Nồng nàn hoa sữa

Hồng Anh 25/10/2015 09:00

Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng… Mùa Thu, hoa sữa không chỉ đi vào thơ ca nhạc họa, mà trong tim mỗi người con xa xứ, nó chiếm một vị trí thật đẹp phải không bạn!

Thu Hà thân,

Thế là cũng 5 năm rồi kể từ ngày bạn sang Hàn Quốc du học, cũng là 5 năm Hà xa Hà Nội, xa những con phố rợp bóng cây xanh mà bọn mình vẫn ví như làng trong phố. Trong thư bạn kể mùa này bên ấy cũng đang vào thu- một mùa ngắn nhất trong năm nhưng lại là quãng thời gian đẹp và lãng mạn nhất. Những thảm lá vàng rực dưới nắng thu. Gió cũng chỉ đủ để heo may và nắng vàng như rót mật.

Mà cũng lạ Hà ạ, cữ độ này, như một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên, mình nhận được thư của cả bạn và Ngọc Thanh. Ở hai châu lục khác nhau nhưng cả hai lại cùng một nỗi nhớ. Nhớ mùa này, hương hoa sữa đã nồng nàn trên nhiều tuyến phố, nhớ cô bé ngồi học bài bên ô cửa sổ xanh mà đầu óc cứ vẩn vơ theo những bông sữa liti rải hương khắp phố.

Hà thân,

Mình cứ tiếc ngày bạn sang đó Hà Nội chưa vào Thu, bởi như Hà nói vẫn luyến tiếc một chùm hoa sữa trong hành lý mang theo, cũng là để giấu nỗi nhớ mỗi khi lòng trống trải. Thế mà, cũng đã 5 năm. Hà biết không, giờ không chỉ có phố Nguyễn Du, hoa sữa đã được trồng ở nhiều tuyến phố Hà Nội. Hình như người ta muốn chọn loài hoa này làm đặc sản cho thủ đô, cũng giống như Hà Lan có hoa tuy luýp, Nhật Bản có anh đào… để mỗi lần nhắc đến tên thủ đô là người ta lại nhắc nhớ một loài hoa.

Cá nhân mình hoàn toàn đồng tình với ý tưởng đó. Mùa thu Hà Nội có lẽ sẽ kém đi phần thi vị nếu thiếu hương hoa sữa. Còn nhớ, mấy năm trước nhiều người đã lên tiếng đòi chặt bỏ hàng loạt cây hoa sữa bởi mùi hương quá nồng. Thế nhưng lỗi đâu phải tại hoa sữa. Nếu như người ta chỉ trồng xen kẽ, cứ cách vài cây cơm nguội, sấu, vàng anh là một cây hoa sữa thì chắc chắn hương hoa ấy sẽ quyến rũ bất kỳ ai dẫu là khó tính nhất phải không Hà.

Hà ạ, có lẽ đã qua rồi tuổi học trò hồn nhiên, sôi động và phá phách nên mùa này, mình rất thích qua phố Nguyễn Du những lúc đêm muộn, bởi đó mới là thời khắc hoa sữa nồng nàn quyến rũ nhất. Đêm về, Hà Nội như sâu lắng và tĩnh tại hơn. Gió thu se sẽ thổi bay những đốm hoa hình sao trắng, và những con phố cứ thế lặng lẽ tỏa hương.

Mình còn nhớ một lần Hà kể, khi giáo viên người Hàn Quốc hỏi về thành phố của bạn, câu trả lời của Hà đã khiến bao người xúc động: Rằng, Hà Nội là mỗi khi đi xa lòng lại nhớ về. Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng… Mùa Thu, hoa sữa không chỉ đi vào thơ ca nhạc họa, mà trong tim mỗi người con xa xứ, nó chiếm một vị trí thật đẹp phải không bạn!

Bạn gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nồng nàn hoa sữa