Nơi lưu giữ di sản báo chí Việt Nam
Theo thông tin từ Hội Nhà báo Việt Nam, sau một thời gian nỗ lực sưu tầm với hàng nghìn tài liệu, hiện vật có giá trị được hiến tặng, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động vào dịp Quốc khánh mùng 2/9.

Những chiếc đài theo chân các nhà báo trong quá trình tác nghiệp.
Hơn 7000 hiện vật được hiến tặng
Sau 4 đợt tổ chức tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sở hữu hơn 7.000 hiện vật. Trong đó, phải kể đến một số hiện vật như chiếc máy ảnh Rolleiflex của nhà báo Đinh Phong – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã theo chân ông thời làm báo trong rừng và hàng trăm tờ báo Giải phóng xuất bản trước năm 1975.
Hay tập bản thảo viết tay có hai chữ “tuyệt mật” viết bằng mực đỏ của nhà báo Trần Bạch Đằng được viết từ năm 1972 khi ông hoạt động trong rừng. Đặc biệt, một trong những hiện vật quý khác là bộ quần áo kí giả mà nhà báo Xuân Thủy sử dụng trong những năm 50- 60 của thế kỉ XX khi ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam do đích thân con gái cố nhà báo Xuân Thủy trao tặng.
Nhà ngoại giao Phan Thúy Thanh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại châu Âu hay tin cũng đã tìm mang đến tặng nhiều bức ảnh quý về các nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, nhà báo Lê Mai Phong tặng những thước phim quý báu về thành cổ Quảng Trị vào năm 1972 và chiếc máy ảnh ông dùng tác nghiệp ở Sài Gòn tháng 4/1975; tấm bản đồ Sài Gòn của nhà báo Nguyễn Thanh Bền- nguyên cán bộ của TTXVN được scan lại bằng tay những năm 1967; nhà báo Trần Công Tấn- nguyên phóng viên chiến trường của báo Quân đội nhân dân tại Lào, Campuchia đã hiến tặng máy chữ do Hoàng thân Suvanuvon (Lào) tặng ông trong thời kỳ chiến tranh năm 1955-1956; ảnh Bác Hồ và Hoàng thân Suvanuvon tại Việt Bắc; gia đình của cố nhà báo Phạm Dân – nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN tặng sách, ảnh và hồi ký của cố nhà báo cho bảo tàng; TS. Nguyễn Nhã trao tặng Tập san sử địa liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam cho Bảo tàng Báo chí. Ngoài ra rất nhiều bạn đọc đã đến trao tặng các tờ báo cách mạng lưu hành ở Việt Nam trước năm 1975…

Máy đánh chữ của cố nhà báo Vũ Hà (Ảnh: Diệp Anh).
Lưu giữ câu chuyện của các thế hệ làm báo
Bên cạnh các hiện vật được hiến tặng, cũng ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên trong BQL dự án Bảo tàng Báo chí Việt Nam khi đã có những chuyến đi đến những địa phương khác để thu thập, sưu tầm những tư liệu. Ở đó, các thành viên không chỉ thu nhận được các hiện vật quý mà còn được nghe những câu chuyện báo chí, chứng kiến những cảnh chia ly xúc động giữa người và đồ vật.
Có thể kể đến như câu chuyện của nhà nhiếp ảnh gia quân đội Đoàn Công Tính. Dù tin tưởng những người làm bảo tàng để gửi gắm hiện vật, nhưng với những đồ vật có ý nghĩa đã gắn liền với mình suốt cả quãng đời, ông vẫn dường như không nỡ. Mặc dù sức khỏe hôm đó không tốt, trời lại mưa tầm tã, ông vẫn không quản ngại xách những kỷ vật theo chúng tôi ra tận đầu ngõ…
Nhà báo Kim Hoa, Trưởng BQL các dự án thành phần đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam chia sẻ: Thời gian đầu, việc tìm kiếm các tư liệu cũng rất khó khăn so các hiện vật ngành khác vì hiện vật báo chí thường bằng giấy, dễ bị mất và khó lưu giữ.
Nhưng đây không chỉ là chuyện lưu giữ tờ báo này, hay là tư liệu kia, mà đó là chuyện báo chí, chuyện của các thế hệ làm báo. Cũng theo nhà báo Kim Hoa sau khi tổ chức 4 cuộc tiếp nhận tại khu vực phía Bắc và phía Nam, vào tháng 7 tới đây BQL sẽ tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật tại khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, mặc dù công việc chuẩn bị cho lễ khánh thành đến nay còn khá bộn bề nhưng BQL đặc biệt là lãnh đạo Hội Nhà báo đang hết sức nỗ lực để Bảo tàng có thể được khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2-9.
Với diện tích 1500m2 trong khuôn viên của Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng báo chí Việt Nam sẽ là nơi để tri ân các thế hệ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo cách mạng có những cống hiến trong các cuộc đấu tranh độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.