Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗi lo vào hạ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ nghỉ hè của học sinh phổ thông đã được tròn 1 tuần. Tiết vào hạ - gắn liền với kỳ nghỉ hè của trẻ em giờ đây đã và đang trở thành mối quan tâm, lo lắng chung của các bậc phụ huynh, từ thành thị đến nông thôn. Bởi để giúp các em có một kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa, không hề đơn giản. Thông tin từ Viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện Xanh Pôn và một số bệnh viện tại Hà Nội cho thấy, tỉ lệ bệnh nhân trẻ em bị bỏng từ đầu hè tới nay tăng đột biến từ 15-20%. Riêng Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận nhiều bệnh nh

Nỗi lo vào hạ

Trẻ em tắm sông, nguy cơ đuối nước rất cao

Mới đây nhất, 4 học sinh ở Đông Triều ( Quảng Ninh) do sơ ý vác cần câu vô tình vượt quá hành lang an toàn lưới điện nên bị điện giật hậu quả rất thương tâm trong đó có một em 13 tuổi bị điện phóng trực tiếp, toàn thân bốc cháy, bỏng 85% cơ thể, buộc phải cắt bỏ hai cánh tay. Dẫu vậy, mạng sống của em cũng vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.

Rồi còn vô số những lý do khác nữa đe dọa tính mạng trẻ em như thả đuối nước, trèo cây…Mà cứ mỗi mùa hè đến, lại trở thành nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh.

Thường niên, Tháng hành động Vì trẻ em (do Bộ LĐTB&XH) phát động đều có những mục tiêu, chủ đề rất hấp dẫn. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức hàng năm nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tạo sự quan tâm của cộng đồng đối với các em. Năm 2015 này, Tháng hành động vì trẻ em mang chủ đề: “Lắng nghe trẻ em nói”. Trước đó, Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 được đặt mục tiêu “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”; năm 2013 mang chủ đề: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”… Nhưng rõ ràng với những mục tiêu lớn lao ấy, mà hoạt động thiết thực vì trẻ em- những chủ nhân tương lai của đất nước chỉ diễn ra trong vòng một tháng hè, đó quả là những kì vọng không tưởng.

Trên thực tế, những phụ huynh chốn thị thành đang lo hết hơi khi hè đến, hạ về. Thôi thì mỗi nhà chọn cho mình một cách. Có gia đình gửi con về quê, hoặc đăng ký cho con theo học năng khiếu, học kỹ năng sống, tham gia học kỳ quân đội, học tiếng Anh, học bơi…Nhưng tất cả đó, chỉ là những giải pháp tình thế. Bởi số phận kỳ nghỉ hè của con trẻ đang phụ thuộc chủ yếu vào gia đình, vào tính chất công việc của phụ huynh. Trong khi ở bất kỳ khu dân cứ, tổ dân phố nào hiện cũng có đủ đầy các ban bệ, đoàn thể. Nào là Ban Công tác Mặt trận, Chi bộ Đảng, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… nhưng việc triển khai hoạt động hè cho thanh thiếu niên gần như “án binh bất động”, nhất là ở những khu đô thị mới. Thậm chí có không ít cán bộ tổ dân phố cũng chẳng hề hay biết về Tháng hành động vì trẻ em. Thêm vào đó, ở mỗi quận, huyện, khu đô thị đều có xây dựng trụ sở nhà văn hóa. Nhưng đa phần những nhà văn hóa ấy không để phục vụ trẻ em, mà đang trong tình trạng bỏ không, hoặc trở thành nơi cho thuê bán café- giải khát, trung tâm thể dục thẩm mỹ, tập GYM…

Trẻ em thiếu không gian sinh hoạt chung, thiếu sự quan tâm chung… nên nghỉ hè nay vì thế cũng đã khác xưa nhiều. Nghỉ hè của trẻ giờ đã trở thành gánh nặng của các bậc cha mẹ. Trong khi trẻ vui mừng vì được nghỉ hè, thoát khỏi nỗi lo đèn sách, thì bố mẹ lai đôn đáo tìm các giải pháp tình thế để lấp chỗ trống về thời gian. Thay vì vui cùng niềm vui được thư giãn của con trẻ, nhiều phụ huynh chỉ mong các nhà trường mau chóng tổ chức các học hè để họ đỡ đi được nỗi lo. Một phụ huynh đã phản ứng gay gắt: Chúng tôi không thích cách mà người ta vẫn nói lâu nay là người lớn đang “đánh cắp” tuổi thơ của con trẻ; hoặc nói rằng có những đứa trẻ bị đánh mất kỳ nghỉ hè khi bị ép học thêm. Thực chất không còn giải pháp nào hợp lý hơn thế nữa.

Điều mà ai cũng nhìn thấy rõ là trẻ em hôm nay được chăm lo quá nhiều về vật chất, nhưng lại hổng kỹ năng sống, hổng kỹ năng tự bảo vệ, ứng cứu mình trong những trường hợp cần thiết. Lỗi này đâu phải tại các em. Đơn cử như câu chuyện dạy bơi trong trường học, cho đến nay vẫn là những quyết tâm trên giấy. Và trách chi những đứa trẻ hoảng loạn khi thấy có chuông báo cháy, thấy tàu bè chìm, hay chẳng may bị mắc kẹt trong các cầu thang máy ở các khu chung cư …Bởi chính người lớn cũng đâu có biết bơi, đâu biết sử dụng bình chữa cháy thế nào cho đúng cách…

Lại thấy thương những đứa trẻ không được biết thế nào là sự thú vị của mùa hè. Đó là những mùa hè sinh hoạt Sao nhi đồng, sinh hoạt Đội TNTP rộn ràng trống ếch… mà nhiều thập niên trước bố mẹ chúng đã từng được trải qua.

Hương Lê