Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Nữ thủ khoa trường làng bật mí cách biến môn yếu thành điểm 10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nữ thủ khoa trường làng bật mí cách biến môn yếu thành điểm 10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đạt 29,75 điểm khối B00 (Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,75), Lê Thị Hoài Thu, cựu học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), trở thành thủ khoa khối B00 toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ít ai biết, phía sau thành tích gần như tuyệt đối ấy là hành trình đầy nghị lực của cô học trò có bố mẹ đi làm công nhân xa nhà và từng yếu môn Toán.

Lấp đầy kiến thức từ “lỗ hổng”

“Em gọi điện ngay để báo tin vì bố mẹ đang đi làm xa. Em muốn bố mẹ biết rằng những cố gắng, hy sinh của bố mẹ nhiều năm qua đã có kết quả”, nữ sinh Lê Thị Hoài Thu phấn khởi chia sẻ.

Gia đình không khá giả, bố mẹ từ làm nông chuyển sang làm công nhân nên Thu không có nhiều điều kiện học thêm như bạn bè. Chính vì vậy, em xác định phải lấy việc tự học làm nền tảng.

Lê Thị Hoài Thu - học sinh "trường làng" thủ khoa môn B00 với số điểm gần tuyệt đối 29,75. Ảnh: HN.
Lê Thị Hoài Thu - học sinh "trường làng" thủ khoa môn B00 với số điểm gần tuyệt đối 29,75. Ảnh: HN.

Theo Thu, bí quyết lớn nhất để đạt điểm cao không phải học thật nhiều mà là học đúng điểm yếu của mình.

“Hai năm lớp 10 và lớp 11 em học Toán chưa tốt. Em nhận ra nếu không khắc phục thì sẽ rất khó theo đuổi ngành Y nên bắt đầu học lại từ những kiến thức nền, làm từng dạng bài từ dễ đến khó”, Thu kể.

Nữ sinh cho biết sau mỗi lần làm đề, em đều ghi lại những câu sai, tìm nguyên nhân và bổ sung ngay phần kiến thức còn hổng thay vì chỉ chữa đáp án. Khi gặp bài khó, em tự tìm thêm tài liệu rồi trao đổi với giáo viên đến khi hiểu bản chất.

Nhờ cách học đó, môn Toán từ điểm yếu trở thành môn giúp Thu giành điểm 10 tuyệt đối.

Với Hóa học, môn học sở trường, Thu không học thuộc máy móc mà hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề, luyện thành thạo các dạng bài và thường xuyên xem lại những câu từng làm sai.

“Em luôn cố gắng hiểu bản chất thay vì học mẹo. Khi hiểu rồi thì gặp đề mới cũng sẽ không bị lúng túng”, Thu nói.

Tiếc nuối nhất ở môn Sinh học

Điều khiến nữ sinh Lê Thị Hoài Thu tiếc nuối nhất là 0,25 điểm ở môn Sinh học. “Em bị mất điểm ở một câu không quá khó vì đọc đề chưa kỹ. Đó cũng là bài học để em cẩn trọng hơn trong các kỳ thi sau”, Thu chia sẻ.

Trong giai đoạn ôn thi nước rút, Thu dành khoảng 4-5 giờ mỗi ngày cho môn Toán nhưng vẫn duy trì lịch sinh hoạt điều độ, không thức khuya kéo dài. Sau những giờ học, em vẽ tranh và nghe nhạc để giải tỏa áp lực.

Theo cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm, điều nổi bật ở Hoài Thu không chỉ là năng lực học tập mà còn là ý thức tự học rất cao.

Bố mẹ đi làm công nhân xa nhà, Hoài Thu ở cùng ông bà nội. Ảnh: HN.
Bố mẹ đi làm công nhân xa nhà, Hoài Thu ở cùng ông bà nội. Ảnh: HN.

“Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng em chưa bao giờ lấy đó làm lý do. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức, kiên trì hỏi đến cùng những nội dung chưa hiểu và giữ được sự bền bỉ trong học tập”, cô Hiến nhận xét.

Theo cô Đào Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, Hoài Thu là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường cả về học lực lẫn phẩm chất. Suốt ba năm THPT, em luôn giữ tinh thần học tập bền bỉ, khiêm tốn, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Dù xuất thân trong gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Hoài Thu chưa bao giờ lấy đó làm rào cản. Trái lại, hoàn cảnh ấy càng trở thành động lực để em nỗ lực vươn lên.

“Nhà trường rất tự hào khi Hoài Thu trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh. Đây không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình mà còn là niềm tự hào của tập thể thầy cô, học sinh Trường THPT Cẩm Bình. Thành tích này là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ, ý chí tự học và sự đồng hành của gia đình, thầy cô trong suốt nhiều năm qua”, cô Lan chia sẻ.

Từ ngôi trường vùng quê không nhiều lợi thế, Hoài Thu đã vươn lên trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh. Với số điểm 29,75, nữ sinh đang tiến rất gần ước mơ trở thành sinh viên ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội - mục tiêu em theo đuổi từ khi quyết định chuyển hướng sang khối B ở năm lớp 11.

“Em luôn cố gắng học hết sức mình, không chỉ vì bản thân mà còn để xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ và sự tận tình của các thầy cô”, Thu nói.

Hạnh Nguyên