bổ nhỏ giọt như hiện nay thì chắc cũng chẳng đến nỗi khan hiếm tới mức người dân phải xếp hàng chen chúc và hỗn loạn. Trong các cuộc họp trước khi cho phép đưa ra đợt vắc xin này, lẫn trong công văn gửi các điểm tiêm chủng vắcxin dịch vụ ngay trong ngày hôm qua, (25/12), Bộ Y tế đều có ý nhắc nhở về việc chống lợi dụng khan hiếm để găm hàng làm giá. Nghĩa là Bộ biết rõ nguy cơ này.
Người dân trong lúc cho rằng vắcxin nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng không an toàn thì đã làm một việc hết sức thiếu an toàn là sử dụng cả vắcxin “xách tay”, nghĩa là hàng trôi nổi đâu đó không có nguồn gốc và chưa được các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng. Cộng với việc rất khổ sở là chen chúc xếp hàng tới hỗn loạn để “mua” vắc xin dịch vụ. Trong khi phía ngành y tế lẫn các chuyên gia đều khẳng định vắcxin nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa, mỗi một năm Nhà nước đã phải bỏ ra không ít tiền để thực hiện chính sách an sinh là tiêm chủng miễn phí cho tất cả trẻ em của đất nước đang có mặt trên đời. Vậy thì tại sao lại không nỗ lực để chính sách ấy không lãng phí.
Nghĩa là một mặt về chuyên môn Bộ Y tế phải đảm bảo để vắcxin cũng như qui trình kỹ thuật thực hiện tiêm chủng theo Chương trình tiêm chủng mở rộng an toàn, mặt khác phải tuyên truyền để người dân hiểu nó an toàn và không cần phải chạy theo các loại vắcxin dịch vụ (trừ các loại không có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng). Bởi vì với tình hình hỗn loạn dịch vụ vắc xin như hiện nay, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng trẻ em và tương lai giống nòi đang hiện hữu. Trong khi Nhà nước vẫn tốn tiền để đảm bảo chính sách an sinh, thì người dân vừa mất tiền đóng thuế (để có ngân sách thực hiện chính sách an sinh) vừa mất tiền chạy theo vắcxin dịch vụ theo một cách chưa chắc đã an toàn. Chắc rất đơn giản để ai cũng hình dung ra người được lợi trong trường hợp này là ai.
Mọi trẻ em đều vô tội và trong sáng, có phép màu nào để người ta không “làm giá” với ngay cả vắcxin ngừa bệnh cho tương lai của các em không?